MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Góc Lưu Ngọc Hùng: Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét

    06:24 Thứ bảy 02/07/2016 | 10| 6

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng tỏ rõ sự thất vọng về những gì hàng thủ tuyển Bỉ thể hiện trong thất bại 1-3 trước xứ Wales ở tứ kết EURO 2016.

    xu-wales-bi-31-gareth-bale-hen-gap-ronaldo

     Hàng thủ Bỉ tỏ ra quá non nớt trước xứ Wales. Ảnh: Internet.

    Các đội bóng tham dự EURO 2016 hầu như đều xây dựng một lối chơi chặt chẽ với xu thế lấy sự chắc chắn trong phòng ngự để tiếp cận trận đấu. Mục đích cuối cùng của họ là giành được kết quả tốt, như những gì Bồ Đào Nha đã làm. Nhưng theo dõi trận đấu giữa Bỉ với xứ Wales, hẳn mọi người đều thấy rất rõ sự non nớt, mong manh, thiếu chắc chắn trong hàng phòng ngự của Bỉ.

    Tuyển Bỉ đã khởi đầu trận đấu đầy thuận lợi khi có bàn thắng rất đẹp mắt của Radja Nainggolan với cú sút xa ngoài vòng 16m50. Tuy nhiên, họ đã không duy trì được thế trận và liên tục bị dồn ép, đặc biệt bị khoét liên tục bên hành lang trái, nơi có sự xuất hiện của bộ đôi Jason Denayer - Jordan Lukaku.

    Phân tích kĩ hơn về 3 bàn thua của tuyển Bỉ, có thể hình dung được sự thiếu chắc chắn trong hàng phòng ngự Quỷ đỏ.

    Đầu tiên là tình huống phạt góc mà trung vệ Ashley Williams cân bằng tỉ số. Với những pha cố định thì không bao giờ các cầu thủ phòng ngự để xảy ra lỗi kèm người như vậy, khi không có một cầu thủ Bỉ nào theo sát Williams để thủ quân của Swansea dễ dàng đánh đầu từ tình huống bóng tầm thấp.

    Ở bàn thua thứ 2, chỉ một mình Hal Robson-Kanu trong vòng vây của 3 cầu thủ Bỉ lại có thể xử lí bóng dễ dàng và ghi bàn với lưới Thibaut Courtois. Đồng ý rằng Kanu xử lí tinh tế trong pha ngoặt bóng, nhưng tất cả đến từ sự tính toán không tốt của các cầu thủ phòng ngự Bỉ khi họ thể hiện ý đồ bắt bài khá sớm.

    Cuối cùng là một pha không chiến. Cầu thủ vào thay người Sam Vokes có đủ thời gian lẫn không gian để lái bóng vào góc xa trong sự kèm cặp của cặp trung vệ đối phương.

    Tất cả các bàn thua đều xảy đến khi hàng phòng ngự Bỉ có đầy đủ quân số và lợi thế hơn, tuy nhiên, sự non nớt đã bộc lộ trong các bàn thua và nhiều tình huống phòng ngự cá nhân lẫn bọc lót cho nhau.

    Bỉ thua có thể vì hàng công tạo ra nhiều tình huống ăn bàn nhưng không chuyển hoá thành bàn thắng. Tuy vậy, nguyên nhân chính khiến thầy trò HLV Marc Wilmots dừng chân tại tứ kết là bởi họ không có được sự vững chắc nơi hậu phương. Đáng tiếc cho một thế hệ vàng!

    capture-20160626-023949

     

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 06:02 02/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...