MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Góc Lưu Ngọc Hùng: Góc khuất sau lưng Ronaldo

    04:21 Thứ năm 07/07/2016 | 14| 6

    BongDa.com.vn Dù có trận thắng cách biệt 2 bàn trước xứ Wales, nhưng cái cách mà Bồ Đào Nha tiến vào chung kết vẫn để lại một vấn đề vô cùng lớn.

    Bồ Đào Nha đã ghi tên mình vào trận chung kết EURO 2016 với 2 bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Luis Nani. Ngôi sao mang áo số 7 của họ đã tỏa sáng đúng lúc, cân bằng kỷ lục 9 bàn trong lịch sử EURO của Michel Platini. Nhưng dưới một góc nhìn khác về chuyên môn thì quả thật trận thắng chênh lệch này vẫn không thuyết phục. Cụ thể là hàng công, cách tổ chức tấn công và các phương án tấn công là một điều đáng để mang ra phân tích.

    roo

     Ronaldo rất hay, nhưng quá đơn độc. Ảnh: Internet.

    HLV Fernando Santos vẫn trung thành với lối chơi thiên về phòng ngự của mình. Và ông tương đối thành công, bằng chứng là Bồ Đào Nha vẫn chưa để thua trận nào trong cả quá trình tiến vào chung kết. Trong hiệp một, khi mà xứ Wales chủ động trong cách chơi và tổ chức đội hình chặt chẽ, thì tất cả các phương án tấn công của Bồ Đào Nha chỉ là những đường chuyền bổng vào trong cho Ronaldo, hoặc chờ anh ta tự tỏa sáng. Tiền đạo số 7 đã ghi bàn bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc. Sau đó, cũng nhờ cú sút của anh, bóng đi đến chân Nani và tỉ số là 2-0. Ronaldo là ngôi sao, là đội trưởng, là đầu tàu. Tầm quan trọng, ảnh hưởng của anh với đội tuyền thì ai cũng biết, nhưng giao khoán cả hàng công bằng cách đưa bóng cho anh ta ở bất kỳ tình huống nào, góc độ nào,... là một điều bất ổn.

    Không hề thấy một cái tên nào khác có thể gánh vác bớt trách nhiệm cho Ronaldo. Không ai thấy những đường kiến tạo, những pha bật tường, những đường khoét cánh đầy tốc độ mà chỉ là những đường chuyền cầu âu, nhắm vào Ronaldo. Bồ Đào Nha đơn điệu và thiếu ý tưởng ngay cả khi xứ Wales dâng cao đội hình, chơi canh bạc tất tay khi đã thua chóng vánh 0-2 chỉ trong vòng 3 phút. Cũng cần nhắc lại rằng, Bồ Đào Nha là đội có ý đồ đánh phủ đầu khi khai cuộc. Nhưng như một công thức đã định hình, sau đó họ lại trở về hình ảnh quen thuộc như các trận đấu trước, với tỉ lệ kiểm soát bóng là 45% so với 55% của xứ Wales.

    Hình ảnh của Ronaldo tại Bồ Đào Nha gần giống như Zlatan Ibrahimovic của Thụy Điển. Ronaldo xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhưng cái cách giành chiến thắng của Bồ Đào Nha chưa thật sự thuyết phục, và không mang dáng dấp, hình bóng của một nhà vô địch. Trong khi đối thủ trước mắt của họ tại chung kết là Đức hoặc Pháp, chứ không phải là những đội bóng trung bình khá ở những vòng đấu đã qua. Nếu không chuẩn bị phương án mới, có thể Bồ Đào Nha sẽ lại phải trông mong vào loạt penalty may rủi, chứ không thể lại chờ những giây phút lóe sáng của Ronaldo.

    aaa

     

    Khi còn thi đấu, trung vệ Lưu Ngọc Hùng khoác áo các CLB mạnh của V-League: Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Ninh Bình, Bình Dương, Kiên Giang. Tại các CLB này anh đều mang băng đội trưởng. Hiện tại Lưu Ngọc Hùng đã chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Bên cạnh đó, Lưu Ngọc Hùng còn là 1 Bình luận viên bóng đá, 1 cây bút phân tích mang tính chuyên sâu của BongDa.com.vn.
    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 04:30 07/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...