MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Ngược dòng ngoạn mục trước Bỉ, xứ Wales xuất sắc vào bán kết

    03:59 Thứ bảy 02/07/2016 | 30| 18

    BongDa.com.vn Xứ Wales tiếp tục xây giấc mộng đế vương sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước một tuyển Bỉ trẻ trung và danh tiếng.

    wal1

    Xứ Wales xuất sắc đánh bại Bỉ bằng thế trận hợp lý. Ảnh: Internet. 

    Xứ Wales có cho mình đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, Bỉ thiếu vắng hàng loạt trụ cột hàng thủ và phải nhờ đến hai cái tên trẻ trung Jason Denayer và Jordan Lukaku lấp vị trí.

    Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại có khởi đầu vô cùng hứa hẹn với liên tiếp những tình huống ngon ăn được tạo ra. Tuy nhiên, lần lượt Eden Hazard rồi Yannick Carrasco đều bỏ lỡ. Dù vậy, Bỉ cũng khong đợi quá lâu để có bàn mở tỉ số.

    Phút 13, tiền vệ Radja Nainggolan có cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm làm tung lưới thủ thảnh Hennessey của xứ Wales.

    Sau bàn thua, những tưởng Bỉ sẽ dễ dàng thi triển thế trận của mình. Tuy nhiên, xứ Wales cho thấy họ không phải là kẻ yếu bóng vía khi cả đội nhanh chóng sốc lại tinh thần và chơi thứ bóng đá vô cùng chắc chắn.

    Và rồi cơ hội cứ dần hiện ra trước mắt, khởi đầu là tình huống dứt điểm cận thành của hậu vệ Taylor sau pha căng ngang của Aaron Ramsey. Và cuối cùng, sau những nỗ lực của mình, xứ Wales đã có bàn gỡ hoà sau tình huống đánh đầu thoải mái của đội trưởng Ashley Williams phút 31.

    Có bàn thắng, xứ Wales bừng bừng khí thế và dễ dàng đẩy Bỉ lùi sâu phần sân nhà. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm đến khi hiệp 1 khép lại.

    Bước sang hiệp 2, xứ Wales vẫn là đội thi đấu ấn tượng hơn. Và hàng thủ Bỉ lại tiếp tục gặp "ác mộng" khi Denayer và Alderweireld để mặc Robson-Kanu xoay trở khéo léo trong vòng cấm và đánh bại Courtois.

    Dẫn trước 2-1, xứ Wales càng có lý do để thu mình về phòng ngự. Tuyển Bỉ dù đưa tất cả những quân bài còn lại vào sân cũng không thể thay đổi được tình hình.

    Phút 85, xứ Wales đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Bỉ bằng bàn thắng của tiền đạo vào sân thay người Sam Vokes. Trận đấu khép lại với chiến thắng xứng đáng thuộc về thầy trò HLV Coleman. Trong khi đó, Bỉ chỉ còn tự trách mình vì hàng thủ quá yếu kém và bạc nhược.

    Chung cuộc: Xứ Wales 3-1 Bỉ.

    Video trận Xứ Wales - Bỉ:

    Đội hình ra sân:

    Xứ Wales: Hennessey; Gunter, Williams, Davies, Chester, Allen, Ledley, Ramsey, Taylor; Bale, Robson-Kanu

    Bỉ: Courtois; Meunier, Alderweireld, Denayer, J.Lukaku; Nainggolan, Witsel; Carrasco, De Bruyne, Hazard; R.Lukaku

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 03:40 02/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...