MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Chuyên gia Vũ Công Lập: 'Người Đức sẽ hạ Ý trong 90 phút'

    06:03 Thứ bảy 02/07/2016 | 31| 21

    BongDa.com.vn Tiến sĩ Vũ Công Lập, một chuyên gia hàng đầu về bóng đá Đức nhận định như vậy về cuộc chạm trán của thầy trò Joachim Loew với tuyển Ý rạng sáng 3/7.

    Lý giải về việc đội tuyển Đức thường gặp khó khăn và rất hay thua Ý trong các cuộc đối đầu ở giải lớn, ông Lập phân tích: “Cầu thủ Ý nổi tiếng khôn ngoan, tỉnh táo, đá thông minh và khi cần có đôi chút dữ dằn. Đức thực sự vẫn coi Ý là bậc thầy về chiến thuật, cũng như họ coi Brazil là bậc thầy về kỹ thuật, và bản thân họ thì là bậc thầy về kỷ luật.

    duc3

     Chuyên gia Vũ Công Lập dự đoán Đức thắng Ý trong 90 phút bằng một cú sút xa. Ảnh: H.Đ.

    Những năm vừa rồi các nền bóng đá ấy đều có sự học hỏi lẫn nhau. Lứa cầu thủ trẻ bây giờ của Đức có lối đá sáng tạo và kỹ thuật hơn trước rất nhiều. Đức cũng học người Ý đến mức 2 lần mời ông Giovanni Trappatoni sang làm HLV cho Bayern Munich, tuy nhiên, chính người Đức vẫn thừa nhận là họ còn khoảng cách về mặt chiến thuật so với Ý.”

    Theo Tiến sĩ Vũ Công Lập, chuyện dớp thua đã khiến hình thành một thứ tâm lý ảnh hưởng đến người Đức, dù họ vẫn được mệnh danh là thần kinh thép. Bên cạnh đó, sự chuẩn bị của Đức trước mỗi trận đấu lớn với Ý trước kia đều chưa thực sự hoàn hảo. Như trận thua 1-2 tại EURO 2012, lỗi lớn nằm ở HLV Joachim Loew.

    Tuy nhiên, chuỗi nào thì cũng phải kết thúc, series nào thì cũng phải có điểm dừng. Tây Ban Nha từng có 22 trận không thua Ý, thì bây giờ thua rồi. Người Đức cũng sẵn sàng chấm dứt chuỗi thất bại của mình trước Ý bằng cách tính toán đầy đủ cho các phương án của trận này, kể cả đá phạt đền.

    “Tôi xem báo Đức thì thấy từ Loew đến các cầu thủ đều rất vui vẻ, thư thái, chắc rằng họ có cơ sở để tự tin,” ông Lập chia sẻ. Sự tự tin ấy có thể nằm ở chuyện đội hình và lối đá trong 4 trận cứ tiến bộ dần lên, tức là đúng theo biểu đồ dành cho 1 giải đấu, vừa đi vừa hoàn thiện.

    Sự tự tin ấy còn nằm ở chỗ lối đá của Đức ngày càng đa dạng, khó bị bắt bài. Boateng phất 1 đường bóng bổng, Draxler đột phá hay một ai đó sút từ ngoài vòng cấm đều có thể mang lại bàn thắng.

    duc1

     Đức, thành bại nằm ở Toni Kroos? Ảnh: Internet.

    Tiến sĩ Vũ Công Lập đánh giá: “Đức ở giải này đột nhập vòng cấm rất giỏi, tạo ra rất nhiều cơ hội. Họ tấn công toàn diện, vấn đề chỉ là tận dụng các cơ hội tốt hơn mà thôi.”

    Điều khiến ông Lập an tâm ở đội Đức trước vòng tứ kết chính là việc họ nhận ra những điểm yếu của mình. “Trận Đức đá với Slovakia, họ thử một cái này mà không được: đấy là tấn công nhanh. 3 lần tấn công nhanh đều mất bóng cả 3. Đá phản công thì cần đá như thế, nhưng chưa tốt.

    Cái thứ hai, hậu vệ đá với Slovakia mà bị 2 thẻ vàng là không đáng. Tiền đạo Thomas Muller đến lúc này chưa ghi bàn thì đã bắt đầu có dấu hiệu hoang mang. Ông Loew đã phải tập trung giải quyết những vấn đề như vậy.”

    Ở góc nhìn của ông Lập, rất có thể người Ý sẽ thực hiện lại bài mà họ đã dùng rất tốt để đánh bại Tây Ban Nha. Ý loại Tây Ban Nha không phải vì bóp chết Andres Iniesta mà vì bóp chết Sergio Busquet.

    “Sơ đồ nhiệt cho thấy Ý dùng tiền đạo cao to là Graziani Pelle ép Busquet dạt hẳn ra biên trái. Pelle đá rất dữ, vây cho Busquet không chơi được nữa. Trận gặp Croatia, Busquet có 95 lần nhận bóng, nhưng gặp Ý, chỉ còn nhận bóng có 51 lần,” ông Lập chỉ ra “mánh khoé” quái chiêu của Antonio Conte.

    Ở tuyển Đức, giữ vai trò tương tự như Busquet là Toni Kroos. Đức dựa vào Kroos như người nắm giữ lối chơi. Nhưng trong trường hợp đề phòng Ý tấn công thẳng vào Kroos, HLV Loew có thể cho Bastian Schweinsteinger đá chính.

    “Ông Loew chăm sóc Schweinsteinger chu đáo lắm. Trận cho đá 10 phút. Trận cho đá 30 phút. Hôm qua, Schweinsteinger lên tiếng là anh ấy có thể đá được cả 90 phút. Chúng ta hãy cùng chờ xem,” ông Lập đưa ra thông tin đầy thú vị.

    duc2

     Antonio Conte là bậc thầy về chiến thuật, điều đó có tiếp tục gây khó dễ cho người Đức? Ảnh: Internet.

    Ông tiếp tục dự đoán: “Nếu Schweni được vào sân và cùng Sam Khedira đá số 6 thì Kroos sẽ được đẩy lên cao hơn, đá số 10 với Mesut Oezil và Julian Draxler chơi cánh. Mario Gomez đá trên cùng, Thomas Muller có thể tạm nghỉ. Mario Goetze thì khó lòng có suất đá chính trận này.”

    Như những gì ông Lập đọc được từ báo Đức, người ta phân tích “khẩu hình” của Loew khi trao đổi với trợ lý: Cái quái gì đang xảy ra thế này? Đấy là ông sửng sốt trước sự lóng ngóng của Goetze.

    Bên cạnh đó, vị trí hậu vệ cánh của Joshua Kimmich cũng đang bỏ ngỏ. Kimmich hỗ trợ tấn công tốt, nhưng tranh chấp không hùng dũng, phòng ngự cánh không sở trường vì anh chỉ quen phòng ngự trung tâm.

    Trong trường hợp để hạn chế sự lợi hại của lối chơi “ép trái” mà người Ý vận hành với các mũi khoan Giaccherini và Eder, HLV Loew sẽ nghiêng về phương án đưa Howedes vào sân án ngữ và chỉ cần tròn vai phòng thủ.

    Dù đánh giá đây là một trận đấu cân bằng và nhiều miếng chiến thuật thú vị, Tiến sĩ Vũ Công Lập vẫn không quên dự đoán Đức sẽ thắng 1-0 trong 90 phút, và có thể bàn thắng đến từ một cú sút xa.

    Tiến sĩ Vũ Công Lập sinh năm 1946, là nhà vật lý, sinh học và nhà báo bình luận bóng đá nổi tiếng của Việt Nam. Ông hâm mộ Thể Công và đặc biệt am hiểu bóng đá Đức nhờ thời gian sống, nghiên cứu và làm việc tại quốc gia này.

    Trận tứ kết Đức - Ý diễn ra vào lúc 2 giờ sáng 3/7 trên sân Stade de Bordeaux. Đức chưa thắng Ý trong 8 trận gần đây. Ý vắng mặt tiền vệ Thiago Motta do bị 2 thẻ vàng.

    Quốc Bảo | 05:45 02/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...