MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau trận thắng 2-0 của Barca trước Sociedad
  • Rõ cái tên thay HLV Kiatisuk, đội bóng của thầy Park tiếp tục thắng
  • Dàn WAGs Man Utd sẵn sàng đánh chiếm Wembley
  • 3 cái tên bên phía Dortmund mà Real cần phải dè chừng
  • David Seaman gợi ý Arsenal chiêu mộ đá tảng EPL
  • 10 tân binh hay nhất Premier League: Arsenal góp 3 cái tên; Món hời của Liverpool
  • "Đó sẽ là trung vệ xuất sắc nhất của Man Utd"
  • HLV Kim Sang-sik đi xem đội bóng của thầy Park, HLV Mai Đức Chung nói lời thật vụ trở lại tuyển nữ
  • Ten Hag thở phào đón viện binh trở lại
  • "Khó ra sân ở Liverpool, cậu ấy chắc chắn có cơ hội ở Arsenal"
  • David Villa cảnh báo Barca về Yamal
  • Những trận đấu đặc biệt nhất của PSG tại Ligue 1 mùa này
  • 70 triệu bảng vứt đi của M.U
  • Arsenal thăm dò khả năng chiêu mộ cựu thần đồng La Masia
  • HLV Shin Tae-yong hứa 1 điều khi ký hợp đồng mới với Indonesia
  • Chuyển nhượng 14/05: Biến động ở Arsenal; Cầu thủ đầu tiên rời M.U, tiền đạo sắp tới OTF?
  • "Thắt lưng buộc bụng", Sir Ratcliffe nói không với dàn WAGs M.U
  • Chấm điểm Barca trong trận thắng Sociedad: Raphinha xuất sắc nhất
  • 10 sao Premier League có thu nhập cao hết hợp đồng vào mùa hè
  • Xong! Chủ tịch xác nhận Mbappe cập bến Real Madrid
  • Eddie Howe nói thẳng nỗi khổ của Newcastle
  • Tranh cãi Rasmus Hojlund
  • Gary Neville chọn hậu vệ trái xuất sắc nhất Premier League: "Ở một đẳng cấp khác"
  • Chelsea ra giá khủng cho thần đồng người Brazil
  • Xác nhận khả năng Chelsea tống khứ Mudryk
  • Chia tay Kiatisuk Senamuang, CAHN bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành?
  • Huyền thoại Arsenal "khích tướng" Tottenham
  • Lộ diện ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Ten Hag
  • CHÍNH THỨC! Raphael Varane chia tay Man United
  • Đá 28 trận, hay nhất 19 lần, điệu nhảy ma thuật thôi miên La Liga
  • Harry Kane ca ngợi ngôi sao 'thực sự nhanh' của M.U
  • Jarell Quansah: Tương lai hàng phòng ngự Liverpool
  • Eddie Howe "dằn mặt" Manchester United
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 36
  • Kiatisuk từ chức tại CAHN; Ông Kim Sang-sik gọi Văn Lâm, "Vua săn Tây" lên tuyển
  • Pep: "Họ đang chờ chúng tôi mất điểm"
  • "HAGL chẳng có việc gì phải ngại Hà Nội FC"
  • HLV Arne Slot cần làm gì để cải thiện hàng thủ của Liverpool?
  • Pochettino đã tìm được cách mở khoá Mudryk
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời chia tay, VFF có ngay 2 phương án thay thế
  • Góc Liverpool: Thắng đó, nhưng chưa thể vui

    19:45 Thứ ba 16/02/2016

    CĐV Liverpool vừa trải qua một dịp lễ Valentine vô cùng tuyệt vời, khi đội bóng thân yêu của họ vừa có thắng lợi hủy diệt trước Aston Villa.

    (BongDa.com.vn) – Các CĐV Liverpool vừa trải qua một dịp lễ Valentine vô cùng tuyệt vời, khi đội bóng thân yêu của họ vừa có một món quà không thể tuyệt vời hơn, đó là thắng lợi hủy diệt trước Aston Villa.

    Liverpool thắng đó, nhưng chưa thể vui. Ảnh: Internet.
    Liverpool thắng đó, nhưng chưa thể vui. Ảnh: Internet.
    C
    ụ thể trong trận đấu tại vòng 26 Premier League vừa qua, Liverpool đã có được chiến thắng 6-0 hủy diệt trước Aston Villa. Rõ ràng chiến thắng này đã mang đến cho các CĐV Liverpool không ít niềm vui, vì chắc chắn đâu phải lúc nào người ta mới lại được chứng kiến đội bóng yêu thích của mình chơi ‘tennis’, đó là chưa kể đã có tới 6 cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này.

    Nhìn một cách tổng thể, thì đó là một trận đấu mà lối chơi Gegen-pressing (phản công tổng lực) của Liverpool đã vận hành rất tốt nhờ sự ăn ý và cực kỳ năng động của bộ đôi Sturridge-Firmino, thay vì trước đó phải đặt niềm tin vào một Benteke di chuyển quá kém, còn dứt điểm thì quá tệ.

    Sự di chuyển rộng của Sturridge và Firmino đồng thời cũng đã tạo ra rất nhiều khoảng trống cho tuyến sau khai thác. Chính vì điều đó mà không ít lần người ta nhìn thấy những cầu thủ chơi tuyến hai của The Kop là Milner, Henderson và Emre Can dâng lên rất cao. Đây có lẽ chính là ‘bài mẫu’ lý tưởng nhất mà HLV Klopp muốn trình bày trước người hâm mộ về triết lý bóng đá mà ông đang xây dựng tại Liverpool. Một triết lý bóng đá đầy tốc độ, chính xác và đẹp mắt.

    Tuy nhiên nói đi thì cũng cần phải nói lại. Đúng là Gegen-pressing của Klopp đã phát huy rất tốt trong trận đấu trước Aston Villa, nhưng đó chẳng phải là bài test ‘chuẩn’ để nói rằng Gegen-pressing đã phát huy hiệu quả. Thực tế thì trong trận đấu này Aston Villa đã chơi tệ nhiều hơn là Liverpool chơi hay.

    Nên nhớ Aston Villa hiện tại đang đứng cuối BXH tại Premier League, và hàng thủ của họ cũng đang nằm trong top 4 hàng thủ tệ nhất của giải đấu trong mùa giải năm nay. Do đó việc Liverpool có được một chiến thắng đậm đà là điều cũng có gì đáng mừng.

    Một thống kê khác cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ lại ‘độ hay’ của Liverpool trận này, khi trong suốt 90 phút thi đấu thì đoàn quân của HLV Klopp cũng chỉ tung ra được 11 cú dứt điểm. Xét về chất thì đây là một dấu hiệu quá tốt, nhưng về lượng thì thật đáng lo lắng vì như đã đề cập, Aston Villa đang nằm trong số những đội bóng có hàng thủ tệ nhất của giải đấu.

    Thắng đúng thật là nên ăn mừng, nhưng có lẽ Liverpool cũng không nên vì thế mà tỏ ra quá chủ quan.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...