MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Football Leaks: Từ người hùng đến kẻ tọc mạch

    22:25 Thứ tư 07/12/2016 | 1

    BongDa.com.vn 8 tháng trước, Football Leaks được coi là người hùng, vì phanh phui những khuất tất trong các vụ chuyển nhượng đình đám. Nhưng bây giờ, mọi chuyện xem ra đang chệch hướng...

    watermarked-3a1-1949

     Thủ môn Hugo Lloris của Tottenham Hotspur

    Những thông tin rò rỉ mới nhất từ Football Leaks đang khuấy động truyền thông thế giới. Các tập tài liệu mới nhất Football Leaks công bố nhắm vào nhiều ngôi sao như Mesut Oezil, Cristiano Ronaldo, Pepe, Fabio Coentrao hay thậm chí cả huấn luyện viên của Manchester United, Jose Mourinho.

    Các nhân vật kể trên bị cho rằng đã cố tình "tránh thuế", hoặc nghiêm trọng hơn là các cáo buộc "trốn thuế", nếu cơ quan chức năng vào cuộc và tìm ra sự sai phạm về mặt luật pháp. Nhưng, trong bối cảnh không có bất cứ một sự lên tiếng chính thức nào của các cơ quan luật pháp, sự phản bác nhanh chóng từ các cá nhân liên quan, có một cuộc tranh luận nổ ra: Football Leaks phải chăng giờ chỉ là một kẻ tọc mạch?

    Football Leaks, một trang web (hay đúng hơn là tổ chức) đã phơi bày sự thật đằng sau những vụ chuyển nhượng đình đám trong suốt thời gian đầu năm nay. Trong một bài phỏng vấn riêng với tờ Spiegel của Đức, những người điều hành Football Leaks từng tuyên bố mục đích của họ nhằm "vạch trần các mánh khóe chuyển nhượng" ở nhiều CLB.

    "Bóng đá là thiên đường cho sự tham những," họ nói. Football Leaks đã công bố những bí mật về các vụ chuyển nhượng của Mesut Oezil, Hulk, Gareth Bale, Sergio Aguero, Memphis Depay, James Rodriguez hay Luka Modric,... với nhiều chi tiết ấn tượng.

    Nhưng phần lớn câu chuyện hiện tại mà Football Leaks rò rỉ, hầu hết đều không được các cơ quan thuế của Đức, Tây Ban Nha hay Anh xác nhận và vào cuộc. "Về mặt luật pháp, công ty của Jorge Mendes (đơn vị hỗ trợ cho Ronaldo hay Mourinho) không làm gì sai," trang SportWitness nhận định.

    150 triệu euro số tiền thuế bị cáo buộc che giấu của Cristiano Ronaldo có thể là số tiền lớn, nhưng nó nên được đặt câu hỏi về mặt đạo đức, vì số tiền thuế không chuyển đến cộng đồng. Ngoại trừ trường hợp các ngôi sao kể trên bị truy tố. Nhưng điều khiến Football Leaks có thể trở nên "xấu xí" trong mắt nhiều người, là việc công bố chi tiết các điều khoản trong hợp đồng của nhiều cầu thủ, một cách không hợp lý.

    Eden Hazard nhận bao nhiêu tiền tại Chelsea, Hugo Lloris được thưởng như thế nào,..? là những tiết lộ mới nhất. Nhưng việc Football Leaks tung thông tin trung vệ Toby Alderweireld có mức phí giải phóng hợp đồng 25.4 triệu bảng, Firmino có điều khoản "chống-Arsenal", Lloris được thưởng dù CLB thua trận,.. là chẳng hay ho gì.

    Không thể phủ nhận đó là những thông tin tuyệt mật, và Football Leaks đã có được các thông tin đó từ việc đánh cắp. Họ có thể sử dụng những thông tin về thuế để vạch trần bộ mặt của các ngôi sao, những phi vụ làm ăn khuất tất. Nhưng việc tung những thông tin kể trên đang khiến họ trở thành những kẻ "tọc mạch".

    Những pha cứu thua hay nhất của Hugo Lloris cho Spurs:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 16:09 07/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...