MỚI NHẤT :
  • "Pep đã nổi nóng"
  • Dortmund trong tim Marco Reus: Hơn cả một đội bóng
  • Mối quan hệ không thể hàn gắn của Thomas Tuchel và Bayern Munich
  • Joshua Zirkzee không đáng bị loại khỏi tuyển Hà Lan
  • Đỉnh cao! Caicedo 'mở tài khoản' cho Chelsea với cú lốp bóng từ giữa sân
  • "Wolves lại bị VAR hủy diệt một lần nữa"
  • "CĐV Arsenal reo hò vang dội khi Jurrien Timber được xướng tên"
  • Liệu Raphael Varane đã thực sự hết thời?
  • "Thương hiệu của Foden. NHM Man City đang tận hưởng"
  • Vì sao Mason Greenwood bỗng hot trở lại?
  • Đã đến lúc Stefan Ortega bước ra ánh sáng
  • 3 cầu thủ xuất sắc nhất Barcelona có thể bán trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Đập tan mộng World Cup của Trung Quốc, nữ HLV Hàn Quốc nói điều gì?
  • Philippines nhận cú tát trời giáng trước trận gặp Việt Nam
  • PVF-CAND quá mạnh, Long An bị vùi dập
  • TRỰC TIẾP Vòng cuối Premier League: M.U dẫn bàn
  • Chủ tịch tiết lộ lý do khiến Arsenal thăng hoa
  • Triều Tiên vô địch châu Á với thành tích hoàn hảo
  • 'Dream Team' của Liverpool dưới thời Klopp
  • Barcelona phải tự trả lời 3 câu hỏi trước khi sa thải Xavi
  • Diễn biến vụ Barcelona sa thải Xavi
  • Đội hình Liverpool trong trận ra mắt của Jurgen Klopp
  • Fan Arsenal: 'Kane rời Spurs. Biến Bayern thành Spurs. Thật tuyệt vời!'
  • 'Pep Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới'
  • Chuyển nhượng 19/05: Thêm cái tên rời OTF, M.U đàm phán tân binh; Chelsea hoàn tất bom tấn 65 triệu euro
  • 3 câu hỏi lớn dành cho Real trước trận đấu với Villarreal
  • Hồng Duy lên xe hoa, đội bóng thầy Park tiến sát vé vào VCK
  • Kane thành công hay thất bại mùa này?
  • Mùa hè biến động nhân sự lớn của Arsenal sắp diễn ra
  • Thua Hàn Quốc, Trung Quốc lỡ hẹn với World Cup
  • Sếp lớn Arsenal khiến cổ động viên "mừng thầm"
  • "Chúng tôi không có sân nhà, phải thuê để tập"
  • Pochettino đưa ra yêu cầu với Palmer
  • XONG! Chốt phí phá vỡ hợp đồng của Benjamin Sesko
  • "Ở Việt Nam, đội nào cũng có thể đánh bại lẫn nhau"
  • Erik ten Hag mời chào các ngôi sao tới M.U
  • Girona liên hệ tiền vệ vừa chia tay Liverpool
  • Tiền vệ khăn gói rời Man United
  • 21 cầu thủ được đề cử lên tuyển Việt Nam; Thủ môn mất trí nhớ lên tiếng
  • 'Chelsea quá kỳ lạ! Đội bóng đa dạng và điên rồ'
  • Falcao và Chelsea: Những bước đầu trên vết xe đổ MU

    00:32 Thứ sáu 07/08/2015

    Dường như tiền đạo Radamel Falcao của Chelsea đang tái hiện lại hình ảnh của chính anh tại Old Trafford một năm về trước.

    Sau màn trình diễn nhạt nhòa khiến Chelsea thất bại trước Arsenal tại Siêu cúp Anh, dường như tiền đạo Radamel Falcao đang tái hiện lại hình ảnh của chính anh tại Old Trafford một năm về trước.

    Falcao và Chelsea: Những bước đầu trên vết xe đổ MU
    Viễn cảnh “hồi sinh” của Falcao đang quá u ám. Ảnh: Internet.

    Chia tay MU, Falcao chưa thể “hồi sinh”

    Sau màn trình diễn ngắn ngủi tại ICC 2015 (20 phút cuối trong trận gặp PSG), NHM Chelsea kỳ vọng vào sự trở lại của tân binh Falcao sau mùa giải thất vọng với “Quỷ đỏ”. Thực tế, chân sút người Colombia đã cho thấy được sự tập trung cùng quyết tâm cao độ trong từng pha chạm bóng, tranh chấp hay chạy chỗ.

    Điều này khiến HLV Mourinho đủ tự tin để có thể “hồi sinh” được “Mãnh hổ” Falcao. Thậm chí, trước trận Siêu cúp nước Anh với Arsenal dù mất chân sút số 1 là Diego Costa (chấn thương), nhưng “Người đặc biệt” không hề lo lắng khi ông đặt niềm tin vào cựu tiền đạo Atletico.

    Trong tình thế bị dẫn bàn và chân sút người Pháp Loic Remy thi đấu nhạt nhòa, chiến lược gia người Bồ đã tung Falcao vào sân ngay đầu hiệp 2 nhằm lật ngược thế cờ trước “Pháo thủ”. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1986 hoàn toàn vô hại trên sân với những bước chạy nặng nề, luống cuống trên hàng tấn công “The Blues”.

    Trong bối cảnh Chelsea cần tấn công… tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn thắng, nhưng “Mãnh hổ” với vai trò là một trung phong anh lại tỏ ra yếu đuối, bạc nhược trong các pha tì đè, tranh chấp so với hậu vệ đối phương.

    Tệ hơn, tuyển thủ người Colombia liên tục bị mất bóng trong chân, cũng như không thể tạo mối dây liên kết với những vệ tinh xung quanh như Willian, Fabregas hay Hazard trong các đợt lên bóng, nhằm gây áp lực lên khung thành thủ môn Petr Cech.

    Falcao và Chelsea: Những bước đầu trên vết xe đổ MU
    Falcao luôn thất thế trước các hậu vệ to khỏe ở Ngoại hạng. Ảnh: Internet.

    Tình cảnh này tiếp tục kéo dài khi cựu cầu thủ Atletico được trọng dụng ở trận đấu với Fiorentina mới đây.

    Một hai trận đấu chưa thể đánh giá được tất cả, nhưng nhìn nhận khách quan, hình ảnh Falcao bây giờ không khác gì là mấy so với những gì diễn ra tại MU. Đã không còn một “Mãnh hổ” đích thực luôn trở thành nỗi ám ảnh của hậu vệ và khung thành đối phương khi còn chơi cho Atletico và Monaco.

    Theo nhận định của cây viết bình luận Sid Lowe của tờ Dailymail, khả năng trở lại phong độ đỉnh cao của Falcao là rất khó. Bởi chấn thương dây chằng và thể lực suy giảm khiến tiền đạo 29 tuổi hoàn toàn lép vế trước các hậu vệ to khỏe ở Premier League. Điều này khiến Lowe ái ngại cho công cuộc “hồi sinh” Falcao của Mourinho tại Chelsea, thậm chí có thể giống như phiên bản Torres hay Shevchenko trước đây.

    Mourinho đứng trước nỗi lo hàng công

    Chelsea lên ngôi vô địch NHA mùa giải 2014/15 chủ yếu dựa trên nền tảng ổn định của hàng tiền vệ, khi Fabregas và Hazard… thay nhau “nổ súng” để bù đắp sự thiếu hụt trên hàng công (Costa chấn thương ở giai đoạn 2). Nhiều thời điểm, các cầu thủ phòng ngự còn sắm vai người hùng để đem lại chiến thắng mong manh cho thầy trò Mourinho.

    Đây rõ ràng không phải là giải pháp thiết thực của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng khi bước vào mùa giải mới. Hơn nữa, trong bối cảnh các đối thủ như MU, Arsenal, Man City và Liverpool tăng cường lực lượng mạnh mẽ ở hè này, thì “The Blues” cần phải cân nhắc vẹn toàn cho khâu ghi bàn nếu không sẽ bị soán ngôi vương.

    Falcao và Chelsea: Những bước đầu trên vết xe đổ MU
    Mourinho không nên phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của hàng tiền vệ. Ảnh: Internet.

    2 trận thua của Chelsea đã bộc lộ rõ khả năng “săn bàn” yếu kém của thầy trò Mourinho. Trong khi Remy và Falcao mất tích trên hàng tấn công, thì những điểm tựa nơi hàng tiền vệ tỏ ra “vô duyên” lạ thường. Đặc biệt, Hazard bỏ lỡ cơ hội mười mười khi sút bóng vọt xà “Pháo thủ” từ khoảng cách rất gần.

    Bên cạnh đó, tiền đạo Costa cũng đang gặp chấn thương, và nhiều khả năng không thể ra sân ở giai đoạn đầu tiên cùng với Chelsea. Đây thực sự là một cơn đau đầu khó chịu cho chiến lược gia người Bồ trong hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League.

    Kim Đông - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...