MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • ĐT Tây Ban Nha: Khi bò tót mất đi cặp sừng

    11:53 Thứ ba 28/06/2016 | 17| 20

    BongDa.com.vn Khi Italia đánh bại tuyển Bỉ ở vòng bảng, nhiều người đã nói Bỉ quá hấp tấp, vội vàng và non nớt nhưng mấy ai dám nói Tây Ban Nha non kém. Ấy vậy mà “những chú bò tót” đã bị các cầu thủ Italia tiếp đón hệt như ĐT Bỉ đã phải trải qua. Lối đá phòng ngự phản công sắc bén đã biến Tây Ban Nha chính thức trở thành cựu vương, đó là điều không quá bất ngờ ở thời điểm hiện tại.

    Đoàn quân của Vicente Del Bosque đã không còn mạnh mẽ, ào ạt như World Cup 2010 hay EURO 2012 nữa, lối chơi dần bị bắt bài cùng việc nhiều cầu thủ trụ cột đã già khiến Tây Ban Nha đánh mất vị thế của mình. Hãy cứ nhìn cách Alvaro Morata hay Nolito thi đấu mới thấy nhớ bộ đôi Torres – Villa như thế nào. Vẫn biết tre già măng mọc, nhưng với La Roja những người thay thế đang mang đến sự thất vọng.

    tbn3

    Morata và Nolito có màn trình diễn đáng thất vọng. Ảnh: Internet.

    Morata đã có 3 bàn thắng ở giải lần này nhưng 2 trong số đó là những pha đệm bóng cận thành còn Nolito dù rất nỗ lực nhưng rõ ràng anh là mắt xích yếu nhất bên phía Tây Ban Nha. Nếu như khi xưa nhờ sự lắt léo của David Villa cùng những tình huống di chuyển, chạy chỗ khôn ngoan của Fernando Torres đã mở ra nhiều cơ hội thì giờ đây hàng tiền đạo của La Roja hoàn toàn phụ thuộc vào hàng tiền vệ.

    Khi các trung phong không gây được áp lực về phía khung thành đối phương, không có sự liên kết và tiếng nói chung thì đó lúc Tây Ban Nha bế tắc. Hàng thủ của Italia gồm những cầu thủ giàu kinh nghiệm, họ thừa biết phải làm gì để chia cắt hàng tiền đạo với hàng tiền vệ của đối phương, vì thế dù cầm nhiều bóng hơn nhưng Tây Ban Nha chủ yếu phối hợp ở khu vực giữa sân.

    Không có khả năng đột biến và hoạt động độc lập tốt như Torres – Villa khi xưa, khả năng phối hợp với các đồng đội cũng là một vấn đề của đội bóng từng 3 lần vô địch EURO. Kể từ khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014 người ta đã nhìn ra sự đi xuống của bóng đá xứ sở bò tót. Lối chơi đã không còn biến hóa như xưa, tiki-taka đã bị bắt bài cùng sự thỏa mãn, thiếu động lực chơi bóng là những nguyên nhân được chỉ ra cho thất bại của ĐT Tây Ban Nha.

    tbn4

    Còn đâu cặp sát thủ lợi hại từng giúp TBN làm mưa làm gió ở đấu trường châu Âu? Ảnh: Internet.

    Tưởng như EURO 2016 sẽ là nơi để đoàn quân của Del Bosque lấy lại niềm kiêu hãnh của mình thì họ vẫn thể hiện sự thất vọng. Khi Tây Ban Nha để Croatia đánh bại trong lượt trận cuối vòng bảng đã xuất hiện những lo lắng, và quả nhiên những lo lắng ấy không thừa. Thất bại trước người Ý có lẽ sẽ khiến bóng đá Tây Ban Nha thay đổi, HLV Del Bosque sẽ ra đi như lời ông nói trước khi giải đấu khởi tranh, La Roja cần làm mới mình mới có hi vọng trở lại thay vì trông chờ, phụ thuộc mãi vào tiki-taka.

    Cũng phải nói rằng Italia đã chơi rất hay, đội hình của Antonio Conte lên xuống cực kì nhịp nhàng, họ phong tỏa hoàn toàn hàng tiền đạo của Tây Ban Nha. Không còn sự mạnh mẽ như 4 năm trước, không Xavi – Alonso, không Torres – Villa, Iniesta miệt mài trong vô vọng, Fabregas, Silva chuyền qua chuyền lại đầy bế tắc. Tây Ban Nha chẳng còn là Tây Ban Nha nữa, những ai kì vọng về sự trở lại của nhà vua đã phải thất vọng.

    Bò tót là đặc trưng của đất nước bán đảo Iberia và điểm mạnh nhất của những chú bò tót không gì khác ngoài cặp sừng, nó phải chắc chắn, sắc nhọn mới có thể mang lại chiến thắng trong những trận đấu. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng từng dũng mãnh, oai phong như thế khi có trong đội hình những David Villa hay Fernando Torres cùng một lối chơi tấn công rực lửa.

    tbn5

    Người lính già Iniesta nỗ lực trong vô vọng. Ảnh: Internet.

    Thế nhưng giờ đây, “cặp sừng” sắc bén của La Roja đã gãy còn “cặp sừng mới” lại quá non yếu trước sự già dơ của người Ý. Mà khi bò tót đã mất đi cặp sừng thì ai cũng biết kết quả sẽ ra sao, có lẽ bóng đá Tây Ban Nha cần thời gian để trở lại, cần thời gian để lớp cầu thủ kế cận đủ đẳng cấp và cứng cáp như những người đàn anh.

    (Bạn đọc: Đăng Cương)

    Thể thao Việt Nam | 11:55 28/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...