MỚI NHẤT :
  • Đội hình Stoke ở trận đấu cuối cùng của “người hùng” Real
  • Coi như Greenwood đã biết đâu là bến đỗ tiếp theo
  • Ancelotti nói thắng về trình độ của Vinicius
  • Cú sốc cho Casemiro
  • Hình ảnh đáng sợ trên sân tập Arsenal trước đại chiến M.U
  • "Ở Chelsea, Mount hoàn toàn khác biệt"
  • Cú lừa Mason Mount
  • "Hy vọng Rice sẽ đến Real hoặc Barca, quá giỏi để chơi cho Arsenal"
  • Sân chơi thế giới vẫn quá tầm so với Đông Nam Á
  • Klopp tiết lộ điều hối hận nhất trong mùa cuối tại Liverpool
  • Cuộc sống thăng hoa của Bellingham từ khi đến Madrid
  • Tương lai bấp bênh, Pochettino tiết lộ bất ngờ về giới chủ
  • 8 ngôi sao người Anh nên ra nước ngoài thi đấu để cứu vãn sự nghiệp
  • Real chấm người thay Kroos, có kế hoạch mới cho Bellingham
  • Huyền thoại Liverpool: “Evans nên chơi ở Championship”
  • Arteta báo tin, Saka tạo sự thấp thỏm
  • Cựu HLV Chelsea bị Man Utd cám dỗ
  • “Tôi rất sợ khi chơi cho Man United”
  • Ten Hag muốn sao Arsenal đến Man Utd
  • Ten Hag sắp đi theo vết xe đổ của Solskjaer
  • Chelsea tranh giành thần đồng Argentina với Real Madrid
  • Real nên dùng đội hình nào để làm khách của Granada
  • Ten Hag không tin bị Man United sa thải
  • Động lực để Arsenal ''bùng cháy''
  • Arsenal cần nhờ ngoại lực để vô địch EPL
  • Lý do HLV Kim Sang-sik chọn "phó tướng" Hàn Quốc
  • Tại sao các CLB Premier League sạch bóng ở chung kết cúp châu Âu?
  • Lý do Graham Potter nói không với Ajax
  • Rodri không có tên trong danh sách đề cử là một sự bất công
  • Lời khuyên chân thành cho Nunez
  • U23 Indonesia đã bị hãm hại?
  • Loại Southgate, Stan Collymore đề cử cái tên thay thế Ten Hag
  • Man United đang bế tắc đến nỗi "không biết làm gì" cho đúng
  • Hé lộ người thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn
  • 5 cầu thủ trẻ Man United được Ten Hag cho ra mắt thể hiện ra sao?
  • Chê Nico Williams đắt đỏ, Barca tìm phương án B
  • HLV PSV xác nhận sẽ không mua đứt Sergino Dest
  • 2 trận đấu khiến Arsenal trả giá đắt
  • Tudor đã hồi sinh Kamada thế nào?
  • Eddie Howe làm rõ tương lai của Guimaraes và Isak
  • Đội hình xuất sắc nhất bán kết Europa League 2018/19 qua những con số: Hàng thủ và tuyến giữa quá đa dạng

    20:10 Thứ bảy 11/05/2019

    BongDa.com.vn Sự áp đảo của hai đại diện Ngoại Hạng Anh theo số liệu đánh giá của Whoscored.com.

    1. Thủ môn Kevin Trapp: 7.7 điểm.

     - Bóng Đá

     Chia tay đại gia nước Pháp lại đem về cho Trapp thành công tại quê nhà.

    Dù đại diện duy nhất của nước Đức tại bán kết cúp Châu Âu năm nay đã phải dừng bước trong loạt sút luân lưu trước Chelsea, nhưng với riêng thủ thành của họ, Kevin Trapp, anh đã có thể tự hào khi thi đấu trên mức thành công tại giải đấu năm nay. Cùng với sự tỏa sáng của một hàng công đang có phong độ cực cao với những Ante Rebic, Luka Jovic, Sebastien Haller,... Thủ thành được mượn từ Paris Saint-Germain cho thấy sự chắc chắn của mình trong khung gỗ Eintracht Frankfurt với chín pha cứu thua ở cả hai lượt trận trước đội bóng của Maurizio Sarri, nhiều hơn bất cứ người gác đền nào tại vòng bán kết.

    2. Hậu vệ phải Ainsley Maitland-Niles: 7.18 điểm.

     - Bóng Đá

     Hỗ trợ tấn công vô cùng tốt là đặc điểm nổi bật của cầu thủ 21 tuổi.

    Hậu vệ 21 tuổi có màn trình diễn vô cùng tuyệt vời trong cả hai lượt đi và về, giúp Arsenal vượt qua đại diện của Tây Ban Nha, Valencia với tổng tỷ số 7-3. Trong đó có một lần anh kiến tạo cho Pierre-Emerick Aubameyang, đáng nói hơn đường dọn cỗ đó chỉ là một trong ba tình huống anh tạo ra cơ hội nguy hiểm cho đối thủ trong hai lượt trận. Cộng thêm năm lần rê bóng thành công, ba pha đánh chặn cùng hai lần tắc bóng đã giúp Niles có mặt trong danh sách này.

    3. Hậu vệ trái Sead Kolasinac: 7.16 điểm.

     - Bóng Đá

     Dù không tấn công tốt như cánh đối diện, Kolasinac lại cho thấy anh mạnh mẽ và quyết liệt như thế nào trong phòng ngự.

    Người có mặt ở cánh đối diện so với Maitland-Niles là đồng đội của anh tại Arsenal, Kolasinac. Hậu vệ người Bosnia không hỗ trợ tấn công tốt bằng người đàn em bên hành lang phải, thay vào đó anh cho thấy sự chắc chắn và gan lì khi sở hữu năm lần đánh chặn và ba cú tắc bóng, giúp cánh trái của Pháo thủ gần như không thể xuyên thủng.

    4. Trung vệ Martin Hinteregger: 7.04 điểm.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ người Áo dù sút hỏng nhưng vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của Frankfurt trong hành trình vào bán kết.

    Là một trong những cầu thủ của Frankfurt đá hỏng phạt đền, nhưng xuyên suốt cả hai lần gặp mặt, hậu vệ người Áo đã gây cho hàng công của Chelsea rất nhiều khó khăn. Với 11 lần phá bóng, bảy lần đánh chặn cùng sáu pha tắc bóng, số điểm 7.04 là hoàn toàn xứng đáng cho anh.

    5. Trung vệ David Luiz: 7.35 điểm.

     - Bóng Đá

     Phát động tấn công ngay từ sân nhà là điểm mạnh của Luiz.

    Người có số điểm cao nhất trong hàng thủ là trung vệ người Brazil, David Luiz. Ở cả lượt đi và về, Luiz cho thấy sự ổn định và chắc chắn với năm lần chiến thắng tranh chấp tay đôi, chín pha đánh chặn và hai lần tắc bóng, đáng chú ý, hậu vệ sinh năm 1987 là mối nguy hiểm ngay từ sân nhà của The Blues khi sở hữu đến 10 lần chuyền dài lên phía trên.

    6,7. Cặp tiền vệ trung tâm Jorginho và Ruben Loftus-Cheek: 7.37 và 8.06 điểm.

    Hàng tiền vệ của Chelsea đã hoàn toàn kiểm soát thế trận khi đối đầu với Frankfurt và hoàn toàn xứng đáng khi được vinh danh.

    Jorginho, người nổi tiếng về số đường chuyển thành công một lần nữa cho thấy giá trị với số lần luân chuyển bóng lên đến con số 164 qua cả hai lượt trận, nhiều nhất trong số tất cả các cái tên khác có mặt tại bán kết. Ngoài ra anh còn tạo ra ba cơ hội ghi bàn, trong mặt trận phòng ngự, cầu thủ người Ý cũng cho thấy mình không hề lép vế với sáu lần tắc bóng cùng ba pha đánh chặn.

     - Bóng Đá

     Jorginho cho thấy anh không phải cầu thủ chỉ biết chuyền bóng.

    Đá cặp với anh trong đội hình này, Loftus-Cheek ngược lại khi tỏa sáng ở mặt trận tấn công với việc góp mặt trong cả hai bàn thắng trong cả hai lượt trận trước Frankfurt. Bao gồm một đường dọn cỗ cho Pedro tại nước Đức và là người đem đến hy vọng cho Chelsea với bàn thắng mở tỷ số tại Stamford Bridge. Các thông số khác của cầu thủ 23 tuổi vô cùng ấn tượng với ba đường chuyền nguy hiểm, năm cú sút và đồng thời có đến 11 lần rê bóng qua người.

     - Bóng Đá

     Loftus-Cheek mở màn cho hơn 120 phút căng thẳng tại London.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:00 11/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...