MỚI NHẤT :
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Đội bóng của bầu Hiển thế này, HAGL và bầu Đức làm được gì?

    09:05 Thứ hai 04/06/2018 | 1

    Không bởi những kỷ lục, không bởi việc đứng đầu bảng xếp hạng suốt từ đầu giải đấu đến lúc này, chỉ riêng về cách chơi bóng và đè bẹp đối thủ của đội bóng Thủ đô giờ vô đối ở V-League, sau vòng đấu thứ 11...

    HAGL chưa chín...

    Sau vòng đấu thứ 11, đội bóng nhà bầu Đức vẫn đang có chuỗi trận đấu thành công hơn cả mong đợi và hiện tại đang đứng ở top 4 – một vị trí có mơ HAGL cũng khó có thể nghĩ đến khi bắt đầu mùa bóng 2018.

    Nhìn vào vị trí của HAGL, cũng như chuỗi trận đấu thành công gần đây nhiều người đã tin đội bóng của bầu Đức sẽ làm nên chuyện ở mùa 2018, trước khi tiến tới mục tiêu vô địch vào mùa giải kế tiếp. 

     - Bóng Đá

     HAGL đang có phong độ vô cùng ấn tượng...

    Không chỉ có thế, nhìn đội bóng phố Núi vào lúc này nhiều người đã tin tưởng rằng Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội đang có, cũng như từng thể hiện trước CLB Hà Nội ở Cúp Quốc gia sẽ là đối trọng thực sự của đội bóng Thủ đô, chưa nói là chuỗi trận đấu ấn tượng trong thời gian vừa qua

    Thế nhưng, nhìn vào những gì mà Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội thể hiện ở vòng đấu thứ 11, thực sự đội bóng phố Núi vẫn chưa được gọi là chín, khi để CLB TPHCM cầm hoà dù đã dẫn trước 2 bàn từ rất sớm.

    HAGL vẫn bất bại, nhưng trận hoà như thua trước đội bóng giống bệnh viện thu nhỏ là CLB TPHCM chẳng khác gì là cú vỗ mặt vào tham vọng của đội bóng phố Núi.

    và còn ai cản nổi CLB Hà Nội?

    Đội bóng của nhà bầu Hiển tiếp tục bất bại sau 11 vòng đấu ở V-League, khi có chiến thắng đậm đà trước Khánh Hoà ở Hàng Đẫy. Nhưng điều đáng phải nói không bởi chiến tích bất bại mà ở chỗ CLB Hà Nội đã đi đến chiến thắng như thế nào.

    Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã không có lực lượng mạnh nhất khi vắng khẩu đại pháo Oseni, không có Hoàng Vũ Samson nhưng vẫn nhập cuộc theo cách mà CLB Hà Nội vẫn thể hiện bao năm qua: Tấn công và không cho đối thủ có thời gian chơi bóng.

     - Bóng Đá

     nhưng để là đối trọng của CLB Hà Nội (áo xanh) e rằng còn hơi...lâu

    Lối chơi cống hiến, và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cao của CLB Hà Nội thực sự đẩy đội bóng ngổ ngáo phố Biển vào thế “chóng mặt” và việc đội bóng Thủ đô chiến thắng đậm đà để tiếp tục ngồi trên đỉnh V-League sau vòng 11 bỗng trở thành...rất thường.

    CLB Hà Nội mạnh không cần phải nói, khi thành tích của đội bóng này đã nói lên tất cả. Nhưng chỉ riêng việc có những thay đổi tích cực hơn cả tích cực từ khán đài, cũng như sự thể hiện trên sân đang là thách thức cho cả V-League với câu hỏi: Ai có thể cản nổi đội bóng Thủ đô?

    Câu trả lời đương nhiên vẫn nằm ở phía trước, nhưng chắc chắn rằng để cản bước CLB Hà Nội chắc chắn không phải là HAGL – đội bóng cũng đang sở hữu một giàn cầu thủ tương đối chất lượng là nòng cốt của U23 Việt Nam hay đội tuyển trong tương lai.

    Bởi rất đơn giản, HAGL vẫn chưa lớn như người ta mong đợi, dù đã có những thay đổi về thành tích sau 3 năm lứa Công Phượng, Xuân Trường...lên V-League.

    M.A | 05:04 04/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...