(BongDa.com.vn) – Chẳng mất nhiều thời gian sau khi dính chấn thương khá nặng để hồi phục lại phong độ. Dimitri Payet lại khiến các hàng thủ của Premier League ngao ngán, giờ đây với anh West Ham lại nguy hiểm tột độ như đầu mùa.
AFC Bournemouth chẳng phải là đối thủ mạnh, họ cũng chỉ chân ướt, chân ráo lên Premier League nhưng nếu là một West Ham của cách đây một tháng “Búa tạ” sẽ chẳng thể dễ dàng vùi dập tân binh này như vậy.
Dù bị đối phương vươn lên dẫn trước nhưng với sự lợi hại của mình Payet nhanh chóng biết cách gỡ hòa cho “Búa tạ” đồng thời thực hiện đường kiến tạo đẹp mắt để Antonio nâng tỉ số lên 2-1 tạo ra bước ngoặt để West Ham giành chiến thắng thứ ba liên tiếp.
Ở vòng trước dù chỉ thi đấu 27 phút nhưng tiền vệ 29 tuổi này cũng tạo ra dấu ấn đậm nét khi đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội cùng những pha bứt tốc, xử lí đầy kĩ thuật khiến hàng thủ của Liverpool bao phen lóng ngóng.
Để thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Pháp lên West Ham như thế nào hãy nhìn kết quả 7 trận đấu mà ông Slaven Bilic không có được phục vụ của anh. Đội chủ sân Upton Park chỉ thắng được mỗi Southampton một cách nhọc nhằn còn lại họ đã trải qua chuỗi 6 trận đấu liên tiếp toàn hòa và thua trong đó có 3 trận liền không ghi nổi bàn thắng.
Chính kết quả đó báo hại The Hammers tuột khỏi top 6 và có lúc rơi tận xuống vị trí thứ 10. Ai cũng nhận ra được sự bất lực của ông Bilic khi đã trót xây dựng lối chơi quanh cựu sao Marseille.
Dù phải nghỉ thi đấu gần hai tháng nhưng số lần tạo ra cơ hội của Payet vẫn chỉ kém mỗi Mesut Oezil còn lại các cầu thủ khác đuổi bở hơi tai vẫn không kịp. Còn so trong nội bộ đội bóng, Payet đã có số keypass gấp đôi với người cao thứ hai là Aaron Cresswell (50 so với 26 ). Có thể thấy rằng, ngôi sao sinh năm 1987 này chính là linh hồn là bộ não không thể thiếu của đội bóng.
Con số 6 bàn thắng và 4 đường kiến tạo chưa thể nói hết lên cái tầm của tiền vệ này lên đội bóng và so với cả Premier League. Do các tiền đạo của West Ham khá “cùn” nên không ít các đường “dọn cỗ” ngon ăn của Payet vẫn bị bỏ qua một cách khá đáng tiếc. Giờ đây, Payet đang lọt vào tầm ngắm của không ít các đại gia.
Sự trở lại của Payet với West Ham lúc này chẳng khác nào chiến lược gia Bilic đã bắt được vàng khi đang chơi vơi giữa dòng nước. “Mũi tên vàng” ấy sẽ lại sẵn sàng khoan thủng mọi hàng hàng phòng dù là vững chãi của xứ Sương mù. Hãy cùng chờ đợi Payet sẽ vẽ nên những màn trình diễn rực lửa ở các vòng đấu tiếp theo.