MỚI NHẤT :
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Điều gì khiến đội Bình Thuận bức xúc tố BTC có ý đồ loại họ?

    09:36 Chủ nhật 06/08/2017 | 3

    BongDa.com.vn Việc BHL và cầu thủ Bình Thuận phản ứng quyết liệt với pha thổi gián tiếp trong vòng 6m50 của trọng tại Đặng Quốc Dũng chỉ là “ngòi nổ” cho sự ức chế bị dồn nén trước khi trận đấu diễn ra.

    Bởi lẽ, trước khi trận đấu Play-off diễn ra, trong lúc các cầu thủ Bình Thuận đang trên đường di chuyển đến sân vận động Tam Kỳ thì họ đã nhận một thông tin “sét đánh” là VFF đòi bổ sung hồ sơ cho 6 cầu thủ gồm Hồ Văn Tú, Bùi Ngọc Tín, Nguyễn Hải Việt, Lê Hoàng Thống, Nguyễn Kiên Quyết và Nguyễn Đức Nhân, bởi lẽ đội chủ sân Phan Thiết chỉ mượn họ từ các đơn vị chủ quản khác về thi đấu hạng nhì.

     - Bóng Đá

     Quả phạt gián tiếp chỉ là "ngòi nổ" cho sự ức chế của cầu thủ Bình Thuận. Ảnh: Viết Định.

    Vì vậy, muốn sử dụng những cầu thủ này ở trận play-off thì bắt buộc Bình Thuận phải có văn bản đồng ý từ đội bóng chủ quản của họ. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là VFF đã thông báo quá muộn khiến cho BHL Bình Thuận không thể xoay sở kịp trong một thời gian rất ngắn.

    Đáng chú ý, đây đa số đều là những cầu thủ quan trọng của Bình Thuận khi thường xuyên đá chính như Văn Tú, Ngọc Tín, Hải Việt hay Hoàng Thống nên việc bị loại trước trận khiến đội bóng này gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Vì thế, trên băng ghế dự bị chiều hôm qua, họ chỉ đăng ký 7 người và sử dụng 2 quyền thay người.

    Chia sẻ với BongDa.com.vn, HLV trưởng Trần Thống Khai đã không giấu nỗi sự bức xúc của mình khi cho rằng BTC có ý đồ đối với Bình Thuận. “Còn chuyện giấy tờ, nếu nói đúng ra là trước trận đấu tức là trong buổi họp chuyên môn là phải thông báo cho người ta biết với 6 vận động viên đó, tại vì khi người ta báo thì mình phải làm công văn rồi mới gửi đến đơn vị đó, rồi họ mới trả công văn về lại nữa trong một thời gian rất ngắn nhưng trong buổi họp chuyên môn thì BTC không báo gì hết.

     - Bóng Đá

     HLV Trần Thống Khai cho rằng BTC có ý đồ với đội Bình Thuận. Ảnh: Viết Định.

    Đến buổi chiều lúc đội đang đi thi đấu thì họ gọi điện nói nhớ cầm 6 đơn của đơn vị kia là đồng ý để cho 6 vận động viên đó thi đấu, thì giờ đó làm sao trở tay kịp, rồi lên sân thì họ không cho đá. Nói chung tất cả đều có ý đồ hết, chứ không thể nào một BTC làm việc mà không có sự sắp xếp cho nó rõ ràng về giấy tờ hay điều kiện thi đấu như vậy được."

    Vì thế, quả phạt gián tiếp ngay ở phút cuối cùng khiến họ thua trận chỉ là “ngòi nổ” cho sự ức chế được dồn nén từ trước trận  mà thôi. Có thể Bình Thuận sẽ nhận án phạt nguội từ Ban kỷ luật VFF trong những ngày tới vì lỗi làm gián đoạn trận đấu, nhưng một phần nguyên nhân có lẽ cũng từ BTC khi ra thông báo quá muộn.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 09:20 06/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...