MỚI NHẤT :
  • Lộ tin nhắn fan Arsenal gửi cho Ederson
  • Cạn lời Netizen Indonesia, đội bóng của Cesc Fabregas bị nguyền rủa
  • Tuyển Anh có nên cho Reece James một cơ hội?
  • "Sa thải Ten Hag sẽ là một sai lầm"
  • Haaland nói thẳng trình độ của Tottenham
  • Tiền đạo phù hợp với tiêu chí của Sir Jim Ratcliffe
  • "West Ham sẽ đánh bại City… như một lời cảm ơn tới Declan Rice"
  • Pochettino yêu cầu nhiều hơn từ 1 cầu thủ Chelsea
  • Động thái của FIFA có thể giúp Việt Nam dự World Cup
  • CĐV Arsenal tức điên với Son Heung-min
  • Bảo vệ học trò, Erik ten Hag đáp trả Rooney
  • Bellingham vs Vinicius: Sao Real chọn cầu thủ xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn
  • Văn Quyến làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik?; 'HAGL trước đây đâu có đá đẹp'
  • 2 vấn đề lớn nhất ở thượng tầng Milan
  • Rõ số phận 5 'bóng hồng' bị tạm giữ cùng dàn cầu thủ Hà Tĩnh
  • Hé lộ phương pháp lạ giúp bóng đá Việt Nam hạn chế tiêu cực
  • Đội trẻ Man Utd hủy diệt cả giải đấu, giành cú 'ăn 3' lịch sử
  • Aston Villa bùng nổ
  • Manchester United có nên "all in" vào Joao Neves?
  • 3 điều rút ra từ trận thắng tưng bừng của Real trước Alaves
  • Cầu thủ mới 10 phút đã nhận thẻ đỏ, HLV Thể Công Viettel nói gì?
  • Trở lại xưng vương EPL có lẽ mãi chỉ là giấc mơ hão huyền của M.U
  • 10 thống kê Spurs 0-2 Man City: Song sát hủy diệt; De Bruyne đi vào lịch sử
  • Saliba đã soán ngôi trung vệ hay nhất Premier League từ Van Dijk
  • Liverpool trói chân tương lai hàng thủ
  • Barca ra giá bán Vitor Roque
  • Báo Indo chỉ ra đội bóng đang đe dọa tuyển Việt Nam
  • Eriksen và Hojlund gặp khó, HLV Đan Mạch chỉ ra điểm yếu của M.U
  • Roberto De Zerbi báo 2 tin vui lớn trước trận gặp Chelsea
  • Tottenham thể hiện tâm thế của 1 đội bóng nhỏ
  • Vận đen của M.U trước Newcastle sẽ xuất hiện ở Old Trafford
  • Chuyên gia tài chính ngạc nhiên với giá trị mới nhất của M.U
  • "Casemiro không thích Ten Hag"
  • Inaki Pena: Cơn đau đầu dễ chịu của Barcelona
  • "Chơi cho M.U là điểm nhấn vĩ đại nhất trong sự nghiệp của tôi"
  • M.U nhắm Varane 2.0
  • Đại diện sao Napoli nêu điều kiện ra đi
  • "Ngay cả khi họ chơi không tốt, họ vẫn đang hủy diệt các đội bóng"
  • "Xã hội muôn màu mà bóng đá lại là môi trường dễ sa ngã"
  • ''Tôi thông cảm với Arsenal''
  • Di Maria là số 7 yếu đuối nhất trong lịch sử MU?

    09:55 Chủ nhật 02/08/2015

    Ngày anh đến, Di Maria đem lại bao sự kì vọng cho người hâm mộ, về một người đủ sức kế thừa chiếc áo số 7 của huyền thoại.

    (BongDa.com.vn) – Ngày anh đến, Di Maria đem lại bao sự kì vọng cho người hâm mộ, về một người đủ sức kế thừa chiếc áo số 7 của huyền thoại. Nhưng phong độ đi xuống của anh là một lẽ, đáng nói hơn, Di Maria lại chọn cho mình cách ra đi hết sức không chuyên nghiệp, và không tôn trọng MU.

    Di Maria có lẽ là số 7 yếu đuối nhất trong lịch sử MU. Ảnh: Internet.
    Di Maria có lẽ là số 7 yếu đuối nhất trong lịch sử MU. Ảnh: Internet.
    P
    hong độ đi xuống của Di Maria có thể khiến nhiều người buồn. Nhưng kì vọng vào Di Maria thì không giảm, đó là điều chắc chắn. Ai cũng có khởi đầu khó khăn, nhưng quan trọng là họ biết cách vượt qua thất bại.

    Chính Di Maria cũng khẳng định rằng anh sẽ chiến đấu để trở thành huyền thoại của MU, vào thời điểm những tin đồn anh sẽ chuyển đến PSG lan tràn trên khắp các mặt báo. Người United đã khấp khởi vui mừng, họ kì vọng mùa sau, khi Di Maria đã hiểu bóng đá Anh hơn, anh sẽ lặp lại phong độ ở Real mùa 2013 – 2014.

    Nhưng khi mà sự kì vọng ở mức cao nhất, Di Maria lại khiến cho các cổ động viên thất vọng toàn tập. Anh không có mặt tập trung cùng toàn đội đúng thời hạn, đã thế còn không có lí do. Hành động đó khiến Van Gaal cũng cảm thấy nóng mắt. Tất nhiên đó là một cách hành xử thiếu chuyện nghiệp.

    Có lẽ Di Maria cần phải học David de Gea trong cách cư xử. De Gea cũng đươc Real liên hệ trong suốt mùa hè, nhưng anh không bao giờ bỏ tập hay thậm chí đòi được ra đi. Anh tôn trọng cam kết với United, tập trung đúng ngày. Chẳng lẽ Di Maria không biết một nguyên tắc tối thiểu trong giao tiếp, đó là đi hay ở đều phải báo cáo lên cấp trên?

    Không ai trách Di Maria về việc anh muốn ra đi. Mọi cầu thủ đều có quyền ra đi nếu anh ta cảm thấy câu lạc bộ hiện tại không phù hợp với mình. Nhưng Di Maria lại chọn cách im lặng và bặt vô âm tín.

    Điều này mới khiến fan MU thất vọng toàn tập. Họ không thể nghĩ được rằng rồi sẽ có ngày chiếc áo số 7 danh giá của đội bóng lại được trao cho một người thiếu chuyên nghiệp đến vậy.

    Khi đối diện với một khó khăn, có những người sẽ dũng cảm đối mặt với nó, tìm cách vượt lên nghịch cảnh. Đó là cách mà Ronaldo, Cantona, Beckham đã làm. Nhưng có những người lại chọn cách im lặng, tím mọi cách né tránh nó, lẩn trốn nó, không dám đối đầu với sự thật.

    Đó là cách mà Di Maria đã chọn. Đó không phải là cách mà MU tồn tại trong hơn một thế kỷ qua. Câu lạc bộ này sống nhờ những con người gan dạ, không sợ thách thức và vượt lên nghịch cảnh.

    Số 7 của MU từ xưa đến nay được coi là huyền thoại, không chỉ vì tài năng, mà là ý chí, cốt cách của người mặc số áo đó. Ronaldo nỗ lực thay đổi từ một cậu bé màu mè, ham rê rắt trở thành một cỗ máy săn bàn hàng đầu. Beckham tập luyện thêm hàng giờ đồng hồ sau mỗi buổi tối để đổi lấy những quả tạt chính xác tuyệt đối.

    Ý chí và sự cần mẫn cũng là lí do vì sao mà Valencia, dù chỉ là một cầu thủ trung bình của United, có thể trụ lại qua bốn đời huấn luyện viên. Đó là vì anh đá với một thái độ cần cù, chăm chỉ và không biết mệt. Có thể anh đá tệ, nhưng không có một cổ động viên nào chê trách thái độ thi đấu của anh.

    Chứ không phải như Di Maria, người chọn giải pháp lẩn trốn thay vì đối đầu. Những cầu thủ của MU không ai được phép làm như vậy.

    Di Maria, vì lẽ đó, là số 7 yếu đuối nhất trong lịch sử MU…

    (Bạn đọc: Vương Tiến Thành)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...