Tiếp đón Everton trên sân nhà tại vòng 23 Premier League, đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer sớm vươn lên dẫn trước hai bàn trước giờ nghỉ. Tuy nhiên bước sang hiệp hai, họ lại thi đấu có phần thiếu tập trung và để đối thủ nhanh chóng tìm kiếm những pha lập công quân bình tỷ số.
Mặc dù Scott McTominay một lần nữa giúp Manchester United vươn lên dẫn trước ở phút 70, song trong một ngày hàng phòng ngự Quỷ đỏ nói chung và cá nhân De Gea nói riêng chơi dưới sức, họ phải trả giá bằng bàn gỡ ở phút bù giờ cuối cùng đến từ Dominic Calvert-Lewin.
Sau trận đấu, nhiều nhận định cho rằng thủ thành kỳ cựu bên phía M.U đã mắc quá nhiều sai lầm, làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, nhưng về phía HLV Ole Gunnar Solskjaer, ông hoàn toàn phủ nhận điều này.
"Tôi sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai về việc đội nhà bị thủng lưới, tuy nhiên tôi biết các cầu thủ có thể làm tốt hơn thế rất nhiều," Solsa chia sẻ trên Sky Sports.
"Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá lôi cuốn trong hiệp hai nhưng để thủng lưới ba bàn từ ba cú sút trúng đích. Khi bạn để trường hợp này xảy ra, điều đó thật đáng thất vọng. Chúng tôi đã phản ứng tốt sau hai bàn thắng của họ nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao trận đấu lại có tận 4 phút bù giờ."
Lampard dành sự tôn trọng cho De Gea