MỚI NHẤT :
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • Đầu tư hay vui nhất thời?

    22:38 Thứ hai 18/07/2016

    BongDa.com.vn Bản báo cáo với tiêu đề “Người Trung Quốc vung tiền mua cả thế giới” do Viện Nghiên cứu Rhodium thực hiện cuối năm 2015 về tình hình đầu tư ra nước ngoài của quốc gia đông dân nhất thế giới giờ đây đang được tất cả những ai quan tâm lôi ra chiêm nghiệm và… lắc đầu ngao ngán. Bản báo cáo ước lượng tổng giá trị đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc vào năm 2020 sẽ đạt xấp xỉ 2.000 tỉ USD, tức tăng gấp 4 lần trong vòng 5 năm và các quốc gia châu Âu với tình hình kinh tế ảm đạm đã và sẽ tiếp tục trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư Trung Quốc.

    ZWestBrom

     Đội West Brom (áo sọc) thi đấu giao hữu với PSG tuần rồi. Ảnh: Internet.

    Sau khi cựu vô địch châu Âu Aston Villa rơi vào tay Tập đoàn Recon Group với giá 60 triệu bảng Anh hồi tháng 5, đến lượt CLB với bề dày lịch sử 138 năm là West Brom sắp được sang tay cho một “đại gia” Trung Quốc khác với giá 150 triệu bảng. Danh tính nhà đầu tư được cho là Wang Jianlin, vị tỉ phú giàu nhất Trung Quốc luôn ao ước sở hữu một đội bóng đá nước Anh. Wang hiện có 20% cổ phần ở CLB Atletico Madrid và việc Tập đoàn Dalian Wanda lấn sân sang Giải Ngoại hạng Anh cũng là bước đi hết sức hợp lý.

    Tiếp theo đó có thể là sự kiện tương tự xảy ra tại CLB Wolverhampton. Tham gia vào quá trình đàm phán sang nhượng đội bóng này có siêu cò J.Mendes, đủ để ông bầu kiêm ông trùm ngành xây dựng Steve Morgan an tâm thương thảo với đối tác. Robin Li, người sáng lập trang mạng tìm kiếm Baidu, được cho là đứng sau thương vụ này.

    Tại La Liga, Espanyol cũng đã bán 56% cổ phần cho Tập đoàn Rastar có trụ sở ở Quảng Đông. 12 đội bóng Tây Ban Nha đã và đang nhận tài trợ dưới nhiều hình thức khác nhau từ các công ty Trung Quốc và con số tương ứng ở Giải Ngoại hạng Anh cũng như Bundesliga là 6 và 4.

    Thương hiệu điện thoại Huawei tuy còn khiến người tiêu dùng nhiều nước e ngại nhưng việc hãng viễn thông này thành công với bóng đá châu Âu từ 5 năm qua là điều có thể khiến nhiều đối thủ ghen tị. Danh sách các đội bóng mà thương hiệu này tài trợ hiện đã bao gồm Arsenal, Dortmund, AC Milan, PSG, Atletico Madrid, Anderlecht,… Hay thương hiệu Yingli Solar với các sản phẩm dùng năng lượng mặt trời đã chính thức tài trợ cho Bayern Munich kể từ năm 2011. Sản phẩm của Yingli được sản xuất ở Trung Quốc và được xuất đi toàn thế giới, trong đó 60% vào thị trường Đức.

    Các đại gia Trung Quốc có thừa vốn và khát khao vươn ra thế giới trong khi bóng đá châu Âu có danh tiếng và hệ thống quản trị chuyên nghiệp hàng đầu. Đó là một sự kết hợp không thể tuyệt vời hơn trong con mắt của các nhà đầu tư. “Vùng trũng thể thao” Đông Nam Á nhiều phen khóc thầm khi nhiều nước đua nhau nhập tịch các sao Trung Quốc hòng kiếm huy chương. Giờ đây, cách khuynh đảo thế giới bóng đá của các tỉ phú Hoa lục như một xu hướng không biết khiến người hâm mộ và tất cả những ai quan tâm nên vui hay buồn: Đó là đầu tư đơn thuần, lâu dài hay thú vui nhất thời?

    Đông Linh | 22:20 18/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...