MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • CR7 tỏa sáng: Thế giới cúi đầu trước anh, anh cúi đầu trước CĐV Juventus

    19:09 Thứ tư 04/04/2018 | 4

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo đã trở thành tâm điểm của truyền thông với màn trình diễn chói sáng trong trận gặp Juventus. Tuy nhiên, điều làm nhiều người suy ngẫm không nằm ở siêu phẩm của CR7 mà là cách anh đáp lại màn vỗ tay của các CĐV đội chủ nhà.

    Thế giới cúi đầu trước Ronaldo... 

    Hai bàn thắng, một kiến tạo, thực chất trận đấu tại Turin đêm qua là show diễn của riêng Cristiano Ronaldo. Nếu ở bàn thắng đầu tiên, Gigi Buffon đã có một pha bay người hết cỡ nhưng vẫn không cản phá được thì ở bàn thắng thứ hai, thủ môn kỳ cựu đã phải làm khán giả cho siêu phẩm của CR7. Kết thúc trận đấu, Gigi Buffon đã có hành động khiến nhiều người không khỏi nể phục - giơ ngón tay cái ám chỉ Cristiano Ronaldo là số 1. Đó không đơn giản là tinh thần fair-play trong bóng đá mà còn nằm ở nhân cách của một người đàn anh, một huyền thoại được nhiều người kính nể. Buffon đã gạt hết sự tủi hổ, thất vọng sau trận thua chỉ để chúc mừng đàn em của mình, người vừa khiến anh chôn chân bằng cú xe đạp chổng ngược không thể cản phá.

    CR7 tỏa sáng: Thế giới cúi đầu trước anh, anh cúi đầu trước CĐV Juventus - Bóng Đá

     "Ronaldo, cậu là số 1!"

    Đó là bàn thắng mà cả HLV Zinedine Zidane, thậm chí là bản thân tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng không tin vào mắt mình. Hàng loạt kỷ lục đã được thiết lập sau trận đấu đêm qua. CR7 đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 10 trận liên tiếp tại Champions League, cân bằng thành tích thắng nhiều trận nhất tại đấu trường này với Iker Casillas (95 trận). Ronaldo cũng đã ghi 22 bàn sau 19 trận tứ kết Champions League, nhiều hơn cả Lionel Messi và Raul Gonzalez cộng lại (20 bàn). Và chỉ sau một đêm, cả thế giới phải cúi đầu trước Cristiano Ronaldo. Người ta đã nói nhiều về giới hạn của CR7, nhưng dường như điều này một lần nữa phải tạm gác lại.

    ...nhưng Ronaldo lại cúi đầu trước CĐV Juventus

    Sau bàn thắng thứ hai, toàn bộ khán đài sân Juventus Stadium đã đứng dậy vỗ tay cho Ronaldo và dĩ nhiên có cả các CĐV Juventus. Còn nhớ trong hiệp đấu đầu tiên, sau khi bỏ lỡ cơ hội CR7 đã trút giận vào biển quảng cáo, ngay sau đó fan hâm mộ đội chủ nhà đã liên tục la ó, huýt sáo để chỉ trích tiền đạo 33 tuổi. Nhưng cũng ngay sau đó, vẫn là những con người này đã đứng dậy và dành những tràng pháo tay không ngớt cho Ronaldo.

    CR7 tỏa sáng: Thế giới cúi đầu trước anh, anh cúi đầu trước CĐV Juventus - Bóng Đá

     Pha làm bàn để đời của Cristiano Ronaldo đã nhận được sự tán dương của các CĐV Juventus.

    Để đáp lại, Cristiano Ronaldo đã nghiêng mình, cúi đầu cảm ơn các CĐV Juventus, điều không thường thấy với một cầu thủ kiêu ngạo như CR7. Người ta đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông từng trải sau pha ăn mừng ấy. Không còn cái tôi, không còn sự ngạo mạn, thay vào đó là sự bình tĩnh và âm thầm chứng minh.

    Đã hơn 2 mùa giải kể từ khi người ta đặt ra giới hạn cho Cristiano Ronaldo, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha là hiện thân rõ nét nhất cho câu "gừng càng già càng cay". Và với phong độ như hiện tại, truyền thông đã bắt đầu nghĩ tới một mùa giải điên rồ với chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp cho Real Madrid.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 18:05 04/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...