MỚI NHẤT :
  • Odegaard xứng đáng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2023/24
  • 3 điều rút ra sau trận thắng 2-0 của Barca trước Sociedad
  • Rõ cái tên thay HLV Kiatisuk, đội bóng của thầy Park tiếp tục thắng
  • Dàn WAGs Man Utd sẵn sàng đánh chiếm Wembley
  • 3 cái tên bên phía Dortmund mà Real cần phải dè chừng
  • David Seaman gợi ý Arsenal chiêu mộ đá tảng EPL
  • 10 tân binh hay nhất Premier League: Arsenal góp 3 cái tên; Món hời của Liverpool
  • "Đó sẽ là trung vệ xuất sắc nhất của Man Utd"
  • HLV Kim Sang-sik đi xem đội bóng của thầy Park, HLV Mai Đức Chung nói lời thật vụ trở lại tuyển nữ
  • Ten Hag thở phào đón viện binh trở lại
  • "Khó ra sân ở Liverpool, cậu ấy chắc chắn có cơ hội ở Arsenal"
  • David Villa cảnh báo Barca về Yamal
  • Những trận đấu đặc biệt nhất của PSG tại Ligue 1 mùa này
  • 70 triệu bảng vứt đi của M.U
  • Arsenal thăm dò khả năng chiêu mộ cựu thần đồng La Masia
  • HLV Shin Tae-yong hứa 1 điều khi ký hợp đồng mới với Indonesia
  • Chuyển nhượng 14/05: Biến động ở Arsenal; Cầu thủ đầu tiên rời M.U, tiền đạo sắp tới OTF?
  • "Thắt lưng buộc bụng", Sir Ratcliffe nói không với dàn WAGs M.U
  • Chấm điểm Barca trong trận thắng Sociedad: Raphinha xuất sắc nhất
  • 10 sao Premier League có thu nhập cao hết hợp đồng vào mùa hè
  • Xong! Chủ tịch xác nhận Mbappe cập bến Real Madrid
  • Eddie Howe nói thẳng nỗi khổ của Newcastle
  • Tranh cãi Rasmus Hojlund
  • Gary Neville chọn hậu vệ trái xuất sắc nhất Premier League: "Ở một đẳng cấp khác"
  • Chelsea ra giá khủng cho thần đồng người Brazil
  • Xác nhận khả năng Chelsea tống khứ Mudryk
  • Chia tay Kiatisuk Senamuang, CAHN bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành?
  • Huyền thoại Arsenal "khích tướng" Tottenham
  • Lộ diện ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Ten Hag
  • CHÍNH THỨC! Raphael Varane chia tay Man United
  • Đá 28 trận, hay nhất 19 lần, điệu nhảy ma thuật thôi miên La Liga
  • Harry Kane ca ngợi ngôi sao 'thực sự nhanh' của M.U
  • Jarell Quansah: Tương lai hàng phòng ngự Liverpool
  • Eddie Howe "dằn mặt" Manchester United
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 36
  • Kiatisuk từ chức tại CAHN; Ông Kim Sang-sik gọi Văn Lâm, "Vua săn Tây" lên tuyển
  • Pep: "Họ đang chờ chúng tôi mất điểm"
  • "HAGL chẳng có việc gì phải ngại Hà Nội FC"
  • HLV Arne Slot cần làm gì để cải thiện hàng thủ của Liverpool?
  • Pochettino đã tìm được cách mở khoá Mudryk
  • Công Phượng nhạt nhòa trong màu áo HAGL

    08:12 Thứ năm 25/06/2015

    Phong độ của Samson trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn của chân sút chủ lực bên phía HAGL, tiền đạo Công Phượng.

    Đội chủ sân Hàng Đẫy đánh bại HAGL 2-0 trong cuộc “thủy chiến” chiều 24/6. Kết quả này giúp Hà Nội T&T giành quyền vào bán kết cúp Quốc gia 2015.

    Công Phượng nhạt nhòa trong màu áo HAGL
    Sự vượt trội về trình độ và kinh nghiệm của Hà Nội T&T (trái) khiến các cầu thủ trẻ HAGL dù rất nỗ lực vẫn phải chịu thua. Ảnh: VSI.

    Đây là thất bại thứ 2 của HAGL trước Hà Nội T&T trong mùa giải năm nay. Ở lần chạm trán đầu tiên thuộc lượt trận 11 V-League, Hà Nội T&T đã giành chiến thắng 4-3 trước đội bóng của HLV Guillaume Graechen. Trước cuộc tái đấu diễn ra chiều qua trong khuôn khổ tứ kết cúp Quốc gia, giới chuyên môn đã sớm đánh giá, HAGL khó lòng tránh khỏi thất bại thứ 2. Và thực tế kết quả trận đấu giữa HAGL với Hà Nội T&T đã không ngoài nhận định trên.

    Tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson tiếp tục là “hung thần” của đội bóng phố Núi. Phút 40, Samson đi bóng trong vòng cấm vượt qua sự truy cản của Minh Nhựt, buộc thủ thành HAGL phải phạm lỗi. Trọng tài đã lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, cho Hà Nội T&T được hưởng quả phạt 11m. Minh Nhựt và các cầu thủ HAGL đã phản ứng rất quyết liệt ở tình huống này. Trong pha đá phạt sau đó, Samson đã không phạm sai lầm nào khi đánh lừa thủ môn Minh Nhựt, ghi bàn đưa Hà Nội T&T vươn lên dẫn trước. Đây là bàn thắng thứ 3 của Samson vào lưới HAGL. Phút 82, Samson hoàn tất cú “đúp” cho riêng mình đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội T&T. Xuất phát từ pha kiến tạo của Văn Quyết bên cánh trái, Samson đã thoát xuống rất nhanh, tung cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng qua chân thủ môn Minh Nhựt. Ngoài 2 pha lập công nói trên, Samson còn bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội rõ nét trước khung thành HAGL chỉ trong 8 phút cuối trận.

    Công Phượng tiếp tục nhạt nhòa trong màu áo HAGL

    Phong độ của Samson trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn của chân sút chủ lực bên phía HAGL, tiền đạo Công Phượng. Ở lần thứ 2 làm khách trên sân Hàng Đẫy, Công Phượng tiếp tục cho thấy anh chưa thoát được “căn bệnh” cũ, chơi cực hay khi thi đấu cho các đội do HLV Toshiya Miura dẫn dắt, nhưng lập tức nhạt nhoà khi khoác áo HAGL. Trong suốt hiệp 1, anh hầu như không có pha bóng nào đáng chú ý trước khi bị HLV Guillaume Graechen thay ra trong hiệp 2 để nhường chỗ cho Minh Vương.

    Đánh giá một cách tổng thể, HAGL cũng lép vế hoàn toàn, đặc biệt về kinh nghiệm trận mạc so với Hà Nội T&T. Trong hiệp 1, đội bóng của HLV Guillaume Graechen chỉ đọ được với đối thủ trong khoảng 15 phút đầu tiên trước khi rơi vào thế chống cự. Kinh nghiệm đã giúp các cầu thủ Hà Nội T&T dù không tốn quá nhiều sức lực vẫn đảm bảo được thế trận an toàn cho đến khi Samson ghi bàn.

    Với lợi thế dẫn trước, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã chơi ung dung trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Dưới cơn mưa nặng hạt, các cầu thủ Hà Nội T&T liên tục khiến HAGL phải vất vả chạy theo bóng với các pha phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn. Kinh nghiệm ở lần chạm trán đầu tiên đã giúp Hà Nội T&T chia cắt hoàn toàn các tuyến của HAGL, không cho các cầu thủ đội khách cơ hội để triển khai lối chơi quen thuộc.

    Sau trận, HLV Guillaume Graechen đã phải thừa nhận, Hà Nội T&T giành chiến thắng xứng đáng. Theo ông Guillaume Graechen, Hà Nội T&T hơn hẳn so với HAGL về đẳng cấp chuyên môn và con người. “Trong khi các cầu thủ của chúng tôi đang chịu sức ép lớn của dư luận. Giới truyền thông phân tích HAGL quá nhiều.” HLV Guillaume Graechen cho biết.

    SHB Đà Nẵng thua Hải Phòng trên sân nhà

    Ở các trận đấu còn lại, B.Bình Dương đánh bại SLNA 2-1 với 2 pha lập công của Abbas và Anh Đức. Bàn gỡ của SLNA được ghi do công của Quang Tình trên chấm phạt đền. Đồng Tâm Long An cũng đánh bại Đồng Nai 4-2, trong đó có 1 cú “hat-trick” của tiền vệ Tài Em để lần thứ 3 liên tiếp giành quyền vào bán kết cúp Quốc gia. Bất ngờ lớn nhất diễn ra trên sân Chi Lăng khi chủ nhà SHB Đà Nẵng để thua Hải Phòng 1-2. Nguyên Sa đưa SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước 1-0 trong hiệp 1 nhưng qua hiệp 2, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã để Stevens ghi 2 bàn cho Hải Phòng.

    V.P - Tiền Phong Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...