MỚI NHẤT :
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • CLB Hà Nội: Ngạo nghễ từ những điều... tử tế

    10:50 Thứ năm 07/06/2018 | 1

    Dù chưa thể nói trước được điều gì, nhưng với những gì mà đội bóng Thủ đô đang thể hiện, chức vô địch lần thứ 4 trong lịch sử gần như nằm trong tầm tay bằng cách làm bóng đá tử tế...

    Vô đối từ lối chơi...

    Sau 11 lượt trận, dù còn tới 2 trận đấu nữa nhưng CLB Hà Nội đã trở thành nhà vô địch lượt đi ở V-League 2018 với số điểm cách biệt so với những đội bóng đứng sau.

    Không chỉ có thế, những con số khác của đội bóng Thủ đô là vô cùng ấn tượng khi sở hữu số bàn thắng vượt trội (31 lần lập công), cũng như nhận số bàn thua ít nhất giải đấu cho tới vòng đấu thứ 11 kết thúc. 

    Ấn tượng ở chỗ, Bình Dương là đội bóng có hàng công đạt hiệu suất tương đối cũng chỉ 18 lần sút tung lưới đối thủ, hoặc hàng phòng ngự Than Quảng Ninh chắc chắn là thế cũng vẫn phải nhận tới 9 bàn thua để những gì mà CLB Hà Nội có càng thêm... lung linh.

    CLB Hà Nội: Ngạo nghễ từ những điều... tử tế - Bóng Đá

    CLB Hà Nội đang không có đối thủ ở V-League 2018. 

    Hiệu suất ghi bàn, cũng như chắc chắn trong phòng ngự vốn đã đủ để CLB Hà Nội xưng bá, nhưng hơn cả những điều này là lối chơi của đội bóng Thủ đô thực sự đáng xem nhất V-League mùa này, cũng như đôi ba năm gần đây.

    Dựa vào một lực lượng dồi dào, chất lượng CLB Hà Nội đã biến V-League trở thành sàn diễn của mình để đến lúc này dù chưa hết lượt đi, nhưng tất cả các đội bóng còn lại đã gần như “đầu hàng”, và đội bóng Thủ đô e chỉ đợi thời gian là có thể nâng cúp mà thôi.

    đến những điều tử tế khác

    Như đã nói, CLB Hà Nội đang sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng cao vượt trội so với các đối thủ khác ở V-League, kể cả đó là HAGL – đội bóng vẫn tự hào trong công tác đào tạo trẻ.

    CLB Hà Nội: Ngạo nghễ từ những điều... tử tế - Bóng Đá

    không chỉ ở lối chơi. 

    CLB Hà Nội không có học viện bóng đá như của bầu Đức, nhưng phương pháp đào tạo, cách xếp lớp cầu thủ khoa học... đã giúp đội bóng này có sự kế thừa một cách đều đặn trong nhiều năm qua để đến lúc này không phải quan tâm đến thị trường chuyển nhượng.

    Quang Hải, Đình Trọng,Văn Hậu... rồi lớn hơn một chút như Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Kiên... là sản phẩm của cách làm khoa học ấy. Khi tất cả đều trưởng thành từ những lứa U mà bầu Hiển đào tạo vốn đã từng chinh chiến đủ các giải trẻ trong nước nhiều năm qua.

    Cách làm bóng đá tử tế ấy đã không còn khiến CLB Hà Nội phải loay hoay với nội binh như nhiều năm trước. Và điều này đã tự tạo nên bản sắc của đội bóng Thủ đô như bầu Hiển mong muốn và từng hứa với các CĐV Hà Nội những ngày đầu thành lập đội bóng.

    CLB Hà Nội: Ngạo nghễ từ những điều... tử tế - Bóng Đá

    mà còn trên khán đài. 

    Sự tử tế từ cả kiên trì trong cách làm ấy suốt nhiều năm qua giờ ít nhiều đã có thành quả bằng sự thừa nhận từ người hâm mộ. Bầu Hiển giờ đã tạm nở nụ cười khi sân Hàng Đẫy, hay ở sân khách luôn có những người yêu mến đồng hành với đội nhà đang tăng theo từng trận đấu, từng mùa bóng.

    Câu chuyện về nhà vô địch không khán giả đầy đau đớn những năm trước (dù CLB Hà Nội xứng đáng đăng quang về chuyên môn) bây giờ đã xa. Để giờ việc của Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải, Duy Mạnh...giờ là tiếp tục phát huy những gì mà đội nhà đang có để chuẩn bị đưa CLB Hà Nội đi vào lịch sử giải đấu bằng chức vô địch thứ 4 của mình.

    Mai Anh | 05:04 07/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...