(BongDa.com.vn) – “Nhận được tin báo tôi sẽ được tiếp tục ở lại thi đấu tại Bernabeu, lúc đó trong vòng tay vợ, cảm xúc của tôi dâng trào và tôi đã khóc òa như một đứa trẻ,” Keylor Navas chia sẻ trên tờ AS trước ngưỡng cửa mình như đã là người của Manchester United vào ngày cuối thị trường chuyển nhượng.
VVâng, đó chính là Keylor Navas. Một người có ước mơ khoác áo Real Madrid từ thuở còn là một cậu bé với những bài học bóng đá cơ bản đầu tiên, và chặng đường để anh góp mặt trong đội hình chính Los Blancos hiện tại cũng đầy khó khăn gian khổ. Tỏa sáng ở World Cup 2014 cùng ĐT Costa Rica, Navas đến Real Madrid với giá 10 triệu euro, nhưng không phải dưới tư cách một cầu thủ quan trọng theo kiểu “không có anh thì mọi thứ sẽ sụp đổ.”
Ở đó, cựu thủ thành của Levante chỉ là kép phụ cho một kép chính Iker Casillas đã tạo dựng được tên tuổi, tầm ảnh hưởng lên đội bóng. Chấp nhận tất cả vì ước mơ, không hề kêu ca cho thực tại mình đang gánh chịu, Navas vẫn chăm chỉ tập luyện chờ đợi thời cơ để thể hiện mình.
Ngày Casillas sang Porto, cứ nghĩ con đường màu hồng sẽ hiện hữu trước mặt thủ thành 28 tuổi. Tuy nhiên số phận như muốn đùa với Navas lần nữa, anh bị gán vào thỏa thuận chiêu mộ David de Gea từ Manchester United với mục đích giảm chi phí chuyển nhượng. Từ chỗ mong muốn từng ngày để được bắt chính cho CLB mình luôn yêu quý trong tim, người ta âm thầm biến thủ môn người Costa Rica thành một món hàng trao đổi không hơn, không kém.
“Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày 31/8 vừa rồi, tôi như người đã bị đẩy xuống địa ngục.” Từ tận sâu trong tâm khảm để hiểu mọi thứ trước mắt Navas thời điểm đó chỉ toàn màu xám, hy vọng thành thất vọng, hạnh phúc biến đau khổ. Anh hầu như chỉ biết chờ đợi trong bị động, mà không có bất kỳ phản kháng nào để có thể đưa bản thân quay về với chính ước mơ của mình. Mãi đến khi người đại diện thông báo thương vụ trên đổ vỡ, Navas mới thực sự quay về từ cõi chết tuyệt vọng.
“Khi nhận được tin báo tôi sẽ được tiếp tục ở lại thi đấu tại Bernabeu, lúc đó trong vòng tay vợ, cảm xúc của tôi đã dâng trào và tôi đã khóc òa như một đứa trẻ.” Thực tế, đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài. Navas là như vậy, anh đã trải qua một thời gian quá dài để có thể mạnh mẽ đứng vững trên đôi chân của chính mình trước những bão tố, phong ba như thách thức anh từ bỏ đi ước mơ bản thân.
Và những ai trải qua bi kịch như thế, khi có lúc phải trả giá bằng máu và nước mắt thì mới hiểu được giá trị hạnh phúc của cựu thủ thành Levante. Anh không khác gì người lính từ một trận đánh ác liệt, cứ tưởng như mình đã chết mà vẫn quay về được bên gia đình thương yêu.
“Ai từng trải qua những ngày tháng phải đối mặt với tương lai mờ mịt như tôi mới thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao lúc này, và cần phải trân trọng nó.” Bạn cũng đừng ngạc nhiên tại sao trong 5 trận đấu vừa qua (tính tới trước cuộc đối đầu với Athletic Bilbao), Navas đều giữ sạch lưới cho Real. Vì đó là sự nỗ lực của một con người biết trân trọng thành quả mình đang có.
Giờ đây, con đường màu hồng đã quay lại với Navas, ở Real Madrid anh sẽ không còn nhận được sự mất tin tưởng khi đã có Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Marcelo luôn bên cạnh ủng hộ từng ngày, từng giờ và từng giây. Xa hơn, ở tận Costa Rica thân yêu vẫn còn đó người cha đang âm thầm dõi theo bước con trai, rưng rưng những giọt nước mắt khi các CĐV trên khán đài Santiago Bernabeu hát vang tên Navas.
Câu chuyện của Navas cho thấy, bóng đá không chỉ biết giết chết đi những ước mơ, hoài bão của một cuộc đời cầu thủ. Mà ở đó, cũng có những con người biết cố gắng và phấn đấu không ngừng vì ước mơ.
Giọt nước mắt Navas đã khóc, đó chính là giọt nước mắt của giá trị.