(BongDa.com.vn) – Gần đây, dư luận đang xôn xao với tương lai của HLV Toshiya Miura. Người ta chửi bới nhà cầm quân này đủ điều sau màn trình diễn nhợt nhạt của ĐTQG sau trận thắng Đài Loan. Nhưng tính ra, thế là CĐV Việt Nam còn hiền đấy.
STới đây, người viết thiết nghĩ nếu một ngày nào đó chuyện này xảy đến với sân cỏ bóng đá Việt thì làm sao? Theo tìm hiểu, nhóm CĐV của Malaysia nổi giận vì đội nhà vừa thua tan nát 0-10 trước UAE. Nhưng đấy chỉ là giọt nước tràn ly bởi hàng loạt những trận đấu đó thì Malaysia đều phải nhận các kết quả thua tan nát. Chiếu sang bóng đá Việt, lần đầu tiên người viết thấy NHM phản ứng dữ dội với HLV khi đội nhà vừa thắng trận.
Vậy ra, may là ĐTQG giành 3 điểm, còn nếu thua 10 bàn như Malaysia chắc chuyện còn khủng khiếp hơn. Tuy nhiên, từ chuyện của Malaysia đã trở thành lời cảnh tỉnh cho VFF cần có những cải cách để làm thay đổi bộ mặt nền bóng đá nước nhà. Được biết, NHM Malaysia nổi giận vì họ thấy các cầu thủ nhận lương thì cao, song đá chẳng ra trò trống gì. Đó còn chưa kể các thành viên trong LĐBĐ Malaysia đã chơi quá lâu với vị trí của họ.
Nên nhớ, chỉ mới cách đây vài năm thì bóng đá Malaysia còn đứng trên đỉnh vinh quang với chức vô địch AFF Cup và hai lần giành HCV SEA Games. Tuy nhiên, người Malaysia dường như đã ngủ quên trên chiến thắng. Họ không có những sự thay đổi cần thiết trong cách quản lý nền bóng đá nước nhà khi lớp cầu thủ kế cận thua xa với bậc đàn anh trong quá khứ. Chính điều này khiếng bóng đá Malaysia thụt lùi.
Với bóng đá Việt, người viết không dám khẳng định chúng ta đang lùi hay tiến. Nhưng nhìn từ thực tế với bản sắc hiện tại, ĐTQG khó vươn ra biển lớn, ngược lại cứ quanh quẩn mãi trong ao làng nếu cứ chơi thứ bóng đá chán phèo và sự bảo thủ từ việc chọn cầu thủ của HLV. Nhưng phải hiểu, ông Miura do VFF thuê và chịu sự quản lý của cơ quan này. Cái khó nằm cũng xuất hiện ở đây. Theo đó, VFF hẳn là có cái khó riêng nên không thể cứ “trảm” tướng vì ĐTQG chơi kém hay thiếu bản sắc. Rồi đây, đến cả một tầm như HLV người Nhật Bản còn không cứu nỗi ĐTQG thì ai có thể làm được điều đó.
Phải chăng, đã tới lúc người ta trao quyền quyết định chuyện quản lý ĐTQG cho tư nhân mà cụ thể là ông bầu ở Phố Núi? Chuyện nghe có hơi vô lý và rối rắm, nhưng để tránh đi vào vết xe đổ của bóng đá Malaysia, VFF nên hành động sao cho thật phải lẽ trước khi quá muộn.