Chi ra 150 triệu bảng để có 3 tân binh Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Victor Lindelof, Man Utd đã sở hữu một đội hình khá chất lượng lẫn chiều sâu. Tuy nhiên, với một người như Jose Mourinho, không có gì là hoàn hảo. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Người đặc biệt đã 'nhắc khéo' ban lãnh đạo Man Utd về bản hợp đồng thứ 4: "Ai cũng biết là tôi còn chờ cầu thủ thứ 4 gia nhập đội bóng. Tôi không thể giấu điều đó vì nó luôn ở trong tâm trí tôi."
Rõ ràng, Mourinho rất muốn chiêu mộ một cầu thủ có thể chơi tốt ở hàng lang cánh trái, tạt bóng tốt và toàn diện ở khả năng tấn công lẫn phòng thủ. Ivan Perisic là cái tên được Quỷ đỏ thèm muốn nhất, nhưng thương vụ này lại bế tắc trước sự kiên quyết của BLĐ Inter Milan. Khi kì chuyển nhượng còn 6 ngày nữa là khép lại, phó chủ tịch Ed Woodward sẽ phải hoạt động nhiều để đáp lại mong mỏi của Mourinho.
Nếu như mọi thứ ở Man Utd đã tạm ổn, thì Arsenal lại đang gặp không ít vấn đề. Sau khi không thể chiêu mộ Thomas Lemar, có vẻ như HLV Arsene Wenge đã thuyết phục thành công Alexis Sanchez ở lại. Tuy nhiên, họ lại có nguy cơ mất đi 2 ngôi sao chất lượng khác.
Mới nhất, một động thái hết sức bất ngờ với người hâm mộ Pháo thủ, khi trung vệ người Đức Shkodran Mustafi thông báo muốn rời Arsenal, chỉ sau một mùa giải gắn bó. Cầu thủ 25 tuổi này cũng đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Inter Milan. Và Arsenal cũng không giữ chân Mustafi bằng mọi giá và sẵn sàng để cựu ngôi sao Valencia ra đi nếu nhận được số tiền thích hợp. Chưa hết, Arsenal còn có khả năng mất đi tài năng sáng giá Oxlade-Chamberlain. Tiền vệ người Anh mới đây đã từ chối ký hợp đồng mới với Arsenal để hưởng mức lương 180.000 bảng/tuần. Lúc này Chelsea vẫn đang cạnh tranh quyết liệt với Liverpool trong cuộc đua nhằm có được Chamberlain.
Về phần Chelsea, HLV Antonio Conte tiếp tục hối thúc ban lãnh đạo The Blues mua thêm cầu thủ trong bối cảnh lực lượng của họ đang quá mỏng và phải chinh chiến ở nhiều đấu trường. Hiện tại, mục tiêu đội chủ sân Stamford Bridge theo đuổi là Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Danny Drinkwater (Leicester), Ross Barkley (Everton) và Fernando Llorente của Swansea. Đây cũng là cơ hội để các đội bóng ở Ngoại hạng Anh ra sức ép giá Chelsea.
Trong phát biểu mới đây, HLV Jurgen Klopp cho hay ông hài lòng với kỳ chuyển nhượng của The Kop mặc dù đội bóng không thể chiêu mộ được một vài cái tên chất lượng khác như Naby Keita hay Virgil van Dijk. Cựu thuyền trưởng Dortmund cũng không quên hé lộ khả năng Liverpool sẽ đón thêm tân binh trước khi kỳ chuyển nhượng chính thức đóng cửa: "Nhưng cho đến tận ngày 31 thì mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Các cầu thủ có thể ra đi hoặc đến đây. Đó là cách mà mọi thứ vận hành."
Tài năng đặc biệt của Oxlade-Chamberlain: