MỚI NHẤT :
  • Chưa đến Liverpool, Slot đã nhận thấy bài toán hóc búa
  • "Chúng ta đã quên mất Reece James giỏi như thế nào"
  • Chelsea đón thủ môn chất lượng
  • Piers Morgan nêu kịch bản hoàn hảo để Arsenal vô địch
  • Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa quen với VAR?
  • Quang Hải rời CAHN với lót tay khủng? 5 cầu thủ dính ma túy bị phạt nặng
  • Fabrizio Romano: "Barcelona đánh giá cao cậu ấy"
  • VFF từ chối, Toulon Cup mời Indonesia thế chỗ
  • "Cùng Sancho, một cái tên khác của Dortmund rất quen thuộc với M.U"
  • Arsenal gửi lời đề nghị đến Real Sociedad
  • Bruno Fernandes sẵn sàng rời Man United
  • HLV V-League nêu giải pháp giúp cầu thủ không sử dụng chất cấm
  • NÓNG! Diễn biến vụ Barca - Xavi Simons
  • 3 lý do cho thấy Simons là thương vụ rất tiềm năng của Liverpool
  • Diễn biến vụ Zidane - Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Tottenham trong chiến thắng trước Burnley
  • "Họ có thể trả cho cậu ấy mức lương ngang bằng Arsenal"
  • "Một bản hợp đồng tốt, nhưng sẽ không là chân sút chủ lực của Chelsea"
  • Trở lại, Đình Bắc nói thẳng điều phải làm
  • Thông điệp của Ten Hag trước đại chiến M.U - Arsenal
  • Chốt giá hời để Kimmich gia nhập Barcelona
  • Phản ứng của PSG khi Mbappe sắp tới Real
  • "Đến Man United sẽ là động thái tồi tệ nhất đối với cậu ấy"
  • Arsenal có thể phá 2 kỷ lục trước Man Utd
  • Dào sao Arsenal tự tin đến Old Trafford
  • Bukayo Saka thừa nhận thích chơi ở Old Trafford
  • Tiết lộ khó khăn ban đầu của HLV Kim Sang-sik với tuyển Việt Nam
  • Pochettino được khuyên thay thế Nicolas Jackson
  • Vợ sao Man United khoe vòng 1 gợi cảm
  • Cựu QBV Việt Nam khiến trợ lý thầy Park phải xót xa
  • Bỏ qua Silva, Barca chấm được mục tiêu hàng đầu
  • Rõ ngày Modric chốt tương lai với Real
  • Postecoglou tiếp lửa cho Arsenal bằng lời cảnh báo Man City
  • Trượt vé Olympic, U23 Indonesia vẫn đón nhận tin vui
  • Tương lai Pochettino sắp được định đoạt
  • Giấc mơ ngọt ngào: Hủy diệt M.U và vô địch Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng Fulham
  • Giữ ghế nổi không Erik ten Hag?
  • 5 cầu thủ bị xử lý hình sự, CLB V-League tung ngay động thái
  • Không được vào sân, Lionel Messi phẫn nộ với luật mới của MLS
  • Chàng võ sĩ mê bóng đá, học MMA, “cuồng” võ cổ truyền

    18:41 Thứ bảy 15/08/2015

    Mê bóng đá, hâm mộ Ronaldo, học MMA và giờ thượng đài Let’s Việt với bộ môn Võ cổ truyền là câu chuyện của chàng võ sĩ sinh năm 1994 Nguyễn Văn Tuất.

    Mê bóng đá, hâm mộ Ronaldo, học MMA và giờ thượng đài Let’s Việt với bộ môn Võ cổ truyền là câu chuyện của chàng võ sĩ sinh năm 1994 Nguyễn Văn Tuất.

    Chàng võ sĩ mê bóng đá, học MMA, “cuồng” võ cổ truyền
    Võ sĩ trẻ Văn Tuất đến từ Đak Lak sinh năm 1994 hiện đang là SV trường ĐH TDTT TP.HCM.

    MMA đến trước Võ cổ truyền

    Nguyễn Văn Tuất sinh năm 1994, hiện anh đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học TDTT TP.HCM. Quê của Nguyễn Văn Tuất ở Đắk Lắk, sau khi vào Sài Gòn học Đại học anh nhanh chóng bén duyên với môn võ MMA. Võ sĩ 21 tuổi chia sẻ: “MMA đến với tôi rất tình cờ, tôi đam mê võ thuật từ nhỏ nhưng chưa xác định được cho mình sẽ theo môn võ nào, trong một lần được người bạn giới thiệu về môn võ MMA, tôi đã bị thuyết phục và cuốn hút, vì thế tôi đã quyết định học MMA và nơi tôi gắn bó với môn võ này chính là CLB Võ thuật tổng hợp Sai Gon Topteam.”

    Chàng võ sĩ đến từ Tây Nguyên không chỉ dừng lại chỉ với môn võ MMA, tập luyện MMA được một thời gian, vì đam mê võ thuật nên anh quyết định tìm hiểu và theo học môn taekwondo, và võ cổ truyền. Với Nguyễn Văn Tuất, taekwondo, võ cổ truyền, MMA đem lại cho anh nhiều lợi thế, taekwondo cho anh những đòn chân, võ cổ truyền cho anh những đòn tay và tập luyện MMA cho anh thể lực tốt và sự di chuyển nhanh nhạy.

    Mê Ronaldo, thích bóng chuyền và chơi cầu lông

    Nguyễn Văn Tuất là chàng võ sĩ đặc biệt, không chỉ đam mê võ thuật, anh còn là một tín đồ trung thành của thể thao, anh chia sẻ: “Tôi rất thích bóng đá, và cầu thủ tôi yêu thích chính là Ronaldo, ngoài thời gian tập luyện võ thuật còn giành khá nhiều thời gian cho các môn thể thao khác như bóng chuyền, cầu lông,…”

    Chính vì tập luyện thể thao thường xuyên nên Nguyễn Văn Tuất sở hữu cho mình rất nhiều đòn sở trường. Trao đổi với ông Nguyễn Trung Kiên – HLV của tay đấm sinh năm 1994 nhận xét về cậu học trò: “Dù chưa thi đấu nhiều, nhưng Văn Tuất là một trong những học trò có tố chất, trong võ cổ truyền Tuất có lợi thế ở các đòn đá vòng cầu, em cũng có lối di chuyển linh hoạt vì thế né đòn khá tốt.”

    Ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ thêm: “CLB chúng tôi chỉ cử một võ sĩ tham dự giải Let’s Viet vì BHL chúng tôi muốn hướng đến chất lượng hơn la số lượng. Bởi, bản thân chúng tôi nhận thấy Văn Tuất là một võ sĩ trẻ, có tố chất nên chúng tôi mong muốn đưa em vào giải đấu chuyên nghiệp này để em thử sức, cọ xát, có cơ hội thể hiện khả năng.”

    Chàng võ sĩ mê bóng đá, học MMA, “cuồng” võ cổ truyền
    Văn Tuất từng học taekwondo nên Văn Tuất bị hạn chế ở các đòn tay.

    Trước khi quyết định chuyên sâu vào võ cổ truyền, Nguyễn Văn Tuất cũng gặp khá nhiều trở ngại, vì từng học taekwondo nên Văn Tuất bị hạn chế ở các đòn tay. Nhưng sau một thời gian tập luyện và đào tạo Nguyễn Văn Tuất đã dần dần hoàn thiện, phát triển mọi khả năng có thể của bản thân.

    Là lần đầu tham dự giải tranh đai vô địch Let’s Viet tuy có phần hồi hộp bởi quy mô hoành tráng của giải đấu nhưng Nguyễn Văn Tuất luôn thể hiện sự quyết tâm cũng như mong muốn được thượng đài bởi với anh tham dự giải lần này thành tích cao là điều võ sĩ nào cũng muốn, nhưng điều quan trọng đối với anh vẫn là có cơ hội được “thách thức” chính bản thân mình với môn võ thuật dân tộc.

    Chiều mai (15/8), lúc 14h tại CLB Võ thuật Quân khu 7 (Số 2 Phổ Quang, Tân Bình, TP HCM) sẽ diễn ra cuộc tranh tài trong khuôn khổ giải đấu boxing, võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Viet lần thứ 3 giữa võ sĩ “cuồng” võ cổ truyền Nguyễn Văn Tuất và tay đấm xứ Nghệ Đào Xuân Tú. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình Let’s Viet – VTC 9. Number 1 hân hạnh là đơn vị tài trợ cho giải đấu này.

    Quang Bình - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...