MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (Hết H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga – niềm tự hào của Võ cổ truyền Bình Định

    10:37 Thứ hai 28/12/2015 | 1

    Nguyễn Thị Hằng Nga (sinh năm 1994) đã đánh đổi tuổi trẻ, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả nhan sắc để trở thành biểu tượng nữ võ sĩ cho đất võ Bình Định.

    (BongDa.com.vn) – Với tuổi đôi mươi của mình, Nguyễn Thị Hằng Nga (sinh năm 1994) đã đánh đổi tuổi trẻ, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả nhan sắc để trở thành biểu tượng nữ võ sĩ cho đất võ Bình Định. Hơn hết, ngày chung kết Võ cổ truyền trong khuôn khổ giải Boxing và Võ thuật cổ truyền tranh đai Let’s Viet, cô lại tiếp tục mang trên mình “trọng trách” lớn là “ẵm” đai vô địch về cho đoàn – một trọng trách không hề dễ!

    Hằng Nga tập võ từ năm 13 tuổi.
    Hằng Nga tập võ từ năm 13 tuổi.

    Mẹ làm ở lò gạch nuôi 3 chị em khôn lớn

    Không giống như nhiều người, học võ để rèn luyện sức khỏe và đưa mình vào khuôn khổ, Hằng Nga đơn giản vì “nó giúp đỡ được mẹ phần nào.”

    Từ ngày còn là học sinh trường THCS Phước Lộc, Nga có chiều cao khá nổi bật và cũng thường xuyên tham gia các buổi học bóng chuyền. Tuy nhiên duyên lại bén với võ cổ truyền khi nhà trường chỉ mở lớp học Võ cổ truyền chứ không có môn thể thao cô yêu thích.

    Với tố chất bẩm sinh của một cô gái Bình Định, Hằng Nga đã thể hiện mình có khả năng “đánh đấm” và “lọt vào mắt xanh” thầy Phi Long Vinh. Chỉ ba tháng sau, với hy vọng từ đứa trò nhỏ, thầy Phi Long Vinh đã quyết định gửi Nga xuống lớp năng khiếu võ cổ truyền Bình Định và “chờ ngày Nga thành công.”

    Riêng Nga, lúc này với tuổi mười ba của mình, cô vẫn chưa hình dung được con đường phía trước nhưng vì “sẽ được nuôi ăn học”, bớt được cho mẹ gánh nặng nên Nga cũng quyết tâm.

    “Mười ba tuổi tôi đã phải xa gia đình. Môi trường mới, bạn bè mới khiến tôi cảm thấy lạc lõng và buồn nhiều. Chỉ muốn về với mẹ. Nhưng các HLV đã động viên và cổ vũ rất nhiều, vì thế một thời gian sau tôi mới bắt đầu làm quen. Nhớ những đêm nằm ôm gối khóc… vẫn không hết bồi hồi,” Hằng Nga chia sẻ.

    Võ sĩ sinh năm 1994 cũng nói: “Mẹ tôi phải làm việc tại lò gạch rất vất vả để nuôi ba chị em ăn học. Nên khi được thầy cho xuống thành phố Quy Nhơn, đồng nghĩa với việc tôi được nuôi ăn học, mẹ cũng thuận theo…”

    Hằng Nga chiến thắng đối thủ Nguyễn Hồng Hiền (Khánh Hòa) vòng bán kết.
    Hằng Nga chiến thắng đối thủ Nguyễn Hồng Hiền (Khánh Hòa) vòng bán kết.

    Đồng môn cô nhận định “Nga là một cô bé rất ít đi chơi, vui tính nhưng không thường xuyên tham gia các hoạt động bên ngoài. Có lẽ chính vì vậy mà em ấy đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công”.

    Hiện tại với tuổi 21 của mình, Hằng Nga đang là chủ nhân của bốn tấm HCV giải Võ cổ truyền toàn quốc (từ năm 2009-2012), HCV Cup Boxing 2014.

    Chắc chắn tôi sẽ giành đai vô địch…

    Thành công trên các sàn đấu là vậy nhưng con đường học vấn của Nga lại khá gian truân khi hai lần (2012 và 2013) nộp hồ sơ thi vào Khoa Giáo dục Thể chất trường ĐH Quy Nhơn đều bị loại… từ vòng xét hồ sơ. “Tấm giấy Chứng nhận VĐV đạt cấp kiện tướng bỗng dưng “không cánh mà bay” đã khiến tôi chán nản và dằn vặt bản thân. Chắc mẹ tôi rất buồn.” Nhưng Nga đã không làm gia đình và ban huấn luyện thấy vọng khi tinh thần thép đã được cô tôi lại một lần nữa.

    Nga cho rằng “Chỉ có tập luyện siêng năng mới giữ được những gì đã có và đạt thêm thành tích mới. Tôi đã phải trải qua quá trình tập luyện gian khổ, cực nhọc, đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt, những vết thương bầm tím khuôn mặt… vì vậy chắc chắn tôi không muốn để tuột đi cơ hội của mình!”

    Đối thủ của Hằng Nga đêm chung kết tranh đai hạng cân 60kg nữ Huỳnh Mai Ngân Thúy (Tp HCM).
    Đối thủ của Hằng Nga đêm chung kết tranh đai hạng cân 60kg nữ Huỳnh Mai Ngân Thúy (Tp HCM).

    Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ võ cổ truyền vì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi,” Nga nói. Sau khi phải dừng chân ở vòng bán kết và chứng kiến Nguyễn Thị Tuyết Dung đăng quang ngay chính trên quê hương của mình ở mùa giải 2014, Hằng Nga quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn ở giải Boxing và Võ thuật cổ truyền tranh đai Let’s Viet 2015, bóng hồng sinh năm 1994 này cụ thể hóa quyết tâm bằng chiến thắng trước Thạch Kim Duyên và đối thủ gừng già Nguyễn Hồng Hiền (Khánh Hòa).

    “Chung kết này diễn ra tại Bình Định, tôi sẽ quyết tâm giành được chiến thắng trước đối thủ để mang đai vô địch về cho võ cổ truyền Bình Định,” Nga quyết tâm.

    Ước mơ giành được đai vô địch hạng cân 57kg nữ của nữ võ sĩ trẻ Hằng Nga liệu có thành hiện thực? Kết quả sẽ có sau trận chung kết hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn giữa hai võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga và Huỳnh Mai Ngân Thúy (Tp HCM). Giải đấu được tài trợ bởi nước tăng lực Number 1!

    Nhật Vũ - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...