(BongDa.com.vn) – Vừa qua tại nhà thi đấu QK7 đã diễn ra trận thách đấu võ cổ truyền hạng cân 57kg nam trong khuôn khổ giải Let’s Viet. Trận đấu diễn ra giữa hai võ sĩ Phạm Ngọc Mẫn (Đồng Nai) và Trần Ngọc Lượng (Khánh Hòa).
MMột khán giả nhận định: “Tôi nghĩ nguyên nhân khiến trận đấu nhàm chán là từ võ sĩ của Tp HC Phạm Ngọc Mẫn còn non kinh nghiệm khi anh mới 16 tuổi. Trong khi đối thủ thách đấu Ngọc Lượng đã 22 tuổi.”
Ngọc Mẫn chỉ mới tập luyện trong 2 năm trở lại đây, anh từng giành được HCV giải Trẻ Toàn quốc 2015 và HCĐ giải Trẻ Wushu 2015.
Ngọc Lượng là người thi đấu chủ động hơn trong những đòn tấn công. Nhưng đôi khi chính anh cũng mắc phải tình trạng tương tự như đàn em của mình. Trọng tài đã phải nhắc nhở khá nhiều khi cả hai chỉ đứng “nhún” quanh sân và yêu cầu tấn công.
Trong hiệp 1 của trận đấu Ngọc Lượng cố gắng thực hiện những đòn quét chân đối phương nhưng không thành công. Mặc dù là người chủ động tấn công và tung ra những đòn đánh nhưng anh cũng vấp phải sự phản kháng từ đàn em bằng những cú phản công tương đối chính xác.
Ngọc Mẫn đã vùng lên trong hiệp thi đấu thứ 2 để tìm kiếm điểm về cho mình sau hiệp 1 lép vế. Tuy nhiên Ngọc Lượng có thể tránh né một cách dễ dàng, chính vì phung phí những cơ hội đó, Ngọc Mẫn bắt đầu có dấu hiệu xuống sức rõ rệt ở những phút hiệp 2.
Thấy được sự xuống sức của đối thủ, Ngọc Lượng đã tận dụng rất tốt điểm yếu “chết người” này và liên tục có những tình huống dồn góc. Ngọc Mẫn chỉ còn biết cách ôm người đàn anh lại để tránh tổn thương. Hình ảnh cuối của hiệp đấu chính là minh chứng rõ nhất cho sự xuống thể lực của Ngọc Mẫn. Anh đã gục ngay trên dây đài khi tiếng kẻng báo hiệp thi đấu thứ 3 kết thúc.
Và người chiến thắng trong trận đấu này chính là người thi đấu chủ động hơn – Trần Ngọc Lượng. Nhưng nói một cách công bằng đây là một trong những giải đấu lớn nhất mà Ngọc Mẫn tham gia. Anh còn rất trẻ và có nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa, hy vọng đây sẽ là một bước ngoặt để Ngọc Mẫn phát huy năng lực của mình các giải đấu khác.