MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe chia tay PSG
  • Arsenal giúp Leverkusen sở hữu 1 thương vụ xuất sắc
  • Đội hình Stoke ở trận đấu cuối cùng của “người hùng” Real
  • Coi như Greenwood đã biết đâu là bến đỗ tiếp theo
  • Ancelotti nói thắng về trình độ của Vinicius
  • Cú sốc cho Casemiro
  • Hình ảnh đáng sợ trên sân tập Arsenal trước đại chiến M.U
  • "Ở Chelsea, Mount hoàn toàn khác biệt"
  • Cú lừa Mason Mount
  • "Hy vọng Rice sẽ đến Real hoặc Barca, quá giỏi để chơi cho Arsenal"
  • Sân chơi thế giới vẫn quá tầm so với Đông Nam Á
  • Klopp tiết lộ điều hối hận nhất trong mùa cuối tại Liverpool
  • Cuộc sống thăng hoa của Bellingham từ khi đến Madrid
  • Tương lai bấp bênh, Pochettino tiết lộ bất ngờ về giới chủ
  • 8 ngôi sao người Anh nên ra nước ngoài thi đấu để cứu vãn sự nghiệp
  • Real chấm người thay Kroos, có kế hoạch mới cho Bellingham
  • Huyền thoại Liverpool: “Evans nên chơi ở Championship”
  • Arteta báo tin, Saka tạo sự thấp thỏm
  • Cựu HLV Chelsea bị Man Utd cám dỗ
  • “Tôi rất sợ khi chơi cho Man United”
  • Ten Hag muốn sao Arsenal đến Man Utd
  • Ten Hag sắp đi theo vết xe đổ của Solskjaer
  • Chelsea tranh giành thần đồng Argentina với Real Madrid
  • Real nên dùng đội hình nào để làm khách của Granada
  • Ten Hag không tin bị Man United sa thải
  • Động lực để Arsenal ''bùng cháy''
  • Arsenal cần nhờ ngoại lực để vô địch EPL
  • Lý do HLV Kim Sang-sik chọn "phó tướng" Hàn Quốc
  • Tại sao các CLB Premier League sạch bóng ở chung kết cúp châu Âu?
  • Lý do Graham Potter nói không với Ajax
  • Rodri không có tên trong danh sách đề cử là một sự bất công
  • Lời khuyên chân thành cho Nunez
  • U23 Indonesia đã bị hãm hại?
  • Loại Southgate, Stan Collymore đề cử cái tên thay thế Ten Hag
  • Man United đang bế tắc đến nỗi "không biết làm gì" cho đúng
  • Hé lộ người thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn
  • 5 cầu thủ trẻ Man United được Ten Hag cho ra mắt thể hiện ra sao?
  • Chê Nico Williams đắt đỏ, Barca tìm phương án B
  • HLV PSV xác nhận sẽ không mua đứt Sergino Dest
  • 2 trận đấu khiến Arsenal trả giá đắt
  • Champions League với người Ý: Trong nỗi nhớ Inter và Milan

    09:54 Thứ bảy 29/08/2015

    Trận chung kết Champions League năm nay sẽ được tổ chức trên thánh địa San Siro (hay còn gọi với cái tên khác là Giuseppe Meazza) ngay tại Milano.

    (BongDa.com.vn) – Trận chung kết Champions League năm nay sẽ được tổ chức trên thánh địa San Siro (hay còn gọi với cái tên khác là Giuseppe Meazza) ngay tại Milano. Lẽ ra, với sự kiện trọng đại này, Inter Milan hay AC Milan phải là một trong những nhân vật chính nhưng đáng buồn thay, họ lại trở thành hai kẻ chầu rìa khi thêm một mùa giải cùng nhau vắng bóng tại đấu trường danh giá nhất châu lục.

    Champions League với người Ý: Trong nỗi nhớ Inter và Milan
    Trận chung kết Champions League năm nay sẽ được tổ chức trên thánh địa San Siro. Ảnh: Internet.

    Hai hôm trước, trong buổi lễ bốc thăm vòng bảng thì sự xuất hiện của Javier Zanetti và Paolo Maldini trên lễ đài đã làm không ít các tifosi phải rung cảm. Họ vui vì một lần nữa được chứng kiến hai tượng đài vĩnh cữu của Inter và Milan sát cánh bên nhau (dù không phải là trong những trận derby kịch chiến như thường lệ vài năm về trước) nhưng buồn nhiều hơn khi hai đội bóng con cưng chỉ là khán giả trong ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Thậm chí cả Nerazzurri lẫn Rossoneri cũng chẳng có nổi một chiếc vé tham dự đấu trường hạng hai Europa League sau một mùa giải thất bại toàn diện.

    Thay thế cho Inter và Milan ở Champions League trong vài mùa bóng gần đây là những Roma, Napoli và gần nhất là Lazio khi họ được góp mặt ở vòng sơ loại. Nếu như Roma vẫn là khách mời thường xuyên của vòng bảng thì số phận của Napoli những năm trước và Lazio năm nay lại hẩm hiu hơn. Năm ngoái Napoli không vượt qua nổi Athletic Bilbao thì năm nay Lazio cũng chịu chung số phận.

    Biancocelesti bị Bayer Leverkusen hạ gục 3 – 0 ngay trên đất Đức ở lượt về dù đã nắm một lợi thế rất lớn ở lượt đi qua đó bị đá văng khỏi Champions League. Việc Lazio bị loại trực tiếp bởi chính một đội bóng Đức đã cho thấy rằng, khoảng cách chất lượng giữa Bundesliga và Serie A ngày càng được nới rộng và việc người Đức cướp đi một suất tham dự Cup C1 mấy năm trước đây của Calcio cũng không có gì là khó hiểu.

    Một lần nữa người ta lại tự hỏi, nước Ý trông đợi được gì ở những Roma, Napoli hay Lazio ở Champions League? Câu trả lời có lẽ chẳng là gì cả bởi Roma góp mặt ở vòng bảng gần như cho đủ chân. Vòng knock out vẫn là một điều gì đó quá xa xỉ với Bầy sói. Những đại diện xếp thứ ba ở Serie A thì liên tục bị rơi rụng xuống Europa League. Để kể ra những điều mà Napoli, Lazio và cả Roma còn thiếu thì rất nhiều nhưng điều quan trọng hơn cả là đẳng cấp và bề dày lịch sử.

    Champions League với người Ý: Trong nỗi nhớ Inter và Milan
    Inter và Milan chẳng có nổi một chiếc vé tham dự đấu trường hạng hai Europa League sau một mùa giải thất bại toàn diện. Ảnh: Internet.

    Những năm trước đây, người ta đã quá quen thuộc với Juve, Inter và Milan là ba đại diện hàng đầu cho nước Ý ở đấu trường danh giá nhất châu lục nhưng nay chỉ còn mỗi Juve trụ lại. Hai đội bóng thành Milano chỉ còn được nhắc đến bởi quá khứ vàng son. Họ cùng nhau thất bại thê thảm ở những mùa bóng gần đây nhưng nay với sự tích cực đến điên cuồng trên thị trường chuyển nhượng, Inter và Milan đang cho thấy được tham vọng trở lại mạnh mẽ của mình.

    Các Interista muốn nhìn thấy đội bóng con cưng ở Champions League, các Milanista muốn nghe điệu nhạc hùng tráng vang lên vào mỗi đêm giữa tuần ở San Siro và tất nhiên, tất cả tifosi trung lập đều muốn Inter và Milan cùng nhau đại diện cho bộ mặt nước Ý.

    Không thể phủ nhận những nỗ lực và cố gắng của Roma, Napoli hay Lazio những năm gần đây hay trước đó là những Udinese, Sampdoria hay Fiorentina nhưng thực tế: các đội bóng này sẽ hợp hơn với đấu trường Europa League.

    Mùa bóng năm nay, Juve rơi vào bảng tử thần cùng những Manchester City, Sevilla và Monchengladbach nên việc họ bước được vào vòng knock out chưa phải là một điều chắc chắn chứ chưa nói đến việc tiến xa. Roma cũng không may mắn hơn nhà ĐKVĐ Serie A là bao khi bảng đấu của họ đã chắc chắn mất đi một suất vào vòng trong cho Barcelona hùng mạnh. Suất còn lại là sự cạnh tranh trực tiếp giữa Roma và Leverkusen (đội bóng vừa loại người hàng xóm của Roma là Lazio mấy ngày trước) nên Giallorossi cũng sẽ phải vắt kiệt sức lực mới mong vượt qua vòng bảng.

    Người Ý đang thấy nhớ Inter và Milan hơn bao giờ hết. Họ cần những tên tuổi lớn đủ làm cả châu Âu phải nể sợ chứ không phải là những Roma, Napoli hay Lazio. Hi vọng vào năm tới thành Milano sẽ đón cả hai đại diện lẫy lừng trở lại top 3 Serie A và khi đó cùng với Juve, người Ý mới mong lấy lại vị thế của mình ở đấu trường châu lục.

    Phan Hùng - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...