MỚI NHẤT :
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Carlos Tevez, triệu phú với xuất phát điểm khu ổ chuột

    19:42 Thứ bảy 31/12/2016

    Lớn lên trong một xã hội mà nghiện hút và giết người diễn ra hàng ngày tại Buenos Aires, nhưng Tevez lại miễn nhiễm với tệ nạn để trở thành tấm gương cho những trẻ em đường phố.

    Tevez là con của một người mẹ nghiện rượu, trưởng thành trên đường phố bạo lực tại Argentina và gia đình khánh kiệt tới mức không thể mua nổi đôi giày đá bóng, tiền đạo người Argentina giờ là ông hoàng lương bổng.

    Bản hợp đồng được Shanghai Shenhua thực hiện biến Tevez thành ngôi sao có mức lương cao nhất thế giới. Anh sẽ bỏ túi 38 triệu euro/năm. Thành tựu của cựu sao Manchester United có được thuộc về lịch sử. Nhưng trước đó, ít ai biết Tevez trải qua tuổi thơ khốn khó thế nào.

    Đứa trẻ lớn lên từ khu ổ chuột

    Tevez-TQ-1

     Tevez trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới với 615.000 bảng/tuần.

    Nghịch cảnh khiến đứa trẻ ở khu Fort Apache bị gia đình ruồng bỏ. Nhưng may mắn khi người chú Segundo Tevez với tấm lòng trắc ẩn đã nhận nuôi đứa trẻ mà sau này trở thành tên tuổi của bóng đá thế giới. Trong suy nghĩ Tevez, chú Segundo giống như "người cha" thứ hai.

    Ông Segundo không phải giáo sư đáng kính được nể trọng tại Argentina hay sở hữu học thức uyên bác. Công việc kiếm sống hàng ngày của người đàn ông này là thợ xây dựng. Nhưng Tevez lại may mắn được "người cha" thứ hai dạy dỗ rất tử tế. Điều này làm thay đổi số mệnh của anh.

    Những bài học nhận được từ người chú dạy cho Tevez rằng cuộc đời của anh do chính bản thân lựa chọn và không bao giờ chấp nhận việc giao phó cuộc sống đó cho người khác. Tevez đã không bao giờ thỏa hiệp với nghiện ngập và giết người, và nhờ thế, anh đã có thể lựa chọn đam mê của mình.

    Tevez chọn con đường bóng đá. Tháng 11/1989, khi mới lên 6 tuổi, HLV Norberto Propato của đội trẻ All Boys gõ cửa nhà ông Segundon để thuyết phục đưa Tevez tới trường dạy bóng đá. Tuy nhiên, nhà cậu lại không có đủ tiền mua nổi chiếc giày đá bóng bởi chuyện kiếm tiền sinh nhai đã rất khó.

    Tevez-TQ-2

     Tevez là giấc mơ của bao trẻ em tại Argentina.

    Khoảng thời gian sau đó là những bí ẩn và thăng trầm trong cuộc đời Tevez. Người ta chỉ biết 12 năm sau, một tương lai sáng hơn mở ra với chân sút này khi được Boca Juniors chiêu mộ. Với thu nhập chỉ 200 USD mỗi tháng, nhưng chừng đó cũng đủ giúp Tevez nuôi gia đình người chú có 5 mặt con. 

    Một Tevez rất 'khác' so với phần còn lại

    “Mọi người đều được phép lựa chọn con đường của riêng mình. Và tôi đi theo tiếng gọi của bản thân. Tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ nghiện ngập hay giết người. Thật may tôi không trở thành một trong những kẻ như vậy,” Tevez chia sẻ.

    Miễn nhiễm với những tệ nạn ở đường phố Argentina, Tevez nỗ lực rèn luyện sự nghiệp bóng đá. Nhắc lại về công thức dẫn đến thành công của anh, HLV Carlos Bianchi từng làm việc với chân sút người Argentina ở Boca Juniors không ngớt dành lời khen tặng cho cậu học trò.

    "Bạn phải thấy cách anh ta di chuyển trên sân để thấy rõ Tevez thế nào. Tevez khác những cầu thủ còn lại. Anh ta chiến đấu trong mọi tình huống và luôn theo bóng tới cùng. Tevez cứ như một kẻ luôn đói khát vậy," HLV Bianchi nói.

    Tevez-TQ-3

     Tevez đã giành được nhiều danh hiệu cao quý.

    Năm 2007, ông Madonni làm việc cho CLB Boca Juniors và là nhà chuyên môn đầu tiên chứng kiến Tevez chơi bóng khi ngôi sao này mới lên 8. Theo cảm nhận của ông, Tevez là “một người khác”. Và khi hỏi về ý nghĩa của từ “khác” ở đây, Madonni trả lời rằng đó là người xuất sắc hơn tất cả cầu thủ khác.

    “Maradona là trường hợp đặc biệt, nên không ai có thể so sánh với ông ấy, nhưng sau Maradona, Tevez chính là cầu thủ hay nhất Argentina mà bóng đá nước này sản sinh ra,” Madonni nhận xét.

    Còn theo HLV Bianchi, ở Tevez có một "niềm kiêu hãnh" và "sự quyết tâm" phi thường. Chính những điều đó dẫn lối thành công cho anh. Với Tevez, anh chưa bao giờ cho mình là người giỏi nhất. Triết lý của cầu thủ này rất đơn giản.

    “Tôi luôn muốn chơi theo cách của mình, hoặc ít nhất là luôn nỗ lực làm tốt nhất có thể. Bất kể tôi bắt đầu như thế nào, sự khác biệt vẫn luôn đến từ bản thân tôi," Tevez nói.

    Những ngày sắp tới, tiền đạo 32 tuổi sẽ tận hưởng cuộc sống vương giả ở Trung Quốc. Đừng gọi anh là kẻ hám tiền vì điều đó rất bất công. Từ Argentina, Tevez đã và vẫn là cái tên đáng nể phục và là ước mơ của biết bao nhiêu cậu bé trưởng thành trong những khu ổ chuột ở Nam Mỹ.

    Nguyên Trí | 16:29 31/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...