MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Cảm ơn thầy Park: Việt Nam đã trưởng thành trong gian khó!

    07:26 Thứ sáu 07/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Việt Nam đã trải qua một hành trình khó khăn để đến được với trận Chung kết AFF Cup sau 10 năm. Người tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển chúng ta chính là HLV Park Hang-seo.

    Phải thừa nhận rằng, đêm qua đội tuyển Việt Nam đã trải qua 80 phút khó khăn nhất trong hành trình AFF Cup 2018. Sven-Goran Eriksson tỏ rõ là một nhà cầm quân lão luyện khi dã bị được những lỗ rò ở hàng thủ Philippines và chỉ đạo các học trò đá áp sát, quấy phá lối chơi ngắn của đội chủ nhà. Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, Philippines tiếp tục trung thành với những đường bóng dài, những pha leo biên đẩy hậu vệ Việt Nam vào thế đua sức. 

    Cảm ơn thầy Park: Việt Nam đã trưởng thành trong gian khó! - Bóng Đá

     Quang Hải đã bị cầu thủ Philippines chơi xấu khá nhiều. 

    May mắn thay, Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, người giúp các cầu thủ luôn có sự kiên định trong lối chơi. Hàng thủ áo đỏ đêm qua đã chơi khá tập trung. Họ hóa giải gần như toàn bộ những đường bóng bổng của Philippines. Mặt khác, hàng tiền vệ cũng không sa đà vào những cuộc đấu sức. Bóng được triển khai nhanh nhất lên tuyến trên khi có thể và khi có cơ hội thì dứt điểm ngay, không chần chừ. Đây là lí do tại sao Việt Nam chỉ cầm bóng 45% nhưng lại dứt điểm vượt trội so với Philippines. 

    Điểm lại quá khứ, Việt Nam thường "cúm chân" khi chơi trên sân Mỹ Đình ở những trận đấu loại trực tiếp. Chúng đã thua Philippines, bị Malaysia đánh bại (dù dẫn 2-1 ở sân khách) và mới nhất là gục ngã trước Indonesia. Tròn 10 năm từ đỉnh cao AFF Cup 2008, Việt Nam mới có được cơ hội vào chơi trận Chung kết. 

    Cái hay của thầy Park là đã tôi luyện được lứa cầu thủ này từ trong gian khó. Họ đã trải qua một cuộc hành trình kì diệu ở Thường Châu. Việt Nam rơi vào một bảng đấu tử thần, nhưng từ từ tiến sâu bằng lối đá chắc chắn. Thậm chí, có những trận đấu phải giải quyết bằng hiệp phụ hay phạt đền, các cầu thủ trẻ vẫn không hề run sợ. 

    Cảm ơn thầy Park: Việt Nam đã trưởng thành trong gian khó! - Bóng Đá

     NHM Việt Nam vỡ òa ở những phút cuối.

    Chúng không chủ quan, nhưng thực tế, không hề e sợ Philippines. Việt Nam từng trải qua những thời khắc khó khăn hơn vạn lần ở Thường Châu và vượt qua xuất sắc. Chút áp lực của Philippines có thể làm kiệt sức những Duy Mạnh, Đình Trọng nhưng không đủ đánh gục cả đội. 

    Trước mắt, thầy trò Park Hang-seo còn hai trận đấu nữa để tái lập kì tích của 10 năm về trước. Malaysia là ngọn núi cuối cùng phải vượt qua. Họ đã bị chúng ta đánh bại ở vòng bảng. Song, xem cách họ đánh bại Thái Lan thì quả không thể xem thường. Các chàng trai áo đỏ đã trưỏng thành từ gian khó trong năm nay. Thế nên, chút áp lực này có đáng là bao. Tiến lên, Việt Nam!

    Những bàn thắng đẹp của Quang Hải: 

    Ngọa Long | 06:36 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...