MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Bầu Đức thua ông Mùi: Tại "quên" là Phó Chủ tịch VFF!

    19:04 Thứ tư 08/03/2017 | 3

    Mất quyền phân công trọng tài nhưng ông Nguyễn Văn Mùi vẫn vững như bàn thạch trên ghế Trưởng Ban trọng tài. Ông Mùi trụ lại được như thế đơn giản vì bầu Đức đang… quên mất mình là Phó Chủ tịch VFF.

    Không có người…

    Ông Nguyễn Văn Mùi không bỏ ghế Trưởng Ban trọng tài mà đơn giản chỉ san sẻ quyền lực. Cấp phó của Mùi là cựu Còi vàng Dương Văn Hiền lĩnh trọng trách đề xuất phân công trọng tài thay cho người đàn anh. Như thế cũng đã là… cái tát choáng váng, bởi suy cho cùng, bộ mặt của giới trọng tài chính là sự thể hiện V-League.

     - Bóng Đá

     Ông Mùi đưa cấp dưới, Phó ban Dương Văn Hiền làm thay công việc của mình.

    Ông Hiền thay thế ông Mùi, nó như cách VFF, VPF muốn đẩy vị đương kim Trưởng Ban trọng tài vào cảnh hữu danh vô thực. Đấy là cách chiếu bí, sau khi VFF từng muốn gạt ông Mùi khỏi vị trí trên, nhưng bất thành vì không nhận được sự ủng hộ. Nói cách khác, VFF buộc phải sắp đặt một bàn cờ thế mới, vì không thể giật đi làm lại.

    Bầu Đức khi biết tin ông Mùi chỉ chịu giảm bớt quyền lực thì cười và bình luận: “Sao ông Mùi không nghỉ luôn?” Lý do không có người không hoàn toàn thuyết phục. Bầu Đức nói thẳng rằng, ông Dương Văn Hiền đủ sức thay được ông Nguyễn Văn Mùi nếu… dũng cảm. Thậm chí bầu Đức còn đưa cả phương án dự phòng, với quân bài là ủy viên BCH VFF Dương Vũ Lâm - người cũng đã giữ ghế Trưởng Ban trọng tài một nhiệm kỳ.

    Tóm lại việc kiếm người thay ông Mùi chẳng phải khó như lên trời. Nếu đồng thuận như đòi hỏi của dư luận, ông Mùi có thể phải phế chức. Cấp phó Dương Văn Hiền chẳng hạn, độ sành sỏi và hiểu biết thâm cung bí sử giới trọng tài đâu kém ông Mùi. Ngay cả khi ông Hiền từng có “vết” dính vào vụ “đứng xem đánh bạc” đi nữa, một khi quyết liệt vẫn dụng được.

    ... bầu Đức quên ghế

    Dư luận ầm ĩ, muốn phế bỏ ghế của ông Nguyễn Văn Mùi. Bầu Đức là người cầm cờ trong phong trào đòi xóa đi chiếc ghế mà ông Mùi đang nắm giữ, vốn chao đảo trong 2 năm qua. Nhưng…

    Tiếng nói của bầu Đức có giá trị xúc tác cao với dư luận. Nhưng thẳng thắn mà nói, khi hô hào đòi đuổi ông Mùi khỏi ghế quyền lực nhất của giới cầm còi,bầu Đức lại làm theo tư cách… người hâm mộ. Đó là tiếng nói của cá nhân, giống như bao khán giả vô tư khác chứ không phải nhân vật đang nắm một trong những chiếc ghế quyền lực nhất ở VFF.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức vô tình hay cố ý "quên" mất mình là Phó Chủ tịch VFF?

    Bầu Đức có nhiều lý do để đơn thuần phát đi tiếng nói trên tư thế “người hâm mộ”. Một là ông bầu phố núi quá bận rộn với việc kinh doanh, lèo lái doanh nghiệp. Hai là nếu đóng vai Phó Chủ tịch VFF, ông cũng có ngượng khi chiếc ghế Phó Chủ tịch VFF chưa bao giờ được bầu Đức chứng minh bằng hiệu quả, đóng góp cho tổ chức ấy. Nói được mà chưa làm được, thật khó nghĩ.

    Bầu Đức đòi đuổi ông Mùi, nhưng để đuổi theo kiểu người hâm mộ công kích thì rất khó để thành hiện thực. Quyền lực cấp trên - cấp dưới thì trong VFF, tiếng nói của bầu Đức chưa đủ lôi kéo số đông. Hơn thế nữa, nếu đặt lên bàn cân, ông Mùi có đủ cơ sở để phản biện vì ít ra, Trưởng Ban trọng tài cũng làm và mắc sai sót chứ không phải chỉ giữ một cái ghế.

    Ông Mùi chưa bị bật ghế vì được số đông trong BCH VFF ủng hộ. Còn bầu Đức chỉ là một “người hâm mộ”, quên bẵng cái ghế mình đang nắm giữ tại VFF. Người làm (có sai) hình như vẫn tốt hơn “người hâm mộ” bên ngoài.

    V-League 2017 thực sự "nóng" về vấn đề trọng tài:

    Hưng Yên | 13:00 08/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...