MỚI NHẤT :
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ban kỷ luật VFF phạt nhầm cầu thủ trong vụ trọng tài bị đuổi đánh?

    17:16 Thứ ba 31/07/2018

    Một trong ba cầu thủ nhận án phạt vì đuổi đánh trọng tài tại giải hạng Nhì đang làm đơn khiếu nại bởi cho rằng bị phạt oan.

    Liên quan đến vụ trọng tài bị cầu thủ đuổi đánh ở giải hạng Nhì quốc gia, một trong ba cầu thủ của CLB Bà Rịa Vũng Tàu đang làm đơn kháng án gửi lên ban Giải quyết khiếu nại vì không tham gia hành hung trên sân.

    Cụ thể, cầu thủ Đinh Tiến Phong (số 73) phải chịu án phạt tiền 17,5 triệu và cấm thi đấu 18 tháng vì bị xác định là tham gia đuổi đánh trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Long.

    Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế của CLB TP.HCM khẳng định anh không "động chân, động tay" với các trọng tài như trong quyết định kỷ luật đã ghi.

    "Khi đó tình hình rối loạn, tôi chỉ chạy theo chứ không làm gì cả. Sau đó, HLV Liêm Thanh của CLB Phố Hiến nói là nếu đánh trọng tài sẽ bị cấm thi đấu, nên tôi đi vào phòng thay đồ luôn", Tiến Phong chia sẻ.

    Cầu thủ này cũng cho biết anh và đội bóng TP.HCM đang làm đơn khiếu nại với án phạt của mình. Theo lời của Tiến Phong, cả anh và CLB chủ quản đều bất ngờ khi nhận tin về án phạt

    Ban kỷ luật VFF phạt nhầm cầu thủ trong vụ trọng tài bị đuổi đánh? - Bóng Đá

    Đinh Tiến Phong là cầu thủ trưởng thành từ lò TP.HCM. Ảnh: NVCC. 

    "Hiện CLB tìm cách để giúp tôi gửi khiếu nại. Chúng tôi đều bối rối và cố gắng chứ không còn cách nào. Chúng tôi cũng xác định là chỉ xin giảm án vì mình cũng chạy theo thì coi như có tham gia vụ ẩu đả", Phong cho hay.

    Ngay khi có thông tin về trường hợp của Tiến Phong, truyền thông đã liên lạc với Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường để xác minh thêm thông tin. Tuy nhiên, cả 2 số điện thoại của ông này vẫn thường dùng để tiếp xúc báo chí đang ở tình trạng tắt máy.

    Đinh Tiến Phong quê gốc ở Quảng Bình, trưởng thành từ lò đào tạo CLB TP.HCM và được CLB Bà Rịa Vũng Tàu mượn về thi đấu tại giải hạng nhì 2018. 

    Vụ bê bối đuổi đánh trọng tài diễn ra ở trận tranh vé thứ 3 lên chơi tại giải hạng nhất năm 2019 diễn ra hồi giữa tháng 7. Kết thúc trận đấu, CLB Bà Rịa Vũng Tàu thất bại 1-4 trước CLB Phố Hiến. 

    Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một số cầu thủ đội Bà Rịa Vũng Tàu không giữ được bình tĩnh và lao vào nói chuyện với trọng tài chính Nguyễn Anh Vũ. Thấy vậy, trợ lý Huỳnh Quốc Long lao đến cản trở và khiến Trần Quốc Tuấn (số 8 của đội Bà Rịa Vũng Tàu) ngã. Hành động này dẫn đến bạo lực bùng phát sau đó.

    Đỗ Hải | 15:44 31/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...