MỚI NHẤT :
  • Osimhen chê PSG, chọn đội bóng Premier League
  • Hoàng Anh Gia Lai quá lột xác
  • 'Rất đáng thất vọng cho Aston Villa'
  • Arsenal nhắm 3 mục tiêu thay thế Ramsdale
  • Liverpool báo giá cho Barcelona vụ Darwin Nunez
  • Man United xác định người thay thế Ten Hag
  • Niềm hy vọng cuối sụp đổ, xấu hổ cho Premier League
  • PSG lên kế hoạch thay thế Mbappe
  • "Bóng đá Việt Nam cần những người như HLV Troussier"
  • Joe Cole tin Bayer Leverkusen có thể quật ngã cả Real lẫn Dortmund
  • Đẳng cấp Granit Xhaka
  • Thierry Henry ngả mũ trước Ancelotti
  • Aston Villa thua ê chề, tấm vé lịch sử chung kết Conference League
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do Arsenal gia hạn với Jorginho
  • Nhân viên M.U "than trời" vì Sir Jim Ratcliffe
  • Roma bị loại, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • CHÍNH THỨC! Barcelona gia hạn với ngọc quý La Masia
  • 49 trận bất bại, Leverkusen thẳng tiến vào CK Europa League
  • Hai cú hích xuất hiện trên sân tập M.U trước đại chiến Arsenal
  • Vợ cựu sao Premier League khoe dáng “bốc lửa” tại Dubai
  • Thắng SLNA, HLV HAGL nói điều bất ngờ về trận gặp Nam Định
  • NÓNG! Chelsea đạt thỏa thuận miệng với thần đồng Brazil
  • Chris Sutton nêu cầu thủ duy nhất của M.U có thể chơi cho Arsenal
  • "Ông ấy không phải là HLV tồi ở Arsenal, bị mọi người chế nhạo"
  • Tổng thống Pháp tuyên bố gây áp lực lên CLB tương lai của Mbpape
  • "Đây không phải là may mắn. Đây được gọi là Real Madrid"
  • Mùa giải khép lại với trụ cột Real
  • Fjortoft nói về HLV mới M.U: "Chúng ta hãy thành thật 100%!"
  • Rào cản trong thương vụ trao đổi Raheem Sterling và Michael Olise
  • NÓNG! Arsenal đẩy nhanh đàm phán với siêu tiền đạo cấp độ U18
  • "Tất cả chúng ta đều biết về lời nguyền số 9 ở Chelsea"
  • Đổi Declan Rice lấy Kylian Mbappe? Darren Bent trả lời dứt khoát
  • Man United có cơ hội ký hợp đồng với ngọc quý Italia
  • Rudiger gây bão sau chiến thắng trước Bayern
  • Tương lai nào cho Mikayil Faye tại Barcelona?
  • Điều Man United phải tránh khi bán Greenwood vào mùa hè
  • Darwin Nunez có gì mà Barcelona mê?
  • Thua phạt đền, HLV Shin nhận thẻ đỏ, U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Kane phá vỡ im lặng sau trận thua Real
  • "Hòn đá tảng" của Bayern
  • AS Roma: “Gã trai khờ” ở Champions League

    21:35 Thứ tư 21/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Trận hòa tại Bay Arena trước Leverkusen chẳng thể giúp AS Roma thoát khỏi vị trí bét bảng tại bảng A Champions League.

    (BongDa.com.vn) – Trận hòa tại Bay Arena trước Leverkusen chẳng thể giúp AS Roma thoát khỏi vị trí bét bảng tại bảng A Champions League. Cay đắng hơn nếu biết rằng “Bầy sói” đã vươn lên dẫn trước tới 4-2 khi trận đấu không còn nhiều thời gian. Có lẽ, đội chủ sân Olimpico vẫn chỉ là kẻ học việc ở sân chơi này.

    AS Roma:
    AS Roma có trận hòa tức tưởi dù đã có lúc dẫn 4-2 trước đối thủ. Ảnh: Internet.

    Hiện tại, sau ba lượt đấu thầy trò Rudi Garcia vẫn chưa thể có lấy một chiến thắng dù họ cũng từng cầm hòa quả cảm Barcelona trên thánh địa Olimpico. Sự thăng hoa của De Rossi hay Pjanic không thể che giấu một thực trạng họ vẫn còn non và chưa đủ bản lĩnh để thách thức các đại diện mạnh ở sân chơi này.

    Ở lượt trận thứ hai, dù hừng hực khí thế khi gặp BATE Borisov không quá mạnh nhưng đội bóng nước Ý dễ dàng buông súng khi bị đội chủ nhà “giã” cho ba bàn chỉ trong 30 phút đầu hiệp 1. Đến nỗi thầy trò Rudi Garcia ngao ngán chẳng biết điều gì đã xảy ra.

    Cần nhớ rằng trong suốt 5 năm qua, dù các đại gia của Calcio đã sa sút rất nhiều nhưng AS Roma vẫn thường xuyên tuột mất vé đi Champions League. Từ mùa giải 2011/2012 đến 2013/2014, AS Roma nhiều lần để mất suất dự Cúp C1 tức tưởi vào tay Napoli hay AC Milan.

    Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, khi rơi vào bảng tử thần cùng với Bayern Munich và Man City, thầy trò Rudi Garcia cũng chẳng thể lọt vào được vòng Knout-uot. Đáng nói hơn, họ đánh rơi chiếc vé vào vòng 1/16 đúng vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà gặp Man Xanh dù có trong mình quyền tự quyết. Nó cho thấy AS Roma vẫn còn rất non về bản lĩnh.

    Lần họ đi xa nhất tại sân chơi này cũng đã rất lâu rồi từ mùa giải 2006/2007 khi họ vào đến tứ kết nhưng lại bị Man United dễ dàng vùi dập với tỉ số 7-1 sau hai lượt trận. Khi đó AS Roma còn một Totti sung mãn và đội hình đồng đều nhưng vẫn bất lực tại châu Âu.

    Trong đội hình “Bầy sói” hiện tại chỉ có Seydou Keita là từng lên đỉnh Champions League cùng Barcelona nhưng tiền vệ người Mali đã quá già để có thể gồng gánh AS Roma. Còn lại những Pjanic, Florenzi hay Dzeko có thể xuất sắc tại giải quốc nội nhưng vẫn rất non kém khi ra sân chơi này.

    AS Roma:
    AS Roma chưa đủ bản lĩnh để có thể làm nên chuyện ở Champions League. Ảnh: Internet.

    Trong quá khứ, AS Roma cũng chưa từng một lần giành được vinh quang ở sân chơi này. Điều mà Juventus, Inter Milan và AC Milan đã làm được thậm chí là nhiều lần làm được. Rõ ràng, phong độ của đội chủ sân Olimpico không thể che mờ đi sự thật là họ chẳng có “số má” tại sân chơi này. Hay nói cụ thể hơn là cái “uy” để các đội bóng khác phải khiếp sợ.

    Điều này những đại diện nước Ý già dơ khác làm rất tốt đặc biệt là AC Milan đội bóng được ví như mang trong mình “ADN Champions League” dù thi đấu trong nước bết bát. Có lẽ ngày mà AS Roma có thể khuynh đảo châu Âu còn quá xa, còn bây giờ họ chỉ là kẻ học việc là gã trai khờ tại Champions League mà thôi.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...