MỚI NHẤT :
  • 3 tiền đạo trẻ có thể thay Lewandowski ở Barca
  • Barca tính đưa thần đồng vào thỏa thuận siêu hời
  • Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Kane bỏ xa Mbappe
  • 5 thương vụ thành công nhất La Liga 2023/24
  • Chris Sutton nêu khu vực Arsenal xuất sắc hơn Man City
  • Arsenal cổ vũ Spurs, Aston Villa thành fan Man City
  • Sao Chelsea thăng tiến lên tầm cao mới
  • Man United đón 4 trụ cột trở lại trận gặp Newcastle
  • Man City chào đón viện binh quan trọng trở lại
  • Man City đã chấm được người thay thế De Bruyne
  • "Đó là một pha đánh đầu xuất sắc"
  • Hiện tượng Genoa khiến các ông lớn sục sôi
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe thắng giải lần thứ 5 liên tiếp
  • Ian Wright: "Garnacho trở thành cứu tinh của Arsenal"
  • Mbappe và chủ tịch PSG cãi nhau lớn
  • CHÍNH THỨC: Kiatisak từ chức HLV trưởng CAHN
  • Bến đỗ bất ngờ cho Bruno Fernandes
  • HLV Bình Định nói thẳng khả năng Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam
  • “CĐV Real sẽ không chấp nhận cậu ấy”
  • Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền
  • Gary Lineker so sánh tiền đạo Chelsea với Messi
  • Ancelotti: "Tuần trăng mật vẫn tiếp tục"
  • Những điểm nhấn Bundesliga vòng 33
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Ưu và nhược điểm khi Liverpool bán Nunez
  • Saliba: Cả đội Arsenal trở thành CĐV Tottenham
  • Ai cản nổi “La Liga 2.0” tại Champions League?

    23:56 Thứ tư 14/09/2016 | 7| 1

    BongDa.com.vn Còn quá sớm để đánh giá mức độ thành công của các đội bóng Tây Ban Nha nhưng với sức mạnh vượt trội, Champions League có vẻ sẽ vẫn là sân chơi do Barca và 2 CLB thành Madrid khuynh đảo.

    Ở lượt trận mở màn mùa giải mới rạng sáng 14-9, Barca dễ dàng dội cơn mưa bàn thắng vào lưới nhà vô địch Scotland là Celtic, đội bóng do HLV được đánh giá cao ở làng bóng Anh là B. Rodgers dẫn dắt. Tỉ số 7-0 chưa nói lên hết sự áp đặt gần như tuyệt đối về lối chơi của Barca nếu không tận mắt chứng kiến L. Messi và đồng đội thực hiện màn độc diễn tại sân Nou Camp.

    Vài ngày trước, họ vật vờ khi được tung vào sân ở hiệp 2 trận đấu với Alaves tại La Liga và không để lại bất cứ dấu ấn nào. Lần này, Messi hoàn tất cú hat-trick sau 60 phút. Ngôi sao người Argentina tỏa sáng trên sân, tạo thêm nhiều cơ hội cho chính mình và đồng đội trước khi kiến tạo cho Suarez ghi bàn ấn định chiến thắng 7-0 ở những phút cuối trận.

    Bốc trúng lá thăm vào “bảng đấu tử thần” nhưng với phong độ hủy diệt như thế, Barca không quá khó để khẳng định ưu thế trước các đối thủ cùng bảng còn lại. Ngay ở lần tái hợp đầu tiên mùa này, “khẩu súng săn 3 nòng” M-S-N của Barcelona đã cho thấy họ sẵn sàng như thế nào cho một sự bùng nổ tương tự 2 mùa giải gần nhất.

    ai-can-noi-la-liga--tai-champions-league

     Messi và đồng đội thể hiện quyết tâm đòi lại ngôi vương Champions League sau khởi đầu hoành tráng Ảnh: Internet.

    Ngoài Barca, bóng đá Tây Ban Nha còn có thêm 3 đại diện ưu tú khác mà nổi bật nhất không ai khác hơn Real Madrid. Bóng chưa lăn nhưng các hãng cá cược châu Âu đã mau mắn đặt “cửa” cho chiến thắng của “kền kền trắng” trước Sporting CF. Hiện Real Madrid đang hướng tới mục tiêu lần thứ ba đăng quang chỉ trong vòng 4 năm và hơn thế nữa, trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được danh hiệu vô địch Champions League trong vòng 24 năm qua.

    Atletico Madrid 3 mùa gần nhất có đến 2 lần tham dự trận chung kết cũng là một ứng cử viên nặng ký dù ở lượt đấu mở màn, họ chỉ thắng với cách biệt 1 bàn trước PSV Eindhoven, đúng với phong cách chỉ đạo thường thấy của HLV Simeone. Sevilla mùa thứ hai liên tiếp góp mặt với tư cách nhà vô địch Europa League hứa hẹn cũng sẽ góp thêm một sắc màu Tây Ban Nha cho Champions League.

    Có người gọi Champions League là “phiên bản La Liga 2.0”, hẳn cũng không phải quá xa thực tế. Cúp C1/Champions League tồn tại 61 năm thì Real Madrid tham dự đến 47 mùa. Đấy mới chỉ là một trong số rất nhiều kỷ lục do các đội bóng Tây Ban Nha nắm giữ, từ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (Ronaldo, 93 bàn), cầu thủ lập nhiều hat-trick nhất (Messi, 6 lần), cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất (Casillas, 158 trận),… Tính riêng từ khi Champions League ra mắt năm 1992, các đội bóng Tây Ban Nha đã giành đến 16 ngôi vô địch và 11 ngôi á quân, hơn tất cả thành tích của các quốc gia khác cộng lại!

    Hạ bệ các đại diện La Liga là bài toán cực khó mà những ứng viên như Bayern Munich, Man City, PSG hay Juventus sẽ phải đau đầu tìm lời giải.

    Đông Linh | 22:14 14/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...