MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 80.000 vé bán kết được LĐBĐ Malaysia bán trơn tru như thế nào?

    20:08 Thứ tư 28/11/2018

    Để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã chia nửa số vé bán online, sau đó mới tổ chức bán một nửa còn lại theo cách truyền thống.

    Vào ngày 26/11, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bắt đầu mở bán một nửa số lượng vé xem trận bán kết lượt đi AFF Cup với đội tuyển Thái Lan - tương đương 40.000 vé - qua hình thức trực tuyến.

    Kết quả, trong vòng 48 tiếng đồng hồ, 40.000 vé này đã được bán hết veo trên hệ thống mua vé online tickethotline.com.my.

     - Bóng Đá

     Trang web bán vé trận Malaysia - Thái Lan thông báo hết vé.

    Bắt đầu từ ngày 29/11, FAM sẽ tổ chức bán 40.000 vé còn lại tại quầy ngoài sân vận động Bukit Jalil và cửa hàng thời trang Al-Ikhsan Sports. Đây là hai địa điểm vẫn tổ chức bán vé các trận đấu của Malaysia thuộc vòng bảng vừa qua.

    Lý do FAM đưa ra khi không bán toàn bộ 80.000 vé thông qua hệ thống trực tuyến là vì muốn tạo điều kiện mua vé cho các cổ động viên không sử dụng thành thạo máy vi tính và không có tài khoản ngân hàng thanh toán online.

    Trang Berita Harian dẫn lời Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam: "Chúng tôi sẽ bán 30.000 vé ngoài sân vận động quốc gia và 10.000 vé tại cửa hàng Al-Ikhsan Sports."

    Vé xem trận bán kết lượt đi tại Malaysia được chia ra làm 3 loại: Ghế có mái che giá 40 ringgit (khoảng 220.000 đồng), ghế thường có giá 30 ringgit (170.000 đồng) và ghế cho trẻ em 5 ringgit (30.000 đồng).

    Chảo lửa Bukit Jalil ở Kuala Lumpur, Malaysia được đánh giá là một trong những sân vận động đẹp và hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á với sức chứa lên đến 80.000 chỗ ngồi.

    Trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Malaysia trên sân nhà tại AFF Cup 2018 trước đội tuyển Lào, chỉ có vỏn vẹn 12.127 CĐV đến sân. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã phải vô cùng chật vật mới giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

     - Bóng Đá

     Các CĐV Malaysia nổi tiếng cuồng nhiệt trong khu vực. Ảnh: Thuận Thắng.

    Trước sự thờ ơ của CĐV nhà cùng với tính chất quyết định của trận đấu cuối cùng vòng bảng, FAM đã kêu gọi người hâm mộ đến sân để lấp kín chảo lửa Bukit Jalil, ủng hộ đội nhà giành 3 điểm để lọt vào bán kết.

    Kết quả, trận đấu ghi nhận 83.777 CĐV đến sân, vượt quá cả tiêu chuẩn ghế ngồi theo quy định. Không phụ lòng mong đợi của khán giả nhà, "Harimau Malaya" giành chiến thắng 3-0 trước thầy trò Antoine Hey, giành vé vào vòng knock-out đối đầu với đội tuyển Thái Lan.

    Trận Malaysia - Myanmar đồng thời cũng là trận đấu có số lượng người đến sân đông nhất tại vòng bảng AFF Cup năm nay, phá kỷ lục của cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 16/11 với lượng khán giả ghi nhận là 40.000 người.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

    Bích Hiền | 19:50 28/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...