1. Rostov chơi quá chặt chẽ
Khó ngờ đội bóng nhược tiểu của Nga lại có thể chơi kỉ luật đến vậy trước một Bayern Munich hùng mạnh. Mỗi khi đội khách có bóng, gần như 10 cầu thủ của Rostov đều cùng lùi về bắt người. Điều này khiến đội bóng xứ Bavaria khá bế tắc trong việc tổ chức lối chơi.
Đáng khen là dù đã chắc chắn bị loại Rostov vẫn chơi như thể đây là trận chung kết. Dù bị dẫn trước hay bị san bằng tỉ số, họ vẫn không nao núng, vẫn chơi đúng với ý đồ của huấn luyện viên.
2. Hùm xám không biết thủ
Ở bàn thua đầu tiên, hậu vệ Bayern dễ dàng bị Sardar Azmoun dắt mũi. Bàn thua thứ hai còn tệ hơn, trung vệ trụ cột Jerome Boateng đã chọn một giải phát cực tồi khi ngán chân chân sút của Rostov trong vòng cấm, trong khi chỉ gây áp lực cho đối thủ là đủ quá đủ. Sau sai lầm đó, Boateng đã phải nhận thẻ vàng. Ít lâu sau đó, ông Carlo Ancelotti cũng thay hậu vệ người Đức này bằng Mats Hummels. Không ngẫu nhiên, Boateng bị chấm điểm thấp nhất trong hàng hậu vệ với 6.0 điểm (Theo Whosocred).
Hàng thủ như mơ ngủ của Bayern:
3. Arjen Robben quá quan trọng với ông Ancelotti
Trong một ngày mà Robben không đủ thể lực để thi đấu, các cầu thủ áo đỏ đã chơi một thứ bóng đá vô hồn. Dù ghi được hai bàn thắng, nhưng đó đều xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Douglas Costa và Juan Bernat.
Thiếu vắng tiền vệ người Hà Lan, Bayern Munich mất đi mũi khoan tốc độ ở hai cánh. Thậm chí, các cầu thủ đội khách cũng không dám mạo hiểm tung ra những cú sút để phá vỡ thế bế tắc.
Robben trở lại mạnh mẽ sau chấn thương:
4. Với Rostov, đánh trực diện không phải là cách
Với một đối thủ chơi tử thủ, đáng lẽ ra, Hùm xám không nên chơi bóng trực diện. Họ cứ cố gắng đập nhả với trung phong Robert Lewandowski, nhưng hầu hết các pha bóng bị ngắt vụn bởi những pha vào bóng cực rát của Rostov.
Nếu chiến lược gia người Ý quyết đoán hơn, ông nên tung Thomas Mueller vào sân ngay từ sau hiệp hai để chơi với sơ đồ hai tiền đạo. Với bộ đôi Lewandowski - Mueller và hai tiền vệ cánh cực kì tốc độ, Bayern hoàn toàn có thể đá lật cánh đánh đầu.
5. Đứng nhì bảng D và thảm họa sắp ập đến
Rõ ràng, chấn thương tâm lí sau cuộc đụng độ với Dortmund ở Bundesliga đã ảnh hưởng nặng nề đến đội bóng xứ Bavaria. Trong trận đấu buộc phải thắng, họ lại gục ngã trước đội bóng nhược tiểu của Nga. Giờ đây, PSG, Barcelona, Juventus, Monaco đang chờ đợi họ ở vòng 16 đội. Không hiểu, ông Ancelotti sẽ xoay trở thế nào trước những ngày tháng giông bão sắp tới.
Diễn biến chính trận Rostov - Bayern Munich: