MỚI NHẤT :
  • Thánh Iker Soi kèo trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • 4 điều rút ra sau chung kết ĐNA AFC Cup: Hà Nội vượt trội, Tấn Trường mắc sai lầm

    19:00 Thứ năm 08/08/2019

    BongDa.com.vn CLB Hà Nội đã vượt qua B.Bình Dương với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận chung kết khu vực Đông Nam Á. Cùng điểm lại những điều thú vị sau cuộc đối đầu này!

    1. Hà Nội vượt trội

    CLB Hà Nội giữa muôn trùng khó khăn về lực lượng và lịch thi đấu dày đặc, họ vẫn có 2 chiến thắng rất xứng đáng trước B.Bình Dương ở 2 lượt đi và về chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019. Ở trận lượt đi, Văn Quyết là người sút thủng lưới Đức Cường từ pha sút bồi thành công ở phút 34. Đến lượt về, Omar là tác giả duy nhất của trận đấu sau pha ra vào không hợp lý của Tấn Trường.

    4 điều rút ra sau chung kết ĐNA AFC Cup: Hà Nội vượt trội, Tấn Trường mắc sai lầm - Bóng Đá

     CLB Hà Nội vượt trội hơn B.Bình Dương. Ảnh: Huyền Đông.

    Tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận phần nào phản ánh đúng cục diện của trận đấu khi CLB Hà Nội gần như nắm giữ thế chủ động, tích cực tấn công và tạo ra những cơ hội ngon ăn. Và một trong những động lực giúp Văn Quyết và các đồng đội có được kết quả này chính là sự quyết tâm đưa hình ảnh CLB Việt Nam vươn tầm châu lục của bầu Hiển.

    2. B.Bình Dương rệu rã

    Khác hẳn với bức tranh sống động của "binh đoàn thủ đô", B.Bình Dương lại trình diễn một thứ bóng đá vô hồn và rệu rã. Hàng tiền vệ bị lép vế chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc trong lối chơi của đội bóng đất Thủ. Lê Tấn Tài, Đinh Hoàng Max, Tô Văn Vũ, Hồ Sỹ Giáp hay Pedro Augusto đều bất lực trong việc cung cấp bóng cho các mũi nhọn phía trên.

    4 điều rút ra sau chung kết ĐNA AFC Cup: Hà Nội vượt trội, Tấn Trường mắc sai lầm - Bóng Đá

     Tô Văn Vũ không thể tạo ra nhiều đột biến trước hàng thủ kín kẽ của CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Anh.

    Bên cạnh đó, hai biên của đội chủ sân Gò Đậu nơi Hồ Tấn Tài và Nguyễn Hùng Thiện Đức trấn giữ cũng không thể dâng cao vì sự xuất sắc của Văn Quyết và Văn Đại ở chiến tuyến đối diện. Nhìn chung, sẽ khó ai có thể nhận ra một B.Bình Dương thực thụ với chính khả năng của họ từng thể hiện ở giai đoạn vòng bảng lẫn trận Bán kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019.

    3. Tấn Trường lại mắc sai lầm

    Bùi Tấn Trường là một trong những cái tên được nhắc nhiều sau trận chung kết lượt về. Anh không được bắt chính ở trận lượt đi và để lại nhiều sự chỉ trích với pha ra bóng hớ hênh, tạo điều kiện để Omar ghi bàn.

    4 điều rút ra sau chung kết ĐNA AFC Cup: Hà Nội vượt trội, Tấn Trường mắc sai lầm - Bóng Đá

     Pha băng ra không hợp lý của Tấn Trường dẫn đến bàn thua của B.Bình Dương. Ảnh: Minh Anh.

    Đây không phải là lần đầu tiên thủ thành này mắc lỗi trong cuộc đối đầu với CLB Hà Nội ở mùa giải năm nay khi anh cũng phạm sai lầm dẫn đến bàn gỡ phút 90+4 của Thành Chung gỡ hoà trong trận đấu lượt đi giữa 2 đội tại V-League 2019. Có lẽ, những pha bóng bổng luôn là ám ảnh của thủ thành gốc Đồng Tháp này.

    4. Nhiều "Tây" chưa chắc tốt

    Trong cả 2 lượt trận chung kết vừa qua, B.Bình Dương luôn sử dụng số lượng ngoại binh áp đảo so với CLB Hà Nội. Ở lượt đi, họ dùng đến 5 cái tên ngoại: Wander Luiz, Rabo Ali, Veniamin Shumeiko, Đinh Hoàng Max và Pedro Augusto. Đến trận lượt về, HLV Nguyễn Thanh Sơn không sử dụng Hoàng Max và sử dụng 4 "ông Tây". Trong khi đó, CLB Hà Nội chỉ sử dụng 1 mình Omar và Moses (chỉ ở trận lượt về) ở đội hình chính. Kebe trong cả 2 lượt được tung vào sân ở hiệp 2.

    4 điều rút ra sau chung kết ĐNA AFC Cup: Hà Nội vượt trội, Tấn Trường mắc sai lầm - Bóng Đá

     Các ngoại binh của B.Bình Dương không mang đến nhiều đột biến. Ảnh: Minh Anh.

    Và tính hiệu quả của sự sử dụng những ngoại binh đã có câu trả lời rất rõ ràng dựa vào kết quả trận đấu. Số lượng đôi khi không đi kèm chất lượng và B.Bình Dương đã thua một cách đầy thuyết phục trước CLB Hà Nội.

    Đăng Huy | 13:56 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...