MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Trọng tài nước ngoài và 3 chữ “KHÔNG” tại V-League

    07:55 Thứ tư 17/08/2016 | 3| 4

    BongDa.com.vn Không nghe, không biết và không sợ, đó dường như là 3 yếu tố mà chỉ có trọng tài nước ngoài mới có thể làm được khi nhận lời làm việc tại các trận đấu quan trọng tại V-League.

    trongtainuocngoai

    Không hơn về chuyên môn nhưng trọng tài ngoại có nhiều yếu tố đảm bảo sự khách quan. Ảnh: Internet. 

    V-League 2016 là mùa giải thứ ba liên tiếp mà BTC mời các trọng tài nước ngoài điều khiển những trận đấu quan trọng liên quan đến cuộc đua vô địch, các suất rớt hạng. Về chuyên môn theo đánh giá từ nhiều nguồn thì trọng tài ngoại không hơn trình độ trọng tài Việt, nhưng họ lại có được sự khách quan tuyệt đối khi cầm còi.

    Sự khách quan đó xuất phát từ việc các trọng tài ngoại không nghe, không biết dẫn đến không sợ bất cứ thế lực vô hình nào có thể ảnh hưởng đến tiếng còi của mình. Và cũng từ đó, sai sót nếu có thì chỉ có thể là do lỗi nhận định, vốn là một lỗi mà bất kỳ trọng tài nào cũng mắc phải trong sự nghiệp của mình.

    Không nghe: Hầu hết các trọng tài nước ngoài đều sử dụng được tiếng Anh, trong khi phần lớn các cầu thủ Việt Nam lại khuyết ngôn ngữ này bởi vậy cầu thủ có muốn phản đối cũng khó mà lọt vào tai trọng tài. Cầu thủ Việt Nam chủ yếu muốn gây sức ép cho trọng tài bằng việc cãi, thậm chí chửi trọng tài Việt nhưng họ không thể làm vậy với trọng tài nước ngoài vì điều này là vô nghĩa.

    Muhammad Nazmi bin Nasaru

    Trong tài 26 tuổi người Malaysia (thứ 2 từ phải qua) làm tốt nhiệm vụ trận cầu đinh Hải Phòng 2-1 Hà Nội T&T. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Không biết: Một trong các yếu tố giúp trọng tài nước ngoài đảm bảo tính khách quan và trung thực là họ không cần biết gì về ông chủ của đội bóng này, ngôi sao của CLB kia như thế nào. Nhiệm vụ của họ là làm đúng công tác chuyên môn, đảm bảo trận đấu diễn ra suôn sẻ, trừng phạt hành vi phi thể thao chứ không chịu bất kỳ tác động vô hình nào từ giới bóng đá Việt Nam.

    Không sợ: Từ không nghe, không biết nên trọng tài nước ngoài cũng không sợ bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến năng lực chuyên môn. Đây có thể xem là một điểm yếu của các trọng tài Việt Nam và cũng là một áp lực kinh khủng khi làm nhiệm vụ ở những trận đấu quan trọng, có tính chất quyết định trong mùa giải.

    Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin điều khiển trận đấu then chốt giữa Hải Phòng 2-1 Hà Nội T&T ở vòng 20 vừa qua đã thể hiện gần như hoàn hảo vai trò của mình trên sân Lạch Tray mà không có một sai sót nào. Dù chỉ mới 26 tuổi nhưng vị “vua áo đen” người Malaysia tỏ ra bản lĩnh khi đuổi Gonzalo sau khi thấy cầu thủ đội khách đánh nguội đối phương.

    IMG_7237

    Trọng tài Việt Nam vốn đã bị hoài nghi thì mùa giải 2016 lại càng mắc nhiều lỗi chuyên môn. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trong bối cảnh trọng tài quốc nội đang mất dần niềm tin thì giải pháp thuê trọng tài ngoại trong các trận đấu nhạy cảm là phương án tình thế hữu hiệu để trấn an người hâm mộ bóng đá nước nhà. Chiều nay 17-8, một trọng tài ngoại nữa sẽ làm nhiệm vụ trong trận chung kết ngược giữa Long An và HAGL lúc 17h00.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 07:30 17/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...