MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Thành viên CLB Hà Nội chửi, ném đồ CĐV Gia Lai nhưng xin lỗi... fan nhà

    12:55 Chủ nhật 13/05/2018

    Sau hàng loạt hình ảnh phản cảm gây ra trên sân Pleiku, Hà Nội FC tiếp tục gây bức xúc khi chỉ gửi lời xin lỗi đến CĐV CLB Hà Nội

    Chiều 12/05, CLB bóng đá Hà Nội mà đại diện là HLV trưởng Chu Đình Nghiêm đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ đã yêu mến đội bóng. Bên cạnh việc xin lỗi CĐV Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định "cá nhân ông vấp ngã ở đâu thì sẽ đứng lên ở đấy" và trận đấu tới, Hà Nội FC chắc chắn sẽ đá một trận cống hiến để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

    Những câu xin lỗi ngắn ngủi của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người nhận là những CĐV trên sân Pleiku đã đến cổ vũ cho trận tứ kết Cúp Quốc gia - Sư tử trắng 2018. Cộng với hàng triệu khán giả cả nước theo dõi trực tiếp trận đấu qua truyền hình và phải chứng kiến 5 phút cuối phản cảm với hàng loạt tình huống văng tục của ban huấn luyện đội khách nhắm vào trọng tài, của lãnh đạo đội bóng nhắm vào khán giả mà đỉnh điểm là tình huống ném chai nước vào CĐV lớn tuổi của ông Nguyễn Quốc Tuấn, giám đốc điều hành CLB và là con trai của chủ tịch Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội. Rõ ràng lời xin lỗi của ông Nghiêm dành cho CĐV Hà Nội FC ít nhiều sẽ tạo tác dụng ngược.

    Thành viên CLB Hà Nội chửi, ném đồ CĐV Gia Lai nhưng xin lỗi... fan nhà - Bóng Đá

     HLV Chu Đinh Nghiêm phản ứng trọng tài rất phản cảm, khiến khán giả ở sân Pleiku và khán giả truyền hình rất khó chịu nhưng chỉ xin lỗi CĐV Hà Nội FC

    Ai cũng thấy, những hành vi phản ứng của đội khách đã khiến những mỹ từ dành cho đội bóng này trong 2 năm trở lại đây như "đội bóng đá đẹp", "thân thiện"... trở nên rất gượng gạo. Chỉ vì hành động bộc phát của một số cá nhân như HLV Chu Đình Nghiêm, giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn cùng một số thành viên trợ lý trong ban huấn luyện, trận đấu trở nên căng thẳng không đáng có. Có người cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân bắt thiên vị cho HAGL đã làm cho các thành viên đội khách ức chế. Thế nhưng, trong nhiều tình huống xử lý được xem là nóng nhất trận, trọng tài Duy Lân luôn xử lý chính xác.

    Nếu nói Hà Nội FC bị ức chế vì trọng tài nên quay sang phản ứng phản cảm, thì hành động cả nhóm HLV Chu Đình Nghiêm và 4 trợ lý lao vào quát nạt, văng tục, dọa đánh trọng tài trẻ Khổng Tam Cường, người thừa nhận sai khi không có nhiệm vụ trên sân nhưng đã xuống với ý định an ủi HLV trưởng Hà Nội FC, không hiểu đội bóng của thủ đô sẽ lý giải như thế nào. 

    Trọng tài Cường thậm chí đã lên tiếng phân minh và xin lỗi rất thẳng thắn trên báo chí, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về việc "đổ thêm dầu vào lửa". Ngược lại, Hà Nội FC cũng xin lỗi, nhưng không phải xin lỗi CĐV đến sân Pleiku (và cả hàng triệu người hâm mộ xem tường thuật trực tiếp trên truyền hình) xem họ "gây gổ trọng tài, ném chai nước vào khán giả và coi thường luôn quy định họp báo sau trận của BTC giải".

    Anh Dũng | 11:23 13/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...