MỚI NHẤT :
  • Silva khiến CĐV nóng bỏng rơi nước mắt
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern vs Real Madrid: 3 bàn; Nảy lửa ở Allianz Arena
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • Hà Nội FC: Xây 10 năm, phá 1 giờ

    09:00 Chủ nhật 13/05/2018 | 3

    Án phạt của Ban Kỷ luật dành cho CLB Hà Nội sắp tới hẳn không nặng bằng án phạt từ dư luận sau 10 năm bỏ biết bao công sức gầy dựng hình ảnh.

    Cúp Quốc gia vốn bị người hâm mộ Việt Nam ít nhiều lãng quên bỗng chốc trở nên sôi động khi 2 đội bóng có sức hút truyền thông lớn nhất Việt Nam lúc này là HAGL và Hà Nội FC chạm trán nhau ở trận tứ kết lượt đi trên sân Pleiku vào tối 11/05. Có điều bên cạnh yếu tố chuyên môn, những hành xử thái quá của nhiều cá nhân trong và ngoài sân cỏ đã khiến trận đấu kết thúc trong căng thẳng không đáng có, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp mà CLB Hà Nội đã nỗ lực xây dựng suốt thời gian dài.

    Chứng kiến hình ảnh HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm liên tiếp văng tục và lao vào sân định ăn thua với trọng tài Ngô Duy Lân sau khi "vua áo đen" truất quyền thi đấu của đội trưởng Phạm Thành Lương cũng vì lỗi lăng mạ trọng tài, nhiều người cho rằng đội bóng thủ đô đã mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng. Nhiều khán giả chia sẻ tâm trạng thất vọng trên mạng xã hội Facebook, họ cho rằng nhiều gia đình có con em còn nhỏ tuổi nhưng đã dành trọn 90 phút để cổ vũ cho các thần tượng bóng đá như Quang Hải, Duy Mạnh đối đầu với Công Phượng, Xuân Trường... Đáng tiếc là bên cạnh cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn, việc phải chứng kiến hàng loạt hình ảnh phản cảm cuối trận bên phía ban huấn luyện Hà Nội đã làm tổn thương không ít khán giả "nhí".

    Chưa dừng ở đó, sau khi trận đấu khép lại, giới truyền thông cũng như mạng xã hội tiếp tục nổi sóng với sự kiện HLV Chu Đình Nghiêm tố cáo bị một thành viên ban tổ chức tấn công khi ông rời khỏi sân. Đến khi đoạn clip được tung lên, nhiều CĐV nhận ra người đã chặn HLV Chu Đình Nghiêm sau khi ông bị trọng tài Ngô Duy Lân truất quyền chỉ đạo vì liên tục văng tục có tên là Khổng Tam Cường, một trọng tài trẻ đang làm nhiệm vụ ở Giải Hạng nhất quốc gia 2018.

    Xây 10 năm, phá 1 giờ - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm (bìa phải) bị người hâm mộ chê trách vì những phản ứng thái quá với trọng tài vào cuối trận hòa HAGL 2-2 Ảnh: Hùng Linh

    Tam Cường là người Gia Lai, đang dạy thể dục ở một trường cấp II tại Pleiku và thường xuyên đến sân theo dõi các trận đấu. "Lúc đó, thấy tình hình căng thẳng nên tôi nghĩ đơn giản là đến xoa dịu anh Nghiêm chứ không hề có tư tưởng chặn đánh. Không ngờ mọi chuyện tệ hại hơn vì anh Nghiêm và các trợ lý hiểu lầm dẫn đến xô xát. Sau trận, tôi đã đến gặp xin lỗi anh Nghiêm cũng như giải thích cho các cầu thủ như Thành Lương, Văn Quyết hiểu về hành động bột phát, không đúng lúc của mình. Tôi vốn là giáo viên nên hiểu mình cần phải lên tiếng sớm để mong nhận được sự thông cảm của dư luận cũng như để học trò thông cảm" - Khổng Tam Cường chia sẻ.

    Có những ý kiến chỉ trích hành động của trọng tài trẻ Khổng Tam Cường vô tình tiếp dầu vào lửa nhưng đa phần bức xúc vì phản ứng hung hăng, liên tục dọa nạt đánh người của một loạt thành viên ban huấn luyện đội Hà Nội khi bị cản đường. Càng khó chấp nhận hơn bởi từ hàng loạt đoạn video clip được người hâm mộ Gia Lai chia sẻ lên mạng cho thấy trong khi khán giả phản ứng vì Hà Nội FC liên tục làm gián đoạn trận đấu bằng cách tranh cãi trọng tài thì Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn đã có hành động ném chai nước vào các CĐV.

    Ông Tuấn sau đó biện giải cho hành động trên là vì bức xúc khi nghe khán giả chửi cha ông là chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội nên mới thiếu kiềm chế. Dẫu vậy, điều này chỉ càng làm người hâm mộ nổi nóng. Trong 2 năm trở lại đây, Hà Nội FC với sự hợp tác cùng nhà tài trợ ở Thái Lan đã xây dựng mô hình phát triển bóng đá theo hướng cộng đồng, rất chuyên nghiệp. Cộng thêm hiệu ứng đẹp từ lứa U23 Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy hay Đoàn Văn Hậu, Hà Nội FC đã dần chinh phục được tình cảm của khán giả thủ đô. Đáng tiếc là khi các trận đấu trên sân Hàng Đẫy bắt đầu đông hơn, những tưởng nỗ lực 10 năm xây dựng hình ảnh Hà Nội FC sẽ giúp đội bóng trở thành một biểu tượng để nhiều CLB học theo về ứng xử chuyên nghiệp thì lại xảy ra sự việc đáng tiếc ở sân Pleiku.

    Bây giờ, bên cạnh án phạt nặng đang chờ Ban Kỷ luật VFF đưa ra, Hà Nội FC còn đối mặt với án phạt lớn hơn từ dư luận, đó mới là điều không ai mong muốn! 

    Bầu Đức muốn đuổi Rimario từ hiệp 1

    Theo Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau, chứng kiến ngoại binh Rimario cố tình tạo ra nhiều tiểu xảo thay vì tập trung chơi bóng trong hiệp 1, chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức đã yêu cầu lãnh đạo đội đuổi tiền đạo này. "Ban huấn luyện HAGL lập tức có những nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ thi đấu thiếu fair-play của Rimario. Ở hiệp 2, cậu ta đã biết lỗi nên nỗ lực hỗ trợ đồng đội" - ông Huỳnh Mau thông tin.

    Minh Ngọc | 04:00 13/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...