MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Đình Trọng rưng rưng khi phải đón tết tại Hàn Quốc

    10:30 Chủ nhật 03/02/2019

    BongDa.com.vn Không thể về Việt Nam để đón tết Nguyên Đán cùng gia đình, trung vệ Đình Trọng đã có những chia sẻ đầy tâm trạng.

    Mới đây, trung vệ Trần Đình Trọng đã tiến hành xong ca phẫu thuật chân tại Hàn Quốc. Được biết, anh sẽ nghỉ thi đấu trong vòng 1 tháng trước khi quay trở lại sân cỏ.

    Đình Trọng rưng rưng khi phải đón tết tại Hàn Quốc - Bóng Đá

     Đình Trọng phải đón tết tại quê nhà của HLV Park Hang-seo.

    Đây là chấn thương mà Trọng "ỉn" đã gặp phải khi thi đấu tại V-League, thế nhưng Đình Trọng vẫn "cắn răng" thi đấu để giúp ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2018. Dù chấn thương không nghiêm trọng, nhưng nếu để lâu dài thì sẽ không tốt cho sự nghiệp nên cầu thủ Hà Nội FC đã quyết định phẫu thuật trước thềm Asian Cup 2019, điều đó khiến Trọng không thể góp mặt tại giải đấu vừa qua.

    Đến bây giờ khi nghĩ lại, Đình Trọng vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể chịu đau đến vậy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong một chia sẻ với truyền thông mới đây, anh nói: "Chấn thương của tôi tạm ổn rồi. Bây giờ chỉ cần kiên trì vật lý trị liệu nữa là ổn thôi. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp!

    Đến bây giờ nhiều người vẫn không hiểu tại sao, anh có thể cắn răng đá hết AFF Cup 2018 dù bị rạn xương bàn chân? Tôi cũng không biết nữa. Hình như có ai đó nhập vào tôi, cứ đến sân là quên hết đau đớn. Nếu là anh trong tình cảnh ấy chắc anh cũng sẽ chiến đấu như tôi thôi. Cả cuộc đời đi đá bóng không ai muốn để lỡ những giải đấu như thế. Huống gì, tôi và các đồng đội có cơ hội giành chức vô địch. Lúc ấy có chết tôi cũng đá. Vinh dự lắm, hạnh phúc lắm!."

    Với việc lên bàn mổ ở thời điểm sát dịp tết Nguyên Đán, Đình Trọng buộc phải ở lại Hàn Quốc để điều trị hẳn chấn thương. Vì thế, Trọng "ỉn" không giấu được nỗi nhớ nhà trong mỗi dịp tết đến, xuân về. Trung vệ ĐT Việt Nam chia sẻ: "Ở quê mình, nhà nhà, người người đang rộn ràng đón Tết đấy… Tầm này, năm ngoái còn đi lượn lờ mua sắm, trang trí nhà cửa cho bố mẹ. Giờ nằm một đống ở đây còn gì buồn hơn. Thấy đồng đội và mọi người chuẩn bị Tết lòng nôn nao khó tả lắm. Biết sao bây giờ…

    Ngày nào bố mẹ cũng gọi. Thấy tôi, bố dấu nước mắt vào trong. Mẹ bảo, thấy mẹ khóc, bố cũng muốn khóc theo vì thương con trai. Tôi cũng muốn khóc. Tết xa nhà, chẳng còn gì buồn hơn. Thấy thương bố mẹ lắm!. Tôi chỉ biết cố gắng điều trị để về nhà với mọi người."

    Đình Trọng rưng rưng khi phải đón tết tại Hàn Quốc - Bóng Đá

     Chung cảnh ngộ với Đình Trọng là Đặng Văn Tới.

    Cùng chịu cảnh đón tết xa quê đợt này ngoài Đình Trọng còn có hai cầu thủ khác là Lục Xuân Hưng và Đặng Văn Tới.

    Tịnh Đế | 10:10 03/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...