(BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ QG, hiện đang là cố vấn chuyên môn cho đội hạng Nhất Nam Định – HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, với phong độ hiện tại, chiến thắng sẽ lại đến với thầy trò HLV Louis van Gaal trong trận tiếp đón Wolfsburg sắp tới tại Old Trafford.
* Có vẻ như HLV Louis van Gaal đã tìm ra được công thức chiến thắng cho Man United sau chuỗi trận ấn tượng vừa qua. Lần này, họ sẽ đối đầu với Wolfsburg ở vòng bảng Champions League. Trước một đối thủ khó nhằn như vậy, liệu Quỷ đỏ có tìm được chiến thắng đầu tay?
- Với phong độ hiện có, tôi nghĩ nụ cười sẽ lại nở trên môi của thầy trò HLV Van Gaal ở trận đấu vào giữa tuần này, dù đối thủ đến từ nước Đức không hề dễ xơi. Lịch sử cho thấy, cả trong 2 lần đối đầu với M.U tại sân chơi này, Wolfsburg đều trắng tay (mùa 2009/2010, đội bóng chủ sân Old Trafford giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà và sau đó là 3-1 tại Đức). Thế nên, tôi không có gì phải ngần ngại khi tiếp tục đặt cửa thắng cho Quỷ đỏ ở cuộc tiếp đón Wolfsburg lần này.
* Barcelona sẽ chạm trán với Bayer Leverkusen nhưng thiếu vắng Lionel Messi do dính chấn thương. Theo ông, ai có thể thay thế được vai trò của chân sút người Argentina?
- Để thay thế vai trò của Messi vào thời điểm này tại Barcelona, tôi nghĩ rất khó, thậm chí là không thể. Tuy nhiên, nếu cần phải có người chơi thế vị trí của Messi để lại, tôi nghĩ nhiều khả năng HLV Luis Enrique sẽ dùng Munir El Haddadi. Ở trận đấu với Las Palmas vừa qua, Munir được vào sân để đá thay cho Messi và cũng phần nào cho thấy được giá trị của mình.
Liên quan đến việc ghi bàn, tôi nghĩ không có ai hơn Luis Suarez và Neymar vào thời điểm này trong đội hình của đội bóng chủ sân Nou Camp.
* Trận mở màn vòng bảng, chỉ có Chelsea là đội bóng Anh duy nhất giành được thắng lợi, tuy nhiên, đối thủ của họ chỉ là Maccabi quá yếu. Theo ông, trong 4 đại gia Premier League là Man United, Man City, Arsenal và Chelsea, ai có cơ hội lớn nhất ở lượt trận này?
- Tôi nghĩ cơ hội cho M.U, Arsenal và Man City là sáng sủa nhất. Bên cạnh việc được đá trên sân nhà, trình độ và đẳng cấp của Wolfsburg (đối thủ của M.U), Olympiakos (đối thủ Arsenal) và Monchengladbach (đối thủ của Man City) là không thể sánh bằng. Trong số này, khả năng giành chiến thắng đậm trước Monchengladbach của Man City là rất dễ xảy ra. Bởi đội bóng nước Đức đang khủng hoảng toàn diện, khiến HLV trưởng Lucien Favre phải từ chức sau khi để thua 6 trận liên tiếp tại Bundesliga và Champions League.
Về phía Chelsea, với sự phập phù hiện tại, tôi không đặt hy vọng nhiều nơi thầy trò HLV Jose Mourinho trong chuyến làm khách sắp tới trên sân của Porto.
* Đương kim Á quân Juventus đang thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống tại đấu trường quốc nội, nhưng ở lượt trận trước họ bất ngờ hạ gục Man City 2-1. Theo ông, trước Sevilla, “Bà đầm già thành Turin” sẽ lại có được một chiến thắng nữa hay không?
- Trận này Juventus được đá trên sân nhà, song, tôi nghĩ họ sẽ khó làm được điều tương tự như trận ra quân. Bên cạnh phong độ đang sa sút, con người và lối chơi của “Bà đầm già thành Turin” còn quá nhiều trục trặc. Ngược với chủ nhà Juventus, Sevilla đang cho thấy một phong độ khá tốt. Nếu cố gắng tối đa, tôi nghĩ trận này thầy trò HLV Allegri cùng lắm là tìm được một trận hòa.
* Sau khi ghi 8 bàn/2 trận, Ronaldo liền trở lại với bộ mặt nhạt nhòa sau chuỗi 3 trận tịt ngòi liên tiếp. Theo ông, vì sao CR7 lại thể hiện một bộ mặt thất thường như vậy? Trước một Malmo yếu thế, Ronaldo nhiều khả năng sẽ giải hạn nhưng ông trông đợi điều gì ở siêu sao này thay vì chỉ chăm chăm ghi bàn ở những trận đấu nhỏ?
- Việc chân sút người Bồ Đào Nha thể hiện một phong độ thất thường như thế, ngoài thói quen hay “bắt nạt” các đội bóng nhỏ, tôi cho rằng một phần cũng do lỗi của HLV Benitez. “Kền kền trắng” dưới thời của ông thầy người Tây Ban Nha xây dựng lối chơi tấn công với tốc độ chậm, đầy toan tính và bóng chủ yếu xoay quanh Gareth Bale nhiều hơn chứ không phải như HLV Ancelotti trước đây, khi Ronaldo được xem là tâm điểm trong các đường lên bóng.
Tuy nhiên, với tầm vóc của mình, tôi nghĩ Ronaldo cần thích nghi và chứng minh cho mọi người thấy những gì mà người ta nói về mình là hoàn toàn sai lầm.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Xuất thân từ một trong những chiếc nôi đào tạo bóng đá Việt Nam rất nổi tiếng là Nam Định, Nguyễn Văn Sỹ nổi lên trong vai trò một trong những tiền vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam từ năm 1995 đến 2002. Điểm mạnh của cựu danh thủ này nằm ở những quả đá phạt khi được ví như một trong những ông vua đá phạt của bóng đá thành Nam. Chất quái trong các tình huống đá phạt từ đôi chân Văn Sỹ luôn khiến các thủ môn rất khó cản phá. Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, Nguyễn Văn Sĩ tham gia công tác huấn luyện và từng dẫn dắt CLB The Vissai Ninh Bình và XSKT Cần Thơ. Ông cũng từng là trợ lý của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.
Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.