MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Spurs
  • Khi Tottenham muốn thua để gạt giò Arsenal
  • Arsenal: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
  • Paris Saint-Germain chặn đường trở lại Barcelona của Xavi Simons
  • Tránh được Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup, báo Thái Lan lên tiếng
  • Arsenal, mùa sau làm lại thôi
  • Ancelotti: Cậu ấy là một món quà
  • Ancelotti: "Real Madrid có thể định nghĩa một kỷ nguyên"
  • XONG! Tương lai của Fernandes ở Man Utd được định đoạt
  • Ten Hag lạc quan với tương lai ở M.U
  • Rõ vụ Phạm Văn Quyến trở lại ĐT Việt Nam
  • CĐV Tottenham châm biếm Arsenal, Postecoglou nói thẳng quan điểm
  • David Seaman khuyên sao Arsenal đến Chelsea
  • 5 điểm nhấn Spurs 0-2 Man City: Son Heung-min kết liễu Arsenal; Pep chữa lành cơn điên của Ederson
  • Haaland vừa trao cho Aston Villa khoản tiền 175 triệu bảng
  • Postecoglou thừa nhận thiếu sót của Tottenham
  • Sao Real sống lại cơ hội ẵm Pichichi
  • Rodri "cạn lời" với người hùng của Man City
  • Cứu thua không tưởng, Courtois bắn thông điệp ngầm đến Ancelotti
  • Sự ra đi của Varane cho thấy điều quan trọng tại Man United hè 2024
  • Erik ten Hag lên tiếng bảo vệ trò cưng
  • Đấu Brighton, Chelsea đón viện binh trở lại
  • Giã Alaves 5 bàn không gỡ, Real gửi lời tuyên chiến đến Dortmund
  • Thay người như thần, Guardiola kéo Arsenal trở lại mặt đất
  • "Hàng thủ Man United sẽ không thể chống cự nổi"
  • Bị rút ra nghỉ, Bentancur hành động điên rồ khiến đồng đội thất kinh
  • "Hai người đó chưa bao giờ làm bạn thất vọng"
  • "Người hâm mộ Arsenal sẽ cảm thấy hài lòng"
  • Gary Neville: Cuộc đua vô địch sẽ kết thúc vào hôm nay
  • Đội hình tiêu biểu Premier League 2023/24 do Neville bình chọn
  • 4 điều bạn có thể đã bỏ lỡ trong trận Aston Villa 3-3 Liverpool
  • Rào cản vụ Dortmund - Sancho
  • Đại chiến Man City, James Maddison nhắc đến Arsenal
  • “Mudryk sở hữu tài năng lớn”
  • Drama Arsenal nổ ra trước trận Tottenham - Man City
  • Đặt 10 ngôi sao vào tầm ngắm, Saudi Pro League tấn công Premier League
  • Romano tiết lộ 3 tiền vệ phòng ngự mục tiêu của Arsenal
  • 3 quyết định quan trọng của Eddie Howe trước M.U
  • 5 ngôi sao sẽ ở lại Bayern Munich nếu Hansi Flick tái xuất
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-2 Man City (KT): Không có bất ngờ
  • Cuộc đua vua phá lưới V-League 2016: Bổn cũ soạn lại

    14:05 Chủ nhật 08/05/2016 | 2

    V-League mới đi được 1/3 chặng đường và thật khó để nhận diện nhà vô địch. Nhưng ở hạng mục ghi bàn, có thể chắc rằng Vua phá lưới sẽ lại về tay ngoại binh.

    (BongDa.com.vn) – Lúc này V-League mới chỉ lăn đi được 1/3 chặng đường và thật khó để nhận diện nhà vô địch. Nhưng ở hạng mục ghi bàn, có thể dám chắc rằng danh hiệu Vua phá lưới sẽ lại về tay ngoại binh mà thôi.

    Cuộc đua vua phá lưới V-League 2016: Bổn cũ soạn lại
    Gaston Merlo vẫn đang dẫn đầu trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới V-League 2016. Ảnh: Phi Hải.

    Áp đảo từ đầu

    Mùa trước, đã có lúc Lê Văn Thắng (XSKT.Cần Thơ) áp sát được Patiyo trong cuộc đua vua phá lưới với 16 bàn thắng khiến người khấp khởi hy vọng về sự đổi thay trong V-League năm nay. Nhưng thực tế chẳng có một sự đột biến nào cả và lúc này trên top các chân sút ghi bàn các ngoại binh đang áp đảo toàn diện.

    Dẫn đầu danh sách lúc này vẫn là cái tên quen thuộc với làng bóng đá Việt, Gaston Merlo. Dù không còn ở phong độ đỉnh cao như vài năm trước nhưng chân sút người Argentina vẫn dễ dàng có được 7 bàn thắng cho đến lúc này nhờ vào cái đầu siêu việt của mình, ngoài ra SHB.Đà Nẵng chủ yếu chỉ dồn bóng cho cầu thủ số 19 nên việc anh liên tục nổ súng là điều dễ hiểu.

    Phía sau chân sút của SHB.Đà Nẵng, hàng loạt cái tên bám sát cũng đều là hàng ngoại. Có thể kể ra đó là Odah (SLNA), Dyachenko (Than Quảng Ninh), Stevens (Hải Phòng). Hoàng Vũ Samson tuy đã nhập tịch nhưng anh vẫn là cầu thủ gốc Phi nên hầu hết mọi người đều xem cầu thủ này như một ngoại binh.

    Niềm tin mong manh

    Cuộc đua vua phá lưới V-League 2016: Bổn cũ soạn lại
    Vũ Minh Tuấn là chân sút nội tốt nhất hiện tại cũng chỉ mới có được 4 bàn thắng, gần bằng 1 nửa Merlo. Ảnh: Internet.

    Về phía các chân sút nội, lúc này người có số bàn thắng cao nhất là Vũ Minh Tuấn nhưng tiền vệ của Quảng Ninh cũng mới có được 4 bàn. Một con số khá khiêm tốn và khó lòng cạnh tranh được với các chân sút ngoại. Văn Toàn sau hai lần nổ súng hồi đầu mùa cũng đã im tiếng và chủ yếu kiến tạo cho đồng đội Osmar ở HAGL.

    Nhìn đi nhìn lại chỉ còn một số cái tên như Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng hay Lê Công Vinh là có thể đặt chút niềm tin le lói nhưng có một điểm chung là các cầu thủ này đều bị đẩy thi đấu dạt cánh để phục vụ cho các chân sút ngoại vốn toàn diện hơn nhiều ở vị trí trung phong. Không lạ khi các chân sút ngày càng mài mòn khả năng dứt điểm bởi thi đấu không đúng sở trường.

    Một số chân sút trẻ đầy tiềm năng như Hồ Tuấn Tài, Phúc Tịnh (SLNA), Công Thành (Đồng Tháp) hay Lê Thanh Bình (Thanh Hóa) chủ yếu chỉ đá dự bị và việc tìm được một bàn thắng đã là hạnh phúc của họ chứ đừng nói đến việc cạnh tranh với các chân sút ngoại. Xem ra việc tìm một nội binh có thể giật được danh hiệu Vua phá lưới kể từ thời Hồ Văn Lợi (CSG) khó ngang lên trời. Than ôi, nỗi niềm của bóng đá Việt!

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...