MỚI NHẤT :
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Cha con ở Giải U17 quốc gia

    01:50 Chủ nhật 09/07/2017 | 1

    Chỉ cần hòa U17 SHB Đà Nẵng ở lượt trận cuối bảng B Giải Bóng đá U17 Quốc gia - cúp Thái Sơn Nam 2017 lúc 15 giờ 30 phút ngày 8-7 tại sân Thành Long, U17 HAGL sẽ cùng VPF ghi tên vào bán kết.

    Với những gì các học trò đã thể hiện suốt từ đầu giải, đặc biệt là sự tiến bộ rõ nét của cậu con trai Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, HLV trưởng Nguyễn Văn Đàn có lý do để tin U17 HAGL đủ sức tiến xa. Trường hợp cha làm HLV trưởng, con là cầu thủ ở cùng một đội bóng không phải hiếm gặp ở bóng đá thế giới.

    Tuy nhiên, không ít người vẫn cảm thấy rất thú vị khi chứng kiến cựu binh một thời của CLB HAGL Nguyễn Văn Đàn tận tình chỉ bảo cho cậu con trai Trung Nguyên tại giải U17. Trung Nguyên là cầu thủ của lớp năng khiếu, từng lọt vào đến đợt tuyển chọn "chung kết" khóa 3 Học viện HAGL JMG. Dù không vào được Học viện HAGL JMG nhưng Trung Nguyên vẫn được bầu Đức giữ lại đào tạo ở lớp năng khiếu.

     - Bóng Đá

     Trung Nguyên (trái) và HLV Văn Đàn. Ảnh: Quang Liêm - Mộc Nghênh.

    Có một câu chuyện thú vị về 2 cha con Văn Đàn - Trung Nguyên được các cầu thủ ở Trung tâm TDTT Hàm Rồng kể lại. Khi cùng các bạn ở lớp năng khiếu đi học tại Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), thầy giám thị thấy mái tóc ngả vàng của Trung Nguyên nên báo về CLB HAGL, đồng thời mời phụ huynh lên nhắc nhở. Tuy nhiên, khi HLV Văn Đàn lên gặp thì thầy giám thị vốn là một CĐV HAGL nên lập tức nhận ra và cười nói: "Thôi anh Đàn về đi, không cần nói gì đâu. Hóa ra Trung Nguyên là con trai anh, tóc vàng tự nhiên là đúng rồi."

    Ở học viện, không ai xa lạ gì cha con Văn Đàn - Trung Nguyên. Ngoài giờ huấn luyện, HLV Văn Đàn thường chỉ bảo con trai nhiều kỹ năng chơi bóng với hy vọng Trung Nguyên sẽ sớm khẳng định được bản thân. Dù vậy, mỗi khi anh em báo chí thân thiết nhắc đến cậu con trai, HLV Văn Đàn luôn dành một thái độ khá chừng mực: "Trung Nguyên còn nhỏ, vẫn đang trong giai đoạn vỡ lòng với bóng đá nên tôi không muốn cháu bị ảo tưởng về bản thân. Cháu phải nỗ lực rất nhiều để tìm một chỗ đứng trong CLB, chứ chưa nói đến việc được lên tuyển hay mơ ước cao xa gì hết."

    HLV Văn Đàn không nói suông bởi dù Trung Nguyên mặc áo số 9 và chơi ở vị trí tiền đạo nhưng HLV trưởng U17 HAGL chỉ xếp anh ở vai trò dự bị để học hỏi thêm từ các đồng đội giỏi hơn. "So với các đồng đội cùng trang lứa, Trung Nguyên còn phải nỗ lực rất nhiều để bằng bạn bè. Vì vậy, việc HLV Văn Đàn chỉ tùy trận đấu mới sử dụng cậu ấy là điều rất đáng khen, chứng tỏ HLV trưởng rất công tâm. Điều này giúp các cầu thủ trẻ HAGL luôn thi đấu cống hiến hết mình và thể hiện sự đoàn kết cao độ," một thành viên ban huấn luyện U17 HAGL chia sẻ.

    Minh Ngọc | 22:12 08/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...