MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • 15h00 ngày 14/07, U17 Viettel vs U17 PVF: “Hậu duệ” Thể Công lên ngôi vô địch?

    09:01 Thứ sáu 14/07/2017

    Với những gì đã thể hiện về chuyên môn cũng như thể lực thầy trò HLV Đặng Phương Nam đủ sức vô địch VCK U17 dù trước mặt họ là một U17 PVF có lối chơi cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là “bộ não” của ban huấn luyện đã tính toán rất kỹ để đối đầu Viettel trận đấu cuối cùng của giải.

     - Bóng Đá

     U17 Thể Công sẽ lên ngôi vô địch VCK U17 Quốc gia năm nay? Ảnh: Đình Viên.

    Trong 3 VCK U17 liên tiếp vừa qua, Viettel và PVF đã liên tiếp gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp là bán kết 2014, chung kết 2015 và bán kết 2016. Tuy nhiên, “Thể Công nhí” đều toàn thua trước đối thủ ở loạt luân lưu định mệnh sau khi hòa nhau 0-0 trong 2 hiệp chính. Vậy nên, 90 phút chiều nay trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Đặng Phương Nam đang rất quyết tâm để pha bỏ lời nguyền ấy.

    Ở trận bán kết đầu tiên, Viettel đã vượt qua HAGL với tỷ số tâm phục khẩu phục 3-0, trong khi PVF phải vất vả mới đánh bại TP.HCM bằng tỷ số sít sao 1-0 để đi tiếp. Nhưng những chiến thắng ấy không phải là thước đo chuẩn xác để định lượng sức mạnh của 2 đội trong trận chung kết tranh chức vô địch U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2017.

    Hiện tại, Viettel đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 20 pha lập công trong 6 trận. Minh Hiếu và Mạnh Dũng đang là 2 ngòi nổi đáng sợ nhất của đoàn quân ông Đặng Phương Nam khi lần lượt có 5 bàn và 8 bàn. Cú hat-trick ở trận bán kết giúp Mạnh Dũng vươn lên dẫn đầu danh sách Vua pha lưới với 8 bàn, hơn Tiến Đạt (HAGL) 1 bàn.

     - Bóng Đá

     Phải sử dụng "bộ não" của ban huấn luyện U17 PVF mới có mặt ở trận chung kết. Ảnh: Đình Viên.

    Nhận xét về đối thủ ở trận đấu chiều nay HLV Đặng Phương Nam cho biết: “Tôi vẫn đánh giá PVF là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch khi họ sở hữu một tập thể đồng đều. Tuy nhiên, Viettel và PVF đều có những điểm mạnh riêng.”

    Để có mặt ở trận bán kết và chung kết của giải, ban huấn luyện U17 PVF đã tính toán trên mức cẩn trọng. Cụ thể ở vòng bảng họ thua 1-2 trước SHB Đà Nẵng, bất ngờ nhất ở lượt trận cuối vòng bảng, một lò đào tạo danh tiếng như PVF lại thua một đội bóng vô danh như U17 Hà Tĩnh, cái đích cuối cùng cũng để tránh U17 Viettel ở bán kết. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện cả U17 PVF và U17 Viettel xứng đáng có mặt trong trận chung kết. 90 phút trên sân Thống Nhất chiều nay hứa hẹn sẽ là một cuộc tỷ số gay cấn, khó lường để xác định ngôi vua bóng đá trẻ.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 07:00 14/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...