MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Vòng 5 giải hạng nhất Quốc gia 2017: Viettel, Huế ca khúc khải hoàn

    11:34 Thứ năm 09/03/2017

    BongDa.com.vn Viettel và Huế cạnh tranh quyết liệt tấm vé thăng hạng V-League 2018, cả hai đang cực kỳ thăng hoa ở giải hạng nhất Quốc gia 2017 khi họ đều bất bại sau 5 vòng đấu.

    Vẫn duy trì được một phong độ tốt ở mùa giải hạng nhất năm nay, Viettel đang cho thấy họ là ứng cử viên thăng hạng V-League 2018. Cụ thể, thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên liên tiếp có được những chiến thắng như chẻ tre trước Đồng Tháp, Bình Phước và Đắk Lắk. Phong độ ấn tượng ấy giúp các cầu thủ Viettel tự tin khi đối đầu với Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy.

    Tạo ra nhiều cơ hội và có thế trận tốt hơn ở trận “chung kết sớm” trên sân nhà, thế nhưng bất ngờ đã diễn ra, phút 56, Văn Thuận có bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Nam Định. Những nỗ lực không biết mệt mõi của thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên đã được đền đáp. Phút 87, Trần Hoàng Sơn dứt điểm chính xác ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Như vậy, sau 5 vòng đấu (Viettel nghỉ một lượt) đội bóng quân đội vẫn ngự trị ngôi số 1 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, 3 thắng, 1 hòa.

    Vòng 5 giải hạng nhất Quốc gia 2017: Viettel, Huế ca khúc khải hoàn - Bóng Đá

     Viettel chia điểm 1-1 với Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy. 

    Trước vòng 5 Bình Phước và Huế cạnh tranh gay gắt vị trí trên bảng xếp hạng. Vậy nên, cuộc so găng tại Đồng Xoài sẽ quyết định vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đội bóng đến từ sông Hương núi Ngự chọn lối chơi an toàn áp sát trước chủ nhà Bình Phước. Kết thúc 90 phút trên sân Đồng Xoài hai đội hòa nhau 0-0. Tuy nhiên, dấu ấn duy nhất sau 90 phút các học trò HLV Nguyễn Đức Dũng (Huế) để lại đó là họ nhận đến 4 thẻ vàng, trong khi chủ nhà Bình Phước không có án phạt nào.

    Giải hạng nhất không có cuộc chiến khốc liệt ở trên đỉnh, dưới đáy bảng xếp hạng Đắk Lắk và Tây Ninh cũng đang rất cần có sự sống để đào thoat nhóm cầm đèn đỏ. Cuộc đối đầu giữa Đắk Lắk và Tây Ninh xem như trận “chung kết ngược”.

    Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Đắk Lắk không cho thấy sự nổi bật so với Tây Ninh, tưởng chừng như trận đấu bất phân thắng bại với tỉ số 0-0. Tuy nhiên, đúng những giây bù giờ cuối cùng, Y Thăng Êban ghi bàn thắng quyết định giúp đội bóng chủ sân Buôn Mê Thuật giành trọn 3 điểm. Đây cũng là 3 điểm đầu tiên của đội bóng Tây Nguyên sau 5 vòng đấu.

    Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 11:00 09/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...