MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Vòng 22 V-League: Ai bán, ai mua?

    08:44 Thứ hai 23/10/2017 | 1

    Hàng loạt kết quả khó tin và cả... đáng ngờ là những gì diễn ra tại vòng đấu thứ 22 của V-League 2017. Cuộc đua tới ngôi vương và tấm vé xuống hạng vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng những diễn biến ở vòng đấu này đang buộc nhiều người phải tự hỏi: Phải chăng “bóng ma” tiêu cực đang trở lại?

    Khó tin...

    Như đã nói, những diễn biến ở vòng đấu thứ 22 thực sự khiến người hâm mộ phải bất ngờ, khi có tới vài trận đấu kết thúc mà kết quả được coi một cú sốc lớn của vòng đấu.

    Đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Quảng Nam dù được chơi trên sân nhà đã bất ngờ phải chia điểm với đội bóng đang ở trong cơn khủng HAGL, thậm chí đã suýt thua và chỉ có 1 điểm ở những phút cuối cùng.

     - Bóng Đá

     HAGL có điểm ở Tam Kỳ là bất ngờ lớn tại vòng đấu thứ 22 V-League.

    Đội đầu bảng khựng lại,nhưng còn có được 1 điểm để tiếp tục cuộc đua thì đối thủ của họ là FLC Thanh Hoá lại bất ngờ thất bại 3-4 trước Quảng Ninh, sau khi bị dẫn trước cách biệt 3 bàn. Điều đáng nói, 3 mùa gần nhất đội bóng xứ Thanh chưa thất bại tại đất Mỏ...

    CLB Sài Gòn cũng băng băng lao lên phía trước cho đến trước khi vòng đấu thứ 22 diễn ra, nhưng rốt cuộc tỉ số là 3-3 trong cuộc đối đầu với Long An – cái tên gần như đã được điền vào cho tấm vé xuống hạng mùa này.

    Những diễn biến khó tin ở vòng đấu thứ 2 đã khiến cuộc đua tới ngôi vô địch V-League mùa này đã kéo theo số ứng viên có thể nhiều nhất trong lịch sử giải đấu khi mùa bóng chỉ còn vài lượt trận khi lên tới con số 5-7 đội.

    và cũng rất đáng ngờ

    Thanh Hoá lại mất điểm và cũng lại theo một cách khá quen thuộc ở mùa bóng năm nay bằng những sai lầm cá nhân khó có thể tưởng tượng, thậm chí nếu “độc miệng” thì đó là có vấn đề về tư tưởng.

    Sau những cú đánh đầu như một tiền đạo của Đinh Tiến Thành ở trận đấu gặp CLB Hà Nội, hay pha đấm bóng như “biếu” của Thanh Thắng tại vòng 20 thì lần này một lần nữa cái tên được nhắc đến nhiều nhất tiếp tục là thủ môn số 1 của đội bóng xứ Thanh.

     - Bóng Đá

     nhưng thủ thành Thanh Thắng của Thanh Hoá mới là điểm nhấn của vòng đấu

    Thanh Thắng được coi như người gác đền chắc chắn nhất mà đội bóng của HLV Petrovic có được. Nhưng,cái cách mà thủ thành này xử lý hay chính xác hơn là tạo cơ hội cho Dyachenko ghi bàn ở trận thua 3-4 trước Than Quảng Ninh thực sự khó hiểu.

    Sai lầm như của Thanh Thắng thực sự là không nhiều trong những trận đấu đỉnh cao, thậm chí là rất hiếm. Thế nên, khó có thể nói rằng thủ thành này không bị làm sao trong tình huống chuyền cho tiền đạo đối thủ ghi bàn.

     - Bóng Đá

     đã kéo Thanh Hoá thất bại tại Quảng Ninh

    Càng đáng phải mổ băng hơn, bởi thực tế khi nhận đường chuyền về của đồng đội Thanh Thắng không gặp quá nhiều sức ép khi thời điểm đó Dyanchenko đã đứng khá xa với suy nghĩ đối thủ sẽ phá bóng mạnh lên, nhưng những gì đã thấy thực sự... như đùa.

    Thanh Hoá thất bại không phải điều ngạc nhiên, cũng giống như Quảng Nam hoà HAGL, hay CLB Sài Gòn mất chiến thắng đúng giây cuối cùng của trận đấu, vì đó là bóng đá.

    Nhưng cái cách mà họ thất bại hầu hết do lỗi của “gà nhà” và trong những trận đấu quan trọng, thời điểm cần thiết thì rõ ràng là quá...khó hiểu để buộc nhiều người phải tin: Thanh Hoá hay ai đó đã không còn muốn vô địch nữa, vậy đấy!

    Duy Nguyễn | 05:04 23/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...