MỚI NHẤT :
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Vòng 10 giải VĐQG nữ 2018: Bám đuổi quyết liệt

    20:43 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn Chiều 20/9, vòng 10 giải nữ VĐQG 2018 sẽ diễn ra 2 trận đấu. Chiến thắng trước Hà Nội ở lượt trận vừa rồi là cú hích lớn để Phong Phú Hà Nam nghĩ đến một thắng lợi tiếp theo trước “đại kình địch” TP.HCM I.

    Tưởng chừng như Hà Nội không có đối thủ trong cuộc đua vô địch lượt về trước khi tiến vào vòng bán kết như ở lượt đi thì ngay thời điểm khởi đầu của giai đoạn 2, cục diện trên BXH đã có dấu hiệu thay đổi. Hiện tại, bộ tứ Hà Nội, TKS.VN, PP.HN và TP.HCM I chỉ hơn kém nhau 2 điểm nên hứa hẹn, trật tự sẽ đảo chiều trong vài vòng đấu tới. Ở lượt trận vừa qua, PP.HN đã đánh bại Hà Nội để rút ngắn cách biệt với đối thủ này xuống còn 1 điểm. Cánh cửa nhất bảng sẽ rộng mở hơn ở đích đến cho thầy trò ông Nguyễn Thế Cường nếu như các học trò của ông tiếp tục giành chiến thắng trước đối thủ lớn là TP.HCM I.

       Vòng 10 giải VĐQG nữ 2018: Bán đuổi quyết liệt - Bóng Đá

    PP Hà Nam (vàng) và TP.HCM I (đỏ) sẽ có cuộc đối đầu rất thủ vị vòng 10. Ảnh: Thái Sơn. 

    Rõ ràng, thắng lợi vừa qua là cú hích lớn về tinh thần cho PP.HN. Nó sẽ giúp cho Tuyết Dung và đồng đội hưng phấn và quyết tâm hơn khi đối đầu với nhà ĐKVĐ. So về tương quan lực lượng, cả PP.HN lẫn TP.HCM I tỏ ra khá ngang ngửa nhau. Cả 2 đều sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng ở cả 3 tuyến.

    Trong đó, các tuyển thủ QG như Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Bùi Thị Như (PP.HN), Chương Thị Kiều, Huỳnh (TP.HCM I),… đã tạo nên bộ khung vững chắc cho hai đội. Nói một cách khác, cả 2 đội đều ở thế “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

    Kết quả trong 90 phút chính thức trong 2 lần đối đầu gần nhất cũng đều kết thúc với tỷ số hòa đủ cho thấy, trình độ giữa 2 bên ngang ngửa nhau. Nhưng xét về phong độ hiện tại, PP.HN đang thể hiện hình ảnh ấn tượng hơn. Sau 2 trận đầu của lượt về, PP.HN đã thắng cả 2 trong khi TP.HCM I chỉ có 1 trận hòa và 1 trận thắng.

       Vòng 10 giải VĐQG nữ 2018: Bán đuổi quyết liệt - Bóng Đá

    TP.HCM I và PP Hà Nam chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Ảnh: Thái Sơn. 

    Vì thế, đội bóng phía Bắc được đáng giá cao hơn so với nhà ĐKVĐ trong cuộc đối đầu này. Ở trận còn lại, Hà Nội đứng trước cơ hội lớn để bỏ túi trọn 3 điểm trước TP.HCM II, qua đó, giữ vững ngôi đầu ít nhất sau vòng thứ 10 này. Nói thế là bởi, đội bóng Thủ đô có trình độ và đẳng cấp cao hơn hẳn so với TP.HCM II.

    Lịch thi đấu vòng 10

    Ngày 20/9

    16h00: TP.HCM I – PP. Hà Nam

    18h30: TP.HCM II – Hà Nội

    Ngày 21/9

    16h30: Sơn La – TKS.VN

    Thái Sơn | 20:30 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...