MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (H1): Fullkrug lập công
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • VCK U15 QG 2016: PVF sớm vào bán kết

    08:00 Thứ bảy 27/08/2016

    BongDa.com.vn Với 2 trận thắng liên tiếp để bỏ túi 6 điểm, PVF đã giành quyền vào bán kết. Suất còn lại của bảng này sẽ là đội thắng giữa SLNA gặp Công an Nhân Dân ở lượt cuối cùng.

    A91P3737

    U15 PVF (áo xanh) sớm giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại U15 SLNA (áo vàng). Ảnh: BTC.

    Cuộc đối đầu giữa 2 lò đạo tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam là PVF và SLNA diễn ra với thế trận khá chắc chắn khi cả hai đội đều chủ động sử dụng lối chơi phòng ngự chắc chắn. Chính lối chơi đó khiến cho hiệp 1 trận đấu diễn ra khá bế tắc trong khâu tìm kiếm bàn thắng của cả hai đội. Cơ hội đáng chú ý nhất được tạo ra ở cuối hiệp 1 khi Tấn Thành của SLNA đối mặt với thủ môn đối phương nhưng lại dứt điểm không thành công.

    Thế trận hiệp 2 có phần cởi mở hơn khi 2 đội liên tiếp dâng cao đội hình và chơi ăn miếng trả miếng. PVF là đội có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu nhờ công của Văn Đô ở phút 49 sau tình huống đá phạt. Ít phút sau, tiếp tục Lê Văn Đô dứt điểm chính xác để nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho U15 PVF. Thế nhưng cũng chỉ 1 phút sau, SLNA đã có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ công của Trần Mạnh Quỳnh.

    Những nỗ lực sau đó của SLNA không giúp họ có thêm được bàn thắng nào mà đành chấp nhận thất bại với tỉ số 1-2. Với 2 trận thắng liên tiếp để bỏ túi 6 điểm, PVF đã giành quyền vào bán kết. Suất còn lại của bảng này sẽ là đội thắng giữa SLNA gặp Công an Nhân Dân ở lượt cuối cùng.

    5

     

    Trước đó, CAND là đội sớm có được lợi thế trong cuộc đối đầu với Khánh Hòa, đoàn quân của HLV Phạm Quang Thành nhanh chóng có được bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 3 sau cú đánh đầu chuẩn xác của Xuân Thịnh. Phút thứ 10 cách biệt đã được nhân đôi khi Anh Thống di chuyển thông minh phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Lê Công Kha.

    Hiệp 2, các cầu thủ trẻ Khánh Hòa đã có phần chủ động hơn trong lối chơi và tạo được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Phút 60, Ngọc Trọng của Khánh Hòa có cú tạt bóng vào trong, Tiến Đạt của CAND chạm chân, đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà, giúp đội bóng trẻ phố Biển rút ngắn xuống còn 1-2. Đó cũng là kết quả chung cuộc.

    KẾT QUẢ 26/8
    Công an Nhân Dân – Khánh Hòa: 2-1
    SLNA – PVF: 1-2

    Lịch thi đấu ngày 27/8
    15h00, sân An Giang: An Giang – HAGL
    15h00, sân 2: Viettel – TP.HCM

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 07:30 27/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...