Trong nền bóng đá hiện đại ngày nay, việc một cầu thủ mang hai quốc tịch, hoặc không thi đấu cho quốc gia nơi mình sinh ra là điều hết sức bình thường. Và Gyorgy Garics, hậu vệ đang khoác áo tuyển Áo, chính là một trong những trường hợp như thế.
Gyorgy Garics vốn có mẹ là người Hungary, và anh được sinh ra và lớn lên ở vùng Szombathely nổi tiếng của Hungary, trước khi chuyển tới và định cư ở Vienna năm 14 tuổi.
Đêm nay, nếu ra sân trong trận mở màn của tuyển Áo tại EURO 2016, Gyorgy sẽ phải đối mặt với quê nhà Hungary. Đó chắc chắn là một trận đấu rất đặc biệt của riêng cá nhân Gyorgy, và bản thân cầu thủ 32 tuổi này cũng đang dự định làm một việc cũng đặc biệt không kém:
“Đây thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt bởi lẽ tôi chưa bao giờ nghe được quốc ca Hungary. Hiển nhiên là tôi sẽ hát theo quốc ca Áo, nhưng có thể tôi cũng hát cả quốc ca Hungary nữa, chẳng ai cấm tôi làm điều đó cả," Gyorgy cho biết.