Rạng sáng nay, Toni Kroos chính là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong chiến thắng 2-0 của tuyển Đức trước Ukraina. Một trong những dấu ấn lớn nhất mà tiền vệ 26 tuổi này đã để lại được trong trận đấu này, đó chính là đường chuyền quyết định giúp Mustafi đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu.
Sau màn trình diễn ấn tượng này, Kroos cũng đã nhanh chóng quay sang trách móc Real Madrid, khi đội bóng này đã không tạo cho anh điều kiện để phát huy hết khả năng của mình như HLV Loew đang cho anh:
“Có sự khác biệt rất lớn trong cách chơi của tôi ở ĐTQG Đức và Real Madrid. Tôi đá cao hơn khoảng 4-5m ở đội tuyển, và nhờ đó tôi có nhiều cơ hội để phát huy tài năng của mình hơn. Tuy nhiên ở vị trí nào thì tôi cũng luôn nỗ lực hết sức mình."
Với chiến thắng 2-0 trước Ukraine lần này, Đức hiện đang tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm bằng Ba Lan, nhưng do nhiều hơn hiệu số phụ.