MỚI NHẤT :
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • 'Tuyển Nhật Bản đã thua một Qatar quá mạnh và lạnh lùng'

    14:53 Thứ bảy 02/02/2019

    HLV đội trẻ Yokohama FC - Tomonobu Hayakawa - thừa nhận đội tuyển Qatar quá mạnh, đồng thời đã chơi thứ bóng đá rất lạnh lùng để đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết Asian Cup.

    "Phải thừa nhận đối thủ quá mạnh và thi đấu rất bình tĩnh. Tôi cho rằng chính điều này tạo ra sự khác biệt của trận đấu", HLV Tomonobu Hayakawa, từng dẫn dắt những cầu thủ trẻ của Yokohama sang Việt Nam dự giải U21 quốc tế, nói với PV.

    Hôm 1/2, tuyển Nhật Bản thất bại 1-3 trước Qatar trong trận chung kết Asian Cup 2019. Đây là trận đấu "Blue Samurai" bị quật ngã bởi thứ bóng đá rất hiện đại của đối thủ. Cách cầu thủ Qatar triển khai bóng, rồi thực hiện những pha phối hợp hệt trường phái của những CLB thi đấu tại Tây Ban Nha.

    'Tuyển Nhật Bản đã thua một Qatar quá mạnh và lạnh lùng' - Bóng Đá

     HLV Tomonobu Hayakawa (phải) cho rằng tuyển Nhật Bản đã thất bại trước một Qatar quá mạnh và lạnh lùng. Ảnh: Nguyên Trí.

    Ngoài ra, dù biết tiền đạo Almoez Ali của tuyển Qatar rất nguy hiểm, tuy nhiên hàng thủ Nhật Bản vẫn không thể phong tỏa được mũi nhọn này. Chính Almoez Ali là người mang về bàn mở tỷ số cho đại diện Trung Đông sau một khoảnh khắc chỉ có ở những tiền đạo đẳng cấp thế giới.

    Đã vậy, hàng thủ Nhật Bản cũng thi đấu không tốt. Họ đánh mất sự tập trung, nhiều lần thả lỏng các mũi nhọn Qatar. Trong các tình huống đánh chặn, "Blue Samurai" tỏ ra khá bị động. Ngoài ra, dư luận xứ sở hoa anh đào cho rằng một số cầu thủ nơi hàng phòng ngự đội nhà thi đấu dưới sức.

    Quan trọng hơn, "Blue Samurai" thiếu nhân tố để tạo ra sự đột biến như Almoez Ali, người có bàn thắng rất đẹp trong hiệp 1. Xem lại pha khống chế bóng rồi dứt điểm của tiền đạo 22 tuổi, đó là tình huống xử lý ngẫu hứng. Và chính điều đó tạo ra khác biệt giúp tuyển Qatar đánh bại đối thủ.

    'Tuyển Nhật Bản đã thua một Qatar quá mạnh và lạnh lùng' - Bóng Đá

     Almoez Ali mở tỷ số cho tuyển Qatar trước Nhật Bản. Ảnh: Getty Images.

    Tuyển Nhật Bản đã thua ở Asian Cup 2019, song màn trình diễn của các cầu thủ vẫn rất đáng khen. Ngoài ra, lối chơi "Blue Samural" thể hiện cũng toát lên tính hiệu quả cao, bất chấp có trận đấu họ bị người hâm mộ chỉ trích vì đá quá xấu xí, đặc biệt ở trận gặp Saudi Arabia tại vòng 1/8.

    Theo HLV Tomonobu Hayakawa, tuyển Nhật Bản trước đây từng học hỏi và áp dụng triết lý bóng đá của Brazil và Tây Ban Nha, nhưng vẫn thất bại. Điều đó khiến họ tự rút ra cho bản thân kinh nghiệm riêng. Đại diện xứ sở hoa anh đào giờ không cần "sao chép" công thức của những nền bóng đá khác nữa.

    "Chúng tôi muốn tự tìm ra lối chơi cho riêng mình. Thứ bóng đá tuyển Qatar trình diễn tại Asian Cup 2019 mang hơi hướm trường phái Tây Ban Nha. Mà trước đây, tuyển Nhật Bản từng áp dụng mô hình này rồi, tuy nhiên đã không thành công."

    "Rồi trong quá khứ, tuyển Nhật Bản từng cố học theo người Brazil, sau cùng, kết quả vẫn không thay đổi", HLV Tomonobu Hayakawa chia sẻ.

    'Tuyển Nhật Bản đã thua một Qatar quá mạnh và lạnh lùng' - Bóng Đá

     Người Nhật có lẽ không còn cần Kagawa nữa. Ảnh: Getty Images.

    Sau Asian Cup 2019, mục tiêu "Blue Samurai" hướng tới là vòng loại World Cup 2022 và Olympic 2020. HLV đội trẻ Yokohama cho biết tuyển Nhật Bản sẽ tiếp tục trung thành với triết lý bóng đá hiện tại. Lúc này, điều tuyển Nhật Bản cần là bổ sung thêm một số gương mặt mới.

    Có quan điểm cho rằng "Blue Samurai" nên gọi lại ngôi sao Shinji Kagawa. Một tiền vệ tấn công rất sáng tạo. Nói về vấn đề này, HLV Tomonobu Hayakawa cho biết: "Tài năng của Kagawa không cần bàn cãi. Nhưng cậu ta có thể hiện được phong độ tốt cho đến Olympic hay không, đó mới là vấn đề."

    Sau cùng, vị thuyền trưởng người Nhật Bản dành lời khen cho Takumi Minamino. Ông tin cầu thủ 24 tuổi này sẽ là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá xứ sở hoa anh đào sắp tới.

    "Ở giải này, Minamino theo tôi chơi tròn vai. Cậu ta dù sao đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên hàng công đội nhà", HLV Tomonobu Hayakawa kết luận.

    Nguyên Trí | 14:10 02/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...