MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Tuyển Bỉ và điểm yếu trên băng ghế huấn luyện

    16:31 Thứ ba 14/06/2016 | 15

    BongDa.com.vn Một lần nữa bảng xếp hạng của FIFA cho thấy rằng nó chỉ có tác dụng tham khảo chứ không mấy thực tế, khi một đội bóng tỏ ra thua kém hẳn đội xếp dưới mình đến 10 bậc.

    Phải công nhận người Italia đã cho thế giới biết phòng ngự khoa học là như thế nào, khi họ triển khai một thế trận cực kỳ chặt chẽ và hợp lý, không phải là những ông già co cụm trong vòng cấm, mà ngược lại họ chơi khá cởi mở nhưng vẫn chia cắt được hoàn toàn hàng tấn công của đối phương, và nếu số 9 Pelle không phung phí cơ hội thì Italia đã có trận thắng đậm, chứ không chỉ dừng ở 2 bàn.

    Tuyển Bỉ chơi rời rạc và thiếu gắn kết. Ảnh: Internet.

    Tuyển Bỉ chơi rời rạc và thiếu gắn kết. Ảnh: Internet.

    Tuy Italia hay, nhưng cũng phải nói rằng những gì Bỉ thể hiện chưa xứng với kỳ vọng của người hâm mộ. Và nói gì thì nói, khi thua trận trách nhiệm đầu tiên thuộc về huấn luyện viên. Marc Wilmots cho thấy ông không thể kết hợp các ngôi sao thành một tập thể gắn kết. Lối chơi quá ít đột biến, thiếu sáng tạo, hàng công không đủ sắc sảo, nhanh và nhuần nhuyễn để làm khó đối phương, trong khi hàng thủ lại không có sự tập trung cần thiết.

    Nếu nói Bỉ non kém, thiếu kinh nghiệm, e rằng là lời bào chữa không đủ sức nặng, các tuyển thủ Bỉ đều đang ở trong độ tuổi sung mãn và có thể xem là đạt đến độ chín, họ đá ở các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và đã trải qua kỳ World Cup 2014, nhiều người trong số họ đang ở đẳng cấp thế giới. Vì vậy, người non kém ở đây có lẽ chính là HLV Marc Wilmots. Không phải chỉ ở EURO lần này, cả ở kỳ World Cup trước, Wilmots đã chứng tỏ mình không phải kiểu HLV giỏi ứng biến, nhanh nhạy về chiến thuật, và ông cũng khá bảo thủ trong việc dùng người. Một vài cầu thủ gần như chắc suất trong đội hình dù sự thể hiện của họ ở các CLB và ngay trong trận đấu vừa qua là không tốt nếu không muốn nói là kém.

    Marc Wilmots cho thấy ông vẫn không thể gắn kết các ngôi sao trong đội. Ảnh: Internet.

    Marc Wilmots cho thấy ông vẫn không thể gắn kết các ngôi sao trong đội. Ảnh: Internet.

    Dù gì, thế hệ hiện tại cũng xứng đáng được gọi là “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ, họ cũng phải trải qua một thời gian dài thực hiện các chiến lược bóng đá đồng bộ của mình, mới có thể hái được trái ngọt ngày hôm nay. Nhưng nhân lực là một chuyện, sử dụng nguồn nhân lực đó như thế nào lại là chuyện khác, và nếu muốn Bỉ lên đỉnh châu Âu, hay đứng đầu thế giới một cách thực sự chứ không phải trên một bảng xếp hạng “ảo”, thì có lẽ người Bỉ nên để tâm nhiều hơn đến vị trí thuyền trưởng của mình.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    Thể thao Việt Nam | 16:10 14/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...